“Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”.. Gioan 21, 1-19

Đây là đoạn cuối cùng trong Tin Mừng của Thánh Gioan tường thuật lại những việc làm của Chúa Phục sinh. Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ ở khắp mọi nơi, rồi còn ăn uống như một người thật. Đi song song với những biến cố đó là những mẩu đối thoại giữa Chúa Phục Sinh với các môn đệ.

Ở đây Chúa đã công khai thiết lập giáo hội với ông Phêrô là giáo hoàng tiên khởi. Đây là cuộc phong chức công khai cho Thánh Phêrô với những nhiệm vụ đi kèm. Ông Phêrô thưa ba lần: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Ông Phêrô đã phải thề ba lần vì đã chối Thầy ba lần, nên trong sự yêu mến ông đã được tha thứ.

Ông Phêrô đã thề hứa với Chúa Giêsu Phục sinh và được Thầy trao nhiệm vụ mới; Chúa còn mạc khải cho ông phải chết cách nào. Đúng vậy, đọc trong Tông đồ Công vụ thì các môn đệ đã can đảm làm chứng cho Chúa Phục sinh. Các môn đệ đều hân hoan được phúc tử đạo đến nỗi ông Phêrô đã xin đóng đinh ngược đầu.

Lời nguyện:

Lạy Thầy Giêsu, Thầy biết con yêu mến Thầy còn yếu ớt lắm, xin hãy đốt nóng lên trong con sự nhiệt thành của Thánh Phêrô. Lạy Thầy Giêsu ơi, xin hãy canh tân lòng mến trong con để con hăng say loan truyền tình yêu của Chúa cho tha nhân. Lạy Thầy Giêsu ơi, xin hãy dìm con trong ngọn lửa tình ái của Chúa đến muôn đời. Amen.