“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga, 14,6)
Chúa Giêsu tuyên bố thật rõ ràng. Ngài nói rõ cho chúng ta biết vị thế của Ngài. Lời nói rõ ràng đến thế làm sao con người chúng ta không thể không hiểu được. Con đường dẫn tới sự sống chỉ có mình Chúa Giêsu mà thôi. Tuy biết bao nhiêu người muốn làm thầy thiên hạ để dẫn đường chỉ lối, nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn chúng ta tới đích thật. Ngoài Ngài ra không còn một ai khác có thể làm được chuyện này.
Hơn thế nữa, không ai có thể gặp được Chúa Cha, Đấng tình yêu và tạo dựng mọi sự, mà không phải qua Chúa Giêsu. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga, 14,6).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường dẫn con tới bến bình an. Chính Chúa là Đấng tình yêu và chỉ trong tình yêu chúng con mới được yêu thương và nâng đỡ. Xin cho chúng con luôn tìm thấy được nơi Chúa sự dìu dắt và nương tựa. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con luôn chọn Chúa làm người đưa đường dẫn lối tới Chúa Cha. Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng duy nhất có thể đem chúng con tới gần Chúa Cha. Amen.
Chúa Giêsu tuyên bố thật rõ ràng. Ngài nói rõ cho chúng ta biết vị thế của Ngài. Lời nói rõ ràng đến thế làm sao con người chúng ta không thể không hiểu được. Con đường dẫn tới sự sống chỉ có mình Chúa Giêsu mà thôi. Tuy biết bao nhiêu người muốn làm thầy thiên hạ để dẫn đường chỉ lối, nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn chúng ta tới đích thật. Ngoài Ngài ra không còn một ai khác có thể làm được chuyện này.
Hơn thế nữa, không ai có thể gặp được Chúa Cha, Đấng tình yêu và tạo dựng mọi sự, mà không phải qua Chúa Giêsu. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga, 14,6).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường dẫn con tới bến bình an. Chính Chúa là Đấng tình yêu và chỉ trong tình yêu chúng con mới được yêu thương và nâng đỡ. Xin cho chúng con luôn tìm thấy được nơi Chúa sự dìu dắt và nương tựa. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con luôn chọn Chúa làm người đưa đường dẫn lối tới Chúa Cha. Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng duy nhất có thể đem chúng con tới gần Chúa Cha. Amen.