“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?”

Người ta ngạc nhiên về sự khôn ngoan và quyền năng mà Chúa Giêsu có. Họ muốn đánh giá con người của Ngài trên bình diện vật chất. Càng giàu thì càng có máu mặt. Người nghèo thì chẳng có gì hay để thán phục. Ông ta chẳng phải là con bác thợ mộc hay sao? Làm thợ mộc thì nghèo thật. Chẳng có địa vị gì để cho người khác kính nể. Vậy thì những gì ông ta có thể làm được, dù tốt lành tới mấy cũng chẳng làm cho họ thán phục được. Và họ đã vấp ngã vì Ngài.

Điều đáng làm cho chúng ta chú ý trong con người của Chúa Giêsu không phải Ngài là một tay thợ mộc giỏi nhưng làmột người có đầy ơn Chúa. Ơn khôn ngoan và quyền năng để làm những phép lạ phi thường. Vậy khi có Chúa, chúng ta cũng sẽ có những điều này vì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người giàu có ân sủng của Thiên Chúa Cha. Xin ban cho con có con mắt thần linh để biết quý mến những gì cao siêu. Biết nhìn thấy những điều quý giá của tâm hồn để nhận biết được sự hiện diện của Chúa nơi anh em con dù là những người bé nhỏ nhất.