“Người thổi hơi và phán bảo các ông: ‘các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. … Gioan 20, 19-31
Chúa nhật thứ hai Phục sinh là Chúa Nhật kính Chúa Tình Thương mới được Đức Giáo Hoàng G.P. II chính thức ban phép mừng trọng thể, và ơn đại xá cho những ai xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Không những làm tuần cửu nhật kính Chúa Tình Thương với những ý nguyện xin Chúa Tình Thương; Chúa còn ban rất nhiều ơn ích cho người sùng kính bức hình Chúa mặc áo trắng tinh với hai luồng ánh sáng đỏ và trắng.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói lên việc Chúa Giêsu lập bí tích Hòa giải, ban quyền cho các linh mục là những thừa kế của các thánh Tông đồ; Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội đã dùng ơn riêng kèm theo chức Linh Mục thừa tác để tha tội, vì Lời Chúa nói “các con tha tội cho ai, thì Cha trên trời cũng tha”. Nên bí tích Hoà giải này là một suối tình thương của Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy cầu xin “vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Giờ phút Chúa đổ tình thương nhiều nhất là 3 giờ chiều, đây cũng là giờ mà Chúa tắt hơi thở cuối cùng trên thập giá.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Tình Thương, như Tôma con muốn thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Con tin Chúa tha tội cho con, vì con đã nhìn thấy lỗ đinh nơi tay-chân và cạnh sườn rồi, xin hãy tha tội cho con. Con tin chắc Chúa đã tha tội cho con để nhờ danh Người con được sống muôn đời. Amen.
Chúa nhật thứ hai Phục sinh là Chúa Nhật kính Chúa Tình Thương mới được Đức Giáo Hoàng G.P. II chính thức ban phép mừng trọng thể, và ơn đại xá cho những ai xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Không những làm tuần cửu nhật kính Chúa Tình Thương với những ý nguyện xin Chúa Tình Thương; Chúa còn ban rất nhiều ơn ích cho người sùng kính bức hình Chúa mặc áo trắng tinh với hai luồng ánh sáng đỏ và trắng.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói lên việc Chúa Giêsu lập bí tích Hòa giải, ban quyền cho các linh mục là những thừa kế của các thánh Tông đồ; Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội đã dùng ơn riêng kèm theo chức Linh Mục thừa tác để tha tội, vì Lời Chúa nói “các con tha tội cho ai, thì Cha trên trời cũng tha”. Nên bí tích Hoà giải này là một suối tình thương của Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy cầu xin “vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới”. Giờ phút Chúa đổ tình thương nhiều nhất là 3 giờ chiều, đây cũng là giờ mà Chúa tắt hơi thở cuối cùng trên thập giá.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Tình Thương, như Tôma con muốn thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Con tin Chúa tha tội cho con, vì con đã nhìn thấy lỗ đinh nơi tay-chân và cạnh sườn rồi, xin hãy tha tội cho con. Con tin chắc Chúa đã tha tội cho con để nhờ danh Người con được sống muôn đời. Amen.