Tâm tình Mẹ gửi các con.
Các con của mẹ yêu qúy,
Các con chúc mừng cha mẹ. Ðó là tấm lòng lễ nghĩa của các con.
Các con bày tỏ tâm tình vui mừng với cha mẹ, nhân ngày cha mẹ có kỷ niệm. Ðó là lòng tín trung của các con
Các con trao tặng cha mẹ món qùa tình yêu. Ðó là lòng hiếu thảo của các con.
Các con lo lắng cho sức khoẻ cùng niềm vui của cha mẹ. Ðó là lòng biết ơn của các con.
Mẹ cảm động vui mừng cám ơn các con nhiều lắm. Mẹ muốn nói một vài tâm tình với chúng con.
Từ ngày lập mái ấm gia đình với cha các con, mẹ hằng mong mỏi chờ đợi các con. Mỗi khi bác sĩ báo tin các con đang hình thành trong cung lòng mẹ, và với thời gian mẹ cảm nghe được các con đang cựa quậy bơi lội trong bụng mẹ, niềm vui mừng sung sướng trào dâng trong tâm hồn mẹ: các con đang phát triển trong thân thể mẹ. Và mẹ đang góp phần bằng chính dòng máu cùng hơi thở của mẹ nuôi các con phát triển!
Thân xác con là một phần thân xác mẹ. Trái tim con là một phần trái tim mẹ.
Ôi diệu huyền thay công trình sáng tạo của Ðấng Tạo Hóa thực hiện nơi mẹ con ta!
Rồi ngày các con mở mắt chào đời, lẽ dĩ nhiên mẹ chịu đựng nhiều đau đớn, như lời Thiên Chúa xưa đã nói cùng Bà nguyên tổ Evà: con phải mang thai nặng nhọc, sinh con đau đớn.
Nhưng khi nghe con cất tiếng khóc đầu đời, mắt còn đang nhắm nghiền và bác sĩ cho hay: Mẹ tròn con vuông! Em bé khoẻ mạnh! Xin chúc mừng!
Dòng nước mắt vui sướng hạnh phúc tuôn trào ướt đẫm đôi mắt mẹ. Bao nhiêu đau đớn biến tan tất cả.
Con là công trình tác phẩm của lòng mẹ. Con là niềm vui mừng hạnh phúc của đời mẹ.
Cô y tá bồng con trao cho mẹ. Mẹ ôm con vào lòng và trao cho con nụ hôn nồng thắm vui mừng hạnh phúc đầu tiên trên khuôn mặt non yếu của con, như lời mẹ chào mừng con.
Chín tháng trước con ở trong lòng mẹ. Nhưng tay mẹ không cầm được đôi chân tay bé nhỏ của con. Môi miệng mẹ không trao cho con nụ hôn trên môi, trên vầng trán mềm mại tươi mát của con được. Mẹ con ta trong nhau, nhưng còn xa cách nhau.
Bây giờ mẹ con ta bên nhau ngày đêm.
Tuổi thơ của chúng con là bông hoa xinh thắm trong vườn gia đình nhà chúng ta. Tuổi thơ của chúng con là nụ hoa sống động biết cười, biết vỗ tay, biết nói, biết hờn, biết khóc, biết đi, biết chạy…
Nhiều phen tuổi thơ của các con làm thần kinh của mẹ căng thẳng, đến độ mất ăn mất ngủ, nhất là khi chúng con bị bệnh, mẹ phải thức đêm ngồi canh hay khóc đêm không cho mẹ ngủ…
Nhưng nhìn tuổi thơ chúng con phát triển hồn nhiên mỗi ngày mỗi lớn xinh tươi khác lạ, mẹ quên hết những lo âu căng thẳng. Mẹ cảm thấy hạnh phúc từ nơi chúng con lan sang cho mẹ vẫn nhiều, vẫn nặng ký hơn nỗi lo âu căng thẳng mẹ chịu đựng.
Mẹ cảm thấy được an ủi, được thưởng công.
Rồi khi chúng con lớn dần bước vào tuổi thanh thiếu niên. Mẹ vui mừng hãnh diện. Nhưng nỗi lo âu bận rộn cũng nhiều thêm lên: dậy con giữ lễ phép học ăn học nói, rồi trường học, nhà thờ, bạn bè, lòng bác ái thương người, giải trí…
Ðồng thời với thân xác các con phát triển thành người trưởng thành. Trí khôn tinh thần, đời sống tình cảm các con cũng phát triển lớn thêm theo.
Bây giờ là giai đoạn khó khăn cho mẹ con ta.
Mẹ tôn trọng ý thích của con chọn một đời sống thích hợp cho con. Nhưng mẹ vẫn luôn hằng lo âu áy náy cho con, nhất là trong việc chọn nghề nghiệp, chọn con đường đời sống, chọn người bạn đường trăm năm…
Và cũng vì lo âu áy náy đó, mà mẹ con ta đã nhiều lần xích mích với nhau. Nhưng mẹ hy vọng con hiểu, là mẹ vì thương yêu con, vì bổn phận lo lắng cho hạnh phúc của con, nên mẹ mới góp ý bàn thêm vào, mới nói lời cản ngăn và đôi khi phải to tiếng nặng lời với các con.
Các con biết không, nhiều người mẹ đã thành đau bệnh hao mòn, ốm yếu đi vì con cái. Lo lắng bảo ban con, nhưng con không nghe lời cha mẹ. Thành ra cuộc đời đổ vỡ mang nhiều bất hạnh đau khổ!
Nỗi bất hạnh, tủi hổ của con cũng là nỗi nỗi bất hạnh, tủi hổ của mẹ.
Thành công hạnh phúc của các con cũng là thành công hạnh phúc của mẹ.
Mẹ cám ơn các con là niềm vui hạnh phúc của mẹ. Các con là ân đức phúc lộc hoa qủa Trời ban cho đời mẹ.
Mẹ hằng hiểu và tha thứ cho các con, những khi các con làm buồn lòng mẹ.
Lòng mẹ hằng luôn nghĩ đến các con và sẵn sàng hy sinh làm những gì có thể làm được, giúp các con.
Ngày đêm mẹ hằng cầu xin khấn khứa, xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Ðức mẹ Maria chúc phúc lành cho đời các con của mẹ.
Mẹ của các con
(Tặng các bà Mẹ nhân mùa tháng hoa kính Ðức Mẹ Maria )
Các con của mẹ yêu qúy,
Các con chúc mừng cha mẹ. Ðó là tấm lòng lễ nghĩa của các con.
Các con bày tỏ tâm tình vui mừng với cha mẹ, nhân ngày cha mẹ có kỷ niệm. Ðó là lòng tín trung của các con
Các con trao tặng cha mẹ món qùa tình yêu. Ðó là lòng hiếu thảo của các con.
Các con lo lắng cho sức khoẻ cùng niềm vui của cha mẹ. Ðó là lòng biết ơn của các con.
Mẹ cảm động vui mừng cám ơn các con nhiều lắm. Mẹ muốn nói một vài tâm tình với chúng con.
Từ ngày lập mái ấm gia đình với cha các con, mẹ hằng mong mỏi chờ đợi các con. Mỗi khi bác sĩ báo tin các con đang hình thành trong cung lòng mẹ, và với thời gian mẹ cảm nghe được các con đang cựa quậy bơi lội trong bụng mẹ, niềm vui mừng sung sướng trào dâng trong tâm hồn mẹ: các con đang phát triển trong thân thể mẹ. Và mẹ đang góp phần bằng chính dòng máu cùng hơi thở của mẹ nuôi các con phát triển!
Thân xác con là một phần thân xác mẹ. Trái tim con là một phần trái tim mẹ.
Ôi diệu huyền thay công trình sáng tạo của Ðấng Tạo Hóa thực hiện nơi mẹ con ta!
Rồi ngày các con mở mắt chào đời, lẽ dĩ nhiên mẹ chịu đựng nhiều đau đớn, như lời Thiên Chúa xưa đã nói cùng Bà nguyên tổ Evà: con phải mang thai nặng nhọc, sinh con đau đớn.
Nhưng khi nghe con cất tiếng khóc đầu đời, mắt còn đang nhắm nghiền và bác sĩ cho hay: Mẹ tròn con vuông! Em bé khoẻ mạnh! Xin chúc mừng!
Dòng nước mắt vui sướng hạnh phúc tuôn trào ướt đẫm đôi mắt mẹ. Bao nhiêu đau đớn biến tan tất cả.
Con là công trình tác phẩm của lòng mẹ. Con là niềm vui mừng hạnh phúc của đời mẹ.
Cô y tá bồng con trao cho mẹ. Mẹ ôm con vào lòng và trao cho con nụ hôn nồng thắm vui mừng hạnh phúc đầu tiên trên khuôn mặt non yếu của con, như lời mẹ chào mừng con.
Chín tháng trước con ở trong lòng mẹ. Nhưng tay mẹ không cầm được đôi chân tay bé nhỏ của con. Môi miệng mẹ không trao cho con nụ hôn trên môi, trên vầng trán mềm mại tươi mát của con được. Mẹ con ta trong nhau, nhưng còn xa cách nhau.
Bây giờ mẹ con ta bên nhau ngày đêm.
Tuổi thơ của chúng con là bông hoa xinh thắm trong vườn gia đình nhà chúng ta. Tuổi thơ của chúng con là nụ hoa sống động biết cười, biết vỗ tay, biết nói, biết hờn, biết khóc, biết đi, biết chạy…
Nhiều phen tuổi thơ của các con làm thần kinh của mẹ căng thẳng, đến độ mất ăn mất ngủ, nhất là khi chúng con bị bệnh, mẹ phải thức đêm ngồi canh hay khóc đêm không cho mẹ ngủ…
Nhưng nhìn tuổi thơ chúng con phát triển hồn nhiên mỗi ngày mỗi lớn xinh tươi khác lạ, mẹ quên hết những lo âu căng thẳng. Mẹ cảm thấy hạnh phúc từ nơi chúng con lan sang cho mẹ vẫn nhiều, vẫn nặng ký hơn nỗi lo âu căng thẳng mẹ chịu đựng.
Mẹ cảm thấy được an ủi, được thưởng công.
Rồi khi chúng con lớn dần bước vào tuổi thanh thiếu niên. Mẹ vui mừng hãnh diện. Nhưng nỗi lo âu bận rộn cũng nhiều thêm lên: dậy con giữ lễ phép học ăn học nói, rồi trường học, nhà thờ, bạn bè, lòng bác ái thương người, giải trí…
Ðồng thời với thân xác các con phát triển thành người trưởng thành. Trí khôn tinh thần, đời sống tình cảm các con cũng phát triển lớn thêm theo.
Bây giờ là giai đoạn khó khăn cho mẹ con ta.
Mẹ tôn trọng ý thích của con chọn một đời sống thích hợp cho con. Nhưng mẹ vẫn luôn hằng lo âu áy náy cho con, nhất là trong việc chọn nghề nghiệp, chọn con đường đời sống, chọn người bạn đường trăm năm…
Và cũng vì lo âu áy náy đó, mà mẹ con ta đã nhiều lần xích mích với nhau. Nhưng mẹ hy vọng con hiểu, là mẹ vì thương yêu con, vì bổn phận lo lắng cho hạnh phúc của con, nên mẹ mới góp ý bàn thêm vào, mới nói lời cản ngăn và đôi khi phải to tiếng nặng lời với các con.
Các con biết không, nhiều người mẹ đã thành đau bệnh hao mòn, ốm yếu đi vì con cái. Lo lắng bảo ban con, nhưng con không nghe lời cha mẹ. Thành ra cuộc đời đổ vỡ mang nhiều bất hạnh đau khổ!
Nỗi bất hạnh, tủi hổ của con cũng là nỗi nỗi bất hạnh, tủi hổ của mẹ.
Thành công hạnh phúc của các con cũng là thành công hạnh phúc của mẹ.
Mẹ cám ơn các con là niềm vui hạnh phúc của mẹ. Các con là ân đức phúc lộc hoa qủa Trời ban cho đời mẹ.
Mẹ hằng hiểu và tha thứ cho các con, những khi các con làm buồn lòng mẹ.
Lòng mẹ hằng luôn nghĩ đến các con và sẵn sàng hy sinh làm những gì có thể làm được, giúp các con.
Ngày đêm mẹ hằng cầu xin khấn khứa, xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của Ðức mẹ Maria chúc phúc lành cho đời các con của mẹ.
Mẹ của các con
(Tặng các bà Mẹ nhân mùa tháng hoa kính Ðức Mẹ Maria )