“Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên Tri phải đến trong thế gian”. Gioan 6,1-15

Chúa Giêsu đã làm phép lạ để nuôi dân chúng với “năm chiếc bánh và hai con cá” (c.9) này trước lễ Vượt Qua của người Do thái (c.4). Các tông đồ nói rất thực tế là “có mất hai trăm bạc” (c.7) cũng không đủ cho số đông. Nhưng Thánh Gioan viết rõ “Chúa Giêsu có ý thử đồ đệ của mình, và Người biết mình phải làm gì rồi” (c.6). Ở đây cho chúng ta thấy trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ thì Người phải “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, phân phát cho dân chúng” (c.11). Đây là bản mẫu để dạy chúng ta cầu nguyện. Và phép lạ cũng xảy ra nhờ việc các tông đồ đã “vâng lời” cộng tác với Thầy mình: phân phát và thu các mảnh vụn lại.

Điểm cuối cùng sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ là: “Ngưòi lại trốn lên núi một mình” (c.15). Tại sao Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà còn trốn tránh trước những lời khen “tôn Ngài làm vua” ? Có lẽ Chúa Giêsu nhận thật thân phận của mình là “Con Một Cha” nên qui hướng mọi vinh dự, quyền năng về “Cha”.

Lời nguyện:

Lạy Cha trên trời, con cám ơn Cha đã sai Chúa Giêsu xuống ở với chúng con để dậy dỗ chúng con biết sống đạo “Cha Con”. Xin cho chúng con luôn biết cách cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm gương. Xin cho chúng con đừng bao giờ nhận những việc lành phúc đức mình được mà tự mãn nhưng biết qui hướng để tôn vinh Cha muôn đời. Amen.