“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12,46)

Chúa Giêsu là ánh sáng đến thế gian bởi vì thế gian không có ánh sáng. Thế gian sống trong màn đêm u tối, tràn ngập những điều xấu xa. Thế gian muốn có ánh sáng nhưng lại không biết đâu mà tìm. Thế gian tự tạo cho mình ánh sáng nhưng cũng chỉ là ánh sáng giả tạo.

Chỉ có một ánh sáng độc nhất chiếu soi và dẫn lối cho con người là Đức Giêsu Kitô. Ngài tuyên bố công khai: Ta là ánh sáng thế gian. Ai không tin vào Ngài thì không thể sống trong ánh sáng mà ở lại trong bóng tối. Bóng tối đồng nghĩa với tội lỗi, sự dữ. Nói cách khác, bóng tối là sự chết. Cái chết thể xác tiên báo cho cái chết của linh hồn. Vậy, trong Chúa Kitô, chúng ta có sự sống và hạnh phúc. Trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người mong muốn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng muôn dân, chiếu soi trong màn đêm u tối của cuộc đời con. Biết bao nhiêu lần con tưởng mình sống trong ánh sáng, nhưng lại không phải vậy. Biết bao lần con đi tìm chân lý nhưng lại không tìm thấy nơi người phàm, vì họ chỉ ban tặng cho con những gì là bất toàn và chóng qua. Xin Chúa Giêsu cho con được luôn ở lại trong Chúa vì Ngài là ánh sáng của cuộc đời con.