“Ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại.” Gioan 6, 35-40

Chúa Giêsu sau khi minh định Người là Bánh sự sống để nuôi dưỡng mọi kẻ đói-khát. Bánh thiêng này từ trời xuống và làm theo ý Đấng đã sai; nên những ai ăn bánh thiêng này chính là Chúa Giêsu thì sẽ không mất phần rỗi, mà ngày sau họ sẽ được sống lại với Người. Không những phải ăn bánh thiêng để có sự sống đời đời, mà bất kỳ ai thấy “Người Con và tin vào Người thì có sự sống vĩnh hằng”.

Bánh thiêng và những lời hứa được ban cho những kẻ tin và ăn-uống Mình Máu Người thì được hưởng sự sống vĩnh hằng. Thật hạnh phúc cho chúng ta được kết hợp với chính Chúa Giêsu qua việc ăn-uống Mình Máu Người. Nhất là ngày sau được Người cho sống lại hưởng tôn nhan Người.

Lời nguyện:

Lạy Cha nhân ái, Cha đã sai Con Một của Ngài đến với chúng con. Con tin thật trong bánh rượu sau khi truyền phép là Thịt Máu Thánh Chúa Giêsu. Xin cho chúng con luôn sốt sắng lãnh nhận bí tích Tình yêu này để được sống muôn ngàn đời. Amen.

.