“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20)
Chúng ta ai cũng thích đón tiếp Chúa. Vì là người có đức tin nên chúng ta có bao giờ từ chối Chúa đâu. Ngay cả chúng ta còn có thể tranh giành nhau để đón tiếp Chúa. Nhưng, "lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" (Mt 25,44).
Lạ thật, Chúa ở đâu mà chúng ta lại không thấy. Chúa nói tới thăm chúng ta, nhưng lại thấy toàn là những con người tầm thường như chúng ta. Nhưng, Chúa nói với chúng ta: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm (một điều gì đó) cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25,40).
Thì ra là vậy. Lạy Chúa, tiếp đón Chúa là như vậy sao? Tiếp đón người Chúa sai đến là tiếp đón Chúa. Tiếp đón người Giáo Hội sai tới là tiếp đón Chúa. Và tiếp đón Chúa chính là tiếp đón Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giêsu xuống trần để loan báo tin vui tình yêu của Chúa Cha. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu lần con nghĩ mình yêu mến Chúa nhưng lại không tiếp đón Chúa. Con không vâng lời Đức Giám Mục của con; con bất cần cha xứ của con; con coi các giáo lý viên không ra gì; … và biết bao nhiêu chuyện khác. Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thấy Chúa trong anh em con. Xin cho con biết nhận ra Chúa trong các đấng bề trên của con. Amen.
Chúng ta ai cũng thích đón tiếp Chúa. Vì là người có đức tin nên chúng ta có bao giờ từ chối Chúa đâu. Ngay cả chúng ta còn có thể tranh giành nhau để đón tiếp Chúa. Nhưng, "lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" (Mt 25,44).
Lạ thật, Chúa ở đâu mà chúng ta lại không thấy. Chúa nói tới thăm chúng ta, nhưng lại thấy toàn là những con người tầm thường như chúng ta. Nhưng, Chúa nói với chúng ta: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm (một điều gì đó) cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25,40).
Thì ra là vậy. Lạy Chúa, tiếp đón Chúa là như vậy sao? Tiếp đón người Chúa sai đến là tiếp đón Chúa. Tiếp đón người Giáo Hội sai tới là tiếp đón Chúa. Và tiếp đón Chúa chính là tiếp đón Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giêsu xuống trần để loan báo tin vui tình yêu của Chúa Cha. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu lần con nghĩ mình yêu mến Chúa nhưng lại không tiếp đón Chúa. Con không vâng lời Đức Giám Mục của con; con bất cần cha xứ của con; con coi các giáo lý viên không ra gì; … và biết bao nhiêu chuyện khác. Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn thấy Chúa trong anh em con. Xin cho con biết nhận ra Chúa trong các đấng bề trên của con. Amen.