“Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? – là các ngươi hãy tin vào Đấng ngài sai đến”. Gioan 6, 22-29
Sau khi được ăn no nê, được chứng kiến những phép lạ Người làm, đám đông dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Con người chúng ta dễ tin khi “có thực mới vực được đạo” là vậy! Nhưng Chúa Giêsu đã dựa vào những biến cố đó để mạc khải chương trình của Chúa Cha đã định cho Người, đó là không chỉ để giúp người ta sống bề ngoài xác thịt mà sống đời đời. Vậy sống đời đời nhờ của ăn nào? Của ăn ở đây là “tin vào Đấng, Ngài sai đến” hay nói một cách khác “tin vào những Lời Đấng Ngài sai đến”.
Lời đã mạc khải từ bài giảng trên núi đến những phép lạ đã được chứng kiến “nhãn tiền”. Cho nên đức tin không phải là nhìn thấy mới tin, mà là “tin vào Đấng Ngài sai đến”, Đấng đã dậy loài người biết ý định của Chúa Cha là muốn cho mọi người được cứu độ.
“Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” đó là một câu hỏi được nhắc lại cho tôi và quí bạn trong suốt ngày hôm nay. Giờ này và cả ngày hôm nay, tôi phải làm mọi việc vì yêu mến Thiên Chúa chứ không phải vì “cái tôi đáng ghét”. Hiệu quả việc làm của Thiên Chúa là bình an, hoan lạc, hy vọng và sống đời đời với Chúa qua niềm tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con mang danh là Kitô hữu nhưng không biết có đáng là con của Chúa không? Vì con đang làm những việc không phải của Thiên Chúa trong cuộc đời; Vì những việc làm đạo đức con làm để vinh danh con nhiều hơn là vinh danh Ba Ngôi trên trời. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa hãy thánh hóa mọi việc con làm, để con đáng được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Amen.
Sau khi được ăn no nê, được chứng kiến những phép lạ Người làm, đám đông dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Con người chúng ta dễ tin khi “có thực mới vực được đạo” là vậy! Nhưng Chúa Giêsu đã dựa vào những biến cố đó để mạc khải chương trình của Chúa Cha đã định cho Người, đó là không chỉ để giúp người ta sống bề ngoài xác thịt mà sống đời đời. Vậy sống đời đời nhờ của ăn nào? Của ăn ở đây là “tin vào Đấng, Ngài sai đến” hay nói một cách khác “tin vào những Lời Đấng Ngài sai đến”.
Lời đã mạc khải từ bài giảng trên núi đến những phép lạ đã được chứng kiến “nhãn tiền”. Cho nên đức tin không phải là nhìn thấy mới tin, mà là “tin vào Đấng Ngài sai đến”, Đấng đã dậy loài người biết ý định của Chúa Cha là muốn cho mọi người được cứu độ.
“Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” đó là một câu hỏi được nhắc lại cho tôi và quí bạn trong suốt ngày hôm nay. Giờ này và cả ngày hôm nay, tôi phải làm mọi việc vì yêu mến Thiên Chúa chứ không phải vì “cái tôi đáng ghét”. Hiệu quả việc làm của Thiên Chúa là bình an, hoan lạc, hy vọng và sống đời đời với Chúa qua niềm tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con mang danh là Kitô hữu nhưng không biết có đáng là con của Chúa không? Vì con đang làm những việc không phải của Thiên Chúa trong cuộc đời; Vì những việc làm đạo đức con làm để vinh danh con nhiều hơn là vinh danh Ba Ngôi trên trời. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa hãy thánh hóa mọi việc con làm, để con đáng được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Amen.