Các thánh Tông dồ Philipphê và Giacôbê cùng được tôn kính cùng ngày vì theo như truyền thống của Giáo Hội Roma thì di tích thánh của các ngài được cất giữ trong vương cung thánh đường “Mười Hai thánh Tông đồ” ở Roma.
Philipphê được nhắc nhở trong Phúc Âm của thánh Gioan. Ngài từ Bethsaida phía bắc hồ Tibêria, cùng quê với thánh Anrê và Phêrô. Ngài là những người được Chúa gọi từ lúc ban đầu. Philipphê là người hoạt bác và nhiệt tình. Vừa được gặp Chúa ông vội đi loan báo cho Nathanel: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia, hãy đến mà xem.” Cũng chính Philipphê đi mời gọi những người Hy lạp đến gặp Chúa Giêsu khi Chúa vào thành Jerusalem trước khi Chúa chịu khổ nạn. Cuối cùng, trong Buổi Tiệc ly chính Philipphê là người đã xin Chúa cho biết một điều hết sức khẩn thiết: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” và Philipphê đã nhận được câu trả lời và đó cũng là câu giải đáp cho chúng ta: “Philipphê, ai thấy Thầy là thấy Ðức Chúa Cha.” Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philipphê sẽ mãi mãi là điều cốt yếu trong lời cầu nguyện của chúng ta.
Thánh Giacôbê là một Tông đồ, con của Alpheus, và tác giả lá thư chung được gọi là thư của thánh Giacôbê. Trong thư này thánh Giacôbê lo lắng những chia rẻ trong cộng đồng đức tin khi viết “người giàu có tay đeo nhẫn vàng, quần áo lộng lẫy” thì được đối xử rất kính trọng nơi hội đưòng và những người nghèo khó ăn mặc xoàng xĩnh thì bị khinh khi miệt thị.” Ðó là một một sự kỳ thị trái với Tin Mừng. Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở là các tín hữu “phải thực hành Lời Chúa chứ không chỉ nghe suông mà thôi.”
Theo biên niên sử của Josephus thì thánh Giacôbê là Giám mục đầu tiên ở Jerusalem và đã tử đạo vì bị các người Do thái theo đạo cũ ném đá đến chết vào năm 61.
Philipphê được nhắc nhở trong Phúc Âm của thánh Gioan. Ngài từ Bethsaida phía bắc hồ Tibêria, cùng quê với thánh Anrê và Phêrô. Ngài là những người được Chúa gọi từ lúc ban đầu. Philipphê là người hoạt bác và nhiệt tình. Vừa được gặp Chúa ông vội đi loan báo cho Nathanel: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia, hãy đến mà xem.” Cũng chính Philipphê đi mời gọi những người Hy lạp đến gặp Chúa Giêsu khi Chúa vào thành Jerusalem trước khi Chúa chịu khổ nạn. Cuối cùng, trong Buổi Tiệc ly chính Philipphê là người đã xin Chúa cho biết một điều hết sức khẩn thiết: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” và Philipphê đã nhận được câu trả lời và đó cũng là câu giải đáp cho chúng ta: “Philipphê, ai thấy Thầy là thấy Ðức Chúa Cha.” Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philipphê sẽ mãi mãi là điều cốt yếu trong lời cầu nguyện của chúng ta.
Thánh Giacôbê là một Tông đồ, con của Alpheus, và tác giả lá thư chung được gọi là thư của thánh Giacôbê. Trong thư này thánh Giacôbê lo lắng những chia rẻ trong cộng đồng đức tin khi viết “người giàu có tay đeo nhẫn vàng, quần áo lộng lẫy” thì được đối xử rất kính trọng nơi hội đưòng và những người nghèo khó ăn mặc xoàng xĩnh thì bị khinh khi miệt thị.” Ðó là một một sự kỳ thị trái với Tin Mừng. Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở là các tín hữu “phải thực hành Lời Chúa chứ không chỉ nghe suông mà thôi.”
Theo biên niên sử của Josephus thì thánh Giacôbê là Giám mục đầu tiên ở Jerusalem và đã tử đạo vì bị các người Do thái theo đạo cũ ném đá đến chết vào năm 61.