“Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi.” Gioan 3, 7-15

Tin Mừng hôm nay tiếp nối những lời đối thoại của Chúa Giêsu với một “môn đệ chui” Nicôđêmô về việc tái sinh trong Thần Khí. Không những phải “sinh lại bởi Thần Khí” mà còn phải tin vào những lời của Chúa Giêsu giải thích. Lý do tại sao?

Vì Chúa Giêsu không nói là một cá nhân mà Ngài dùng danh từ “chúng tôi” đương nhiên gồm có Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và những môn đệ của Chúa. Nên Chúa Giêsu nhấn mạnh cho ông Nicôđêmô rõ: “chúng tôi biết thì phải nói; chúng tôi thấy thì phải làm chứng”, thì lẽ ra ông phải tin vào lời của Chúa Giêsu nhưng “các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi”.

Ông Nicôđêmô phần nào đó tượng trưng cho cả nhân loại chúng ta thời bấy giờ: chưa tin nhận mặc dù biết và thấy Chúa Giêsu, nhưng cứ lên án “chết” cho Người vì chưa được tái sinh trong Thánh Linh.

Con đường thiêng liêng của một Kitô hữu được phát triển qua việc lãnh nhận các phép bí tích. Qua bí tích rửa tội là cửa ngõ dẫn vào đường tâm linh để mỗi ngày lớn lên trong sự “biết” những ân sủng của Thiên Chúa để Tin-cậy-mến. Tiến đến bí tích Mình Máu Chúa và Hòa giải làm con người nối kết trong tình yêu muôn thuở của Đấng Tạo Hóa. Sự viên mãn cho một Kitô hữu khi được lãnh nhận bí tích Thêm sức để “làm lính của Chúa Kitô” với sự vụ lệnh “làm chứng nhân của Chúa Phục sinh”.

Lời nguyện:

Nguyện Thánh Linh Chúa, hãy cho con ơn hiểu-biết để nói lên những điều con biết. Xin cho con ơn can đảm để làm chứng nhân cho những điều con thấy qua Thánh kinh, giáo huấn của Giáo hội. Xin cho tâm hồn bé nhỏ để ngoan ngoãn tùng phục thánh ý Chúa trong mọi biến cố hàng ngày. Amen.