“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” (Ga 10,27)
Lời Chúa Giêsu tuyên bố thật rõ ràng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Vậy khi chúng ta không nghe tiếng Chúa là chúng ta không phải là chiên của Chúa. Mỗi lần chúng ta không nghe tiếng Chúa chỉ lối dẫn đường là chúng ta sẽ lạc lối và cứ như thế, chúng ta lại không là chiên của Chúa.
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúa nói với con người. Chúa rất muốn nói chuyện và chỉ dạy cho con người. Người nói với chúng ta khi chúng ta đọc Lời Ngài trong Kinh Thánh. Người nói với chúng ta khi nghe giảng dạy. Người nói với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Ngài muốn đối thoại với chúng ta.
Nhưng con người thường nói với Chúa nhiều hơn nghe. Sợ thinh lặng và nghe tiếng Chúa. Chúng ta có bao giờ giữ mình im lặng để lắng nghe tiếng Chúa chưa? Hay khi cầu nguyện, chúng ta thích nói cho dài, kể cho hết những điều mình muốn nói rồi sau đó… bỏ ra về chớ không dùng thời giờ thinh lặng để nghe tiếng Chúa nói.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã đi vào cuộc đời con và ở gần bên con. Chúa muốn trở thành bạn hữu của con, nhưng con lại không bao giờ có giờ để tâm tình và nghe tiếng Chúa. Xin Chúa xức dầu Thánh Thần trên tai và lòng trí con để con có thể nghe được tiếng Chúa. Con rất ao ước được Chúa nói và dạy con như Chúa đã làm với cậu bé Sa-mu-en xưa. Xin đừng để cho một Lời nào của Chúa bị bỏ rơi trong đời sống của con.
Lời Chúa Giêsu tuyên bố thật rõ ràng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”. Vậy khi chúng ta không nghe tiếng Chúa là chúng ta không phải là chiên của Chúa. Mỗi lần chúng ta không nghe tiếng Chúa chỉ lối dẫn đường là chúng ta sẽ lạc lối và cứ như thế, chúng ta lại không là chiên của Chúa.
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúa nói với con người. Chúa rất muốn nói chuyện và chỉ dạy cho con người. Người nói với chúng ta khi chúng ta đọc Lời Ngài trong Kinh Thánh. Người nói với chúng ta khi nghe giảng dạy. Người nói với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Ngài muốn đối thoại với chúng ta.
Nhưng con người thường nói với Chúa nhiều hơn nghe. Sợ thinh lặng và nghe tiếng Chúa. Chúng ta có bao giờ giữ mình im lặng để lắng nghe tiếng Chúa chưa? Hay khi cầu nguyện, chúng ta thích nói cho dài, kể cho hết những điều mình muốn nói rồi sau đó… bỏ ra về chớ không dùng thời giờ thinh lặng để nghe tiếng Chúa nói.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã đi vào cuộc đời con và ở gần bên con. Chúa muốn trở thành bạn hữu của con, nhưng con lại không bao giờ có giờ để tâm tình và nghe tiếng Chúa. Xin Chúa xức dầu Thánh Thần trên tai và lòng trí con để con có thể nghe được tiếng Chúa. Con rất ao ước được Chúa nói và dạy con như Chúa đã làm với cậu bé Sa-mu-en xưa. Xin đừng để cho một Lời nào của Chúa bị bỏ rơi trong đời sống của con.