“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống… Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” Gioan 6, 53-60

Trong Cựu ước, Chúa nuôi dân Dothái bằng Manna trên đường vào Đất Hứa. Ngày nay thời Tân ước, Chúa đã dùng chính Thịt Máu Mình mà nuôi chúng ta. Thời xưa Chúa đã nói bóng nói gió, nhưng hôm nay thì Chúa nói “toạc móng heo”: -Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống; có lẽ vì câu nói này mà dân chúng trở nên bất bình với Chúa Giêsu hơn. Tại sao thế ?

Dễ hiểu thôi, dường như không có một người nào trong dân Do Thái dám nói một câu đanh thép: “phải tin nhận”, “Cha Ta lôi kéo”, “Các tổ phụ ăn Manna sẽ chết nhưng ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” ! Vì dân Do thái chưa được Chúa Cha lôi kéo qua niềm tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai thì không có cách chi mà nói ăn với uống.

Có phải theo tục lệ của người Do thái không được ăn thịt heo mà họ tởm gớm khi Chúa Giêsu truyền lệnh phải ăn Thịt và uống Máu Người chăng? Chúa Giêsu nói rõ: -Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Chúa Giêsu sống nhờ Cha thì chắc chắn chúng ta muốn được sống đời đời phải nhờ việc ăn-uống Mình-Máu Chúa Giêsu.

Lời nguyện:

Lạy Mình Thánh Chúa Giêsu, xin cứu chữa con. Lạy Máu Thánh chảy ra từ cạnh nương long Chúa, xin tha thứ tội lỗi con. Nhờ công nghiệp cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa xin hãy làm cho con được hưởng phúc đời sau với Chúa. Amen.

.