“Không ai đến được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Gioan 6, 44-51
Tin mừng Thánh Gioan luôn được diễn tả một chân lý tình yêu giữa Cha-Con; sự liên kết giữa Cha-Con qua nhiều khía cạnh. Bí Tích Thánh Thể, bánh từ trời cũng là một trong những biểu hiệu của tình yêu Cha-Con. Tình yêu tự hiến trong sự tùng phục Cha-Con.
Tình yêu có những lý lẽ mà người ngoài cuộc không thể nghĩ ra được. Bánh hằng sống là phép Thánh Thể để Thiên Chúa ở lại với loài người cho đến tận thế. Nhưng điều gì là hấp lực để chúng ta và Chúa Giêsu gặp nhau: qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa. Và động lực chính là Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu chứ không phải tự chúng ta đến với Chúa Con được.
Bao lâu còn sống ở trên đời ô-trọc này và mang danh là Kitô hữu, chúng ta phải chịu những thiệt thòi hơn người đời nên chúng ta chỉ hy vọng vào sự sống lại đời sau mà thôi. Thế gian có nhiều cám dỗ hấp dẫn làm phân tán chúng ta ra khỏi hấp lực trọng tâm là Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Cha, con muốn sống trong ân nghĩa Cha-Con từng giây phút từng hơi thở của con. Xin đừng để con xa lìa tình nghĩa Cha-Con bao giờ. Cả khi nào con yếu đuối lỗi-lầm, xin Cha hãy lôi kéo con lại hấp lực tình yêu cứu rỗi muôn đời. Amen.
Tin mừng Thánh Gioan luôn được diễn tả một chân lý tình yêu giữa Cha-Con; sự liên kết giữa Cha-Con qua nhiều khía cạnh. Bí Tích Thánh Thể, bánh từ trời cũng là một trong những biểu hiệu của tình yêu Cha-Con. Tình yêu tự hiến trong sự tùng phục Cha-Con.
Tình yêu có những lý lẽ mà người ngoài cuộc không thể nghĩ ra được. Bánh hằng sống là phép Thánh Thể để Thiên Chúa ở lại với loài người cho đến tận thế. Nhưng điều gì là hấp lực để chúng ta và Chúa Giêsu gặp nhau: qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa. Và động lực chính là Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu chứ không phải tự chúng ta đến với Chúa Con được.
Bao lâu còn sống ở trên đời ô-trọc này và mang danh là Kitô hữu, chúng ta phải chịu những thiệt thòi hơn người đời nên chúng ta chỉ hy vọng vào sự sống lại đời sau mà thôi. Thế gian có nhiều cám dỗ hấp dẫn làm phân tán chúng ta ra khỏi hấp lực trọng tâm là Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Cha, con muốn sống trong ân nghĩa Cha-Con từng giây phút từng hơi thở của con. Xin đừng để con xa lìa tình nghĩa Cha-Con bao giờ. Cả khi nào con yếu đuối lỗi-lầm, xin Cha hãy lôi kéo con lại hấp lực tình yêu cứu rỗi muôn đời. Amen.