CHỦ NHẬT 5 PHỤC SINH
Tin mừng : Ga 13, 31-33a; 34-35
Anh chị em thân mến,
Mệnh lệnh mới mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Đây là mệnh lệnh mới trong xã hội sống và làm việc theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng đối với chúng ta thì mệnh lệnh này không có mới, bởi vì chúng ta đã thuộc nằm lòng mệnh lệnh này, nhưng nó rất mới cho cách suy nghĩ của chúng ta trong khi thi hành mệnh lệnh yêu thương này của Chúa Giêsu.
Anh em hãy yêu thương nhau là một lệnh truyền của Chúa Giêsu bởi vì Ngài chính là tình yêu và chính Ngài biết rõ tình yêu sẽ mang lại gì cho chúng ta, nó mang lại sự nình an tâm hồn, phục vụ tha nhân và hòa bình thế giới.
“Anh em hãy yêu thương nhau”, mà tình yêu của Chúa Giêsu chính là tình yêu chết cho người mình yêu, nghĩa là đặt người mình yêu lên trên tất cả cái tôi của mình để sống chết cho người mình yêu, Chúa Giêsu đã yêu thương Chúa Cha và Ngài đã sống đã chết vì ý Cha trên trời; Ngài cũng đã hi sinh đã chết và đã sống lại vì yêu thương chúng ta. Tình yêu này mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy tiếp nối để cho tha nhân được nhìn thấy Chúa Kitô trong con người của chúng ta.
Có người yêu mà không hi sinh cho người mình yêu, có người hi sinh nhưng không yêu, cho nên gia đình chưa có hạnh phúc, thế gian vẫn còn những cảnh bất công xảy ra, vẫn còn chiến tranh hận thù và con người ta thì chỉ biết yêu mình chứ không đành chia sẻ với người khác.
Yêu thương nhau không có nghĩa là cùng nhau nhìn về một hướng nhưng hãy nhìn về đối tượng của mình coi họ cần cái gì, họ thiếu cái gì để giúp đỡ, họ đang đau khổ hãy ủi an, họ đang thất vọng hãy đem lại cho họ hi vọng, họ đang chán sống hãy làm cho họ thấy đời thật vui tươi...
Anh chị em thân mến,
Lệnh truyền “Hãy yêu thương nhau” mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải là lệnh truyền của ảo tưởng nhưng là của hiện thực, không phải là lệnh truyền được ban ra trong lúc ngẫu hứng, nhưng là trong bàu khí yêu thương tình cảm thầy trò tâm sự, cho nên lệnh truyền này có một sức mạnh đổi mới con người và thế giới.
Giáo xứ chúng ta được mọi người trong giáo phận biết đến bởi vì anh chị em làm việc với nhau có tình đoàn kết, mỗi người biết phát huy tinh thần và khả năng của mình để phục vụ Chúa trong giáo xứ. Những công việc làm của các anh chị em Legio Mariae đã khiến cho nhiều người thờ ơ với Giáo Hội nay trở về hợp nhất với chúng ta; việc làm của các thầy cô giáo lý viên đã khiến cho con em chúng ta có tinh thần mới trong học đạo; của các thành viên trong ban đại diện rất đoàn kết và làm việc có phương pháp dem lại hiệu quả tốt đẹp cho giáo xứ... Tất cả những thành quả trên đều bắt nguồn từ lệnh truyền “ hãy yêu thương nhau” của Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người trong chúng ta đang thực hành trong cuộc sống của mình...
Hôm nay cũng là “ngày của mẹ”, trước hết chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời là Đức trinh Nữ Maria, Mẹ đã thực hành Lời Chúa dạy hãy yêu thương nhau nên Mẹ đã hi sinh Con Một mình cho nhân loại.
Chúng ta cũng cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một người mẹ trong gia đình, chính người mẹ này đã sinh ra và đã dưỡng dục chúng ta nên người trong xã hội, chính người mẹ này đã thưa cùng Hội Thánh cho chúng ta được nhập vào đoàn thể dân Thiên Chúa để tôn vinh và ca ngợi Ngài, cũng chính người mẹ này đã dạy chúng ta sống làm con Thiên Chúa và làm người trong xã hội, chúng ta xin dâng lên các bà mẹ những bông hồng hiếu thảo để bày tỏ tâm tình biết ơn của chúng ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng chủ nhật 5 phục sinh tại giáo xứ Phục Sinh-Taiwan
Tin mừng : Ga 13, 31-33a; 34-35
Anh chị em thân mến,
Mệnh lệnh mới mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta là : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Đây là mệnh lệnh mới trong xã hội sống và làm việc theo luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng đối với chúng ta thì mệnh lệnh này không có mới, bởi vì chúng ta đã thuộc nằm lòng mệnh lệnh này, nhưng nó rất mới cho cách suy nghĩ của chúng ta trong khi thi hành mệnh lệnh yêu thương này của Chúa Giêsu.
Anh em hãy yêu thương nhau là một lệnh truyền của Chúa Giêsu bởi vì Ngài chính là tình yêu và chính Ngài biết rõ tình yêu sẽ mang lại gì cho chúng ta, nó mang lại sự nình an tâm hồn, phục vụ tha nhân và hòa bình thế giới.
“Anh em hãy yêu thương nhau”, mà tình yêu của Chúa Giêsu chính là tình yêu chết cho người mình yêu, nghĩa là đặt người mình yêu lên trên tất cả cái tôi của mình để sống chết cho người mình yêu, Chúa Giêsu đã yêu thương Chúa Cha và Ngài đã sống đã chết vì ý Cha trên trời; Ngài cũng đã hi sinh đã chết và đã sống lại vì yêu thương chúng ta. Tình yêu này mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy tiếp nối để cho tha nhân được nhìn thấy Chúa Kitô trong con người của chúng ta.
Có người yêu mà không hi sinh cho người mình yêu, có người hi sinh nhưng không yêu, cho nên gia đình chưa có hạnh phúc, thế gian vẫn còn những cảnh bất công xảy ra, vẫn còn chiến tranh hận thù và con người ta thì chỉ biết yêu mình chứ không đành chia sẻ với người khác.
Yêu thương nhau không có nghĩa là cùng nhau nhìn về một hướng nhưng hãy nhìn về đối tượng của mình coi họ cần cái gì, họ thiếu cái gì để giúp đỡ, họ đang đau khổ hãy ủi an, họ đang thất vọng hãy đem lại cho họ hi vọng, họ đang chán sống hãy làm cho họ thấy đời thật vui tươi...
Anh chị em thân mến,
Lệnh truyền “Hãy yêu thương nhau” mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải là lệnh truyền của ảo tưởng nhưng là của hiện thực, không phải là lệnh truyền được ban ra trong lúc ngẫu hứng, nhưng là trong bàu khí yêu thương tình cảm thầy trò tâm sự, cho nên lệnh truyền này có một sức mạnh đổi mới con người và thế giới.
Giáo xứ chúng ta được mọi người trong giáo phận biết đến bởi vì anh chị em làm việc với nhau có tình đoàn kết, mỗi người biết phát huy tinh thần và khả năng của mình để phục vụ Chúa trong giáo xứ. Những công việc làm của các anh chị em Legio Mariae đã khiến cho nhiều người thờ ơ với Giáo Hội nay trở về hợp nhất với chúng ta; việc làm của các thầy cô giáo lý viên đã khiến cho con em chúng ta có tinh thần mới trong học đạo; của các thành viên trong ban đại diện rất đoàn kết và làm việc có phương pháp dem lại hiệu quả tốt đẹp cho giáo xứ... Tất cả những thành quả trên đều bắt nguồn từ lệnh truyền “ hãy yêu thương nhau” của Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người trong chúng ta đang thực hành trong cuộc sống của mình...
Hôm nay cũng là “ngày của mẹ”, trước hết chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời là Đức trinh Nữ Maria, Mẹ đã thực hành Lời Chúa dạy hãy yêu thương nhau nên Mẹ đã hi sinh Con Một mình cho nhân loại.
Chúng ta cũng cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một người mẹ trong gia đình, chính người mẹ này đã sinh ra và đã dưỡng dục chúng ta nên người trong xã hội, chính người mẹ này đã thưa cùng Hội Thánh cho chúng ta được nhập vào đoàn thể dân Thiên Chúa để tôn vinh và ca ngợi Ngài, cũng chính người mẹ này đã dạy chúng ta sống làm con Thiên Chúa và làm người trong xã hội, chúng ta xin dâng lên các bà mẹ những bông hồng hiếu thảo để bày tỏ tâm tình biết ơn của chúng ta.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng chủ nhật 5 phục sinh tại giáo xứ Phục Sinh-Taiwan