“Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại… “ Marco 16, 9-15
Câu Tin Mừng này cho chúng ta biết rõ ràng số tông đồ hội họp với nhau lúc ăn uống; và chúng ta cũng biết rằng ông Giuđa đã thất vọng vì Thầy mình bị kết án nên đã đi treo cổ mà chết. Thánh Marco trong đoạn tin mừng này đã lược tóm các lần Chúa Giêsu hiện ra với người này kẻ khác, thế nhưng mười một ông này vẫn cứng lòng tin nên Chúa đã khiển trách các ông. Một khía cạnh an ủi chúng ta trong sự thiếu lòng tin hay cứng lòng tin mà các ông lại được Chúa hiện đến để bồi dưỡng thêm đức tin cho các ông. Đây cũng là dịp mà Chúa phán thêm một mệnh lệnh nữa cho các tông đồ: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.
Mệnh lệnh Phục sinh không phải là Chúa dùng mấy bà đạo đức để làm “cái loa” cho các tông đồ, nhưng Chúa muốn không những mười một tông đồ, hay thánh Phaolo mà còn hết mọi người Kitô hữu nữa. Chúa Phục Sinh cũng dậy các tông đồ một chân lý rất hay - đức tin không phải là nhìn được Chúa Phục Sinh thì mới tin nhưng “phúc cho ai không thấy mà tin”. Chúng ta thường nghĩ Thánh Toma là người chậm tin, nhưng phần bạn và tôi có tâm trạng “chậm tin” giống vậy không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Phục Sinh, con đã nghe và tin vào Chúa sống lại rồi nhưng vẫn thiếu đức tin. Xin hãy gia tăng thêm đức tin yếu ớt của con, để khi con tin thì con phải sống mệnh lệnh Chúa Phục Sinh. Chúa ơi, thế giới còn rất ít người biết-tin Chúa; xin hãy sai thêm nhiều thợ gặt để nhờ Tin Mừng Phục Sinh “nhiều người được sống lại phần linh hồn”. Amen.
Câu Tin Mừng này cho chúng ta biết rõ ràng số tông đồ hội họp với nhau lúc ăn uống; và chúng ta cũng biết rằng ông Giuđa đã thất vọng vì Thầy mình bị kết án nên đã đi treo cổ mà chết. Thánh Marco trong đoạn tin mừng này đã lược tóm các lần Chúa Giêsu hiện ra với người này kẻ khác, thế nhưng mười một ông này vẫn cứng lòng tin nên Chúa đã khiển trách các ông. Một khía cạnh an ủi chúng ta trong sự thiếu lòng tin hay cứng lòng tin mà các ông lại được Chúa hiện đến để bồi dưỡng thêm đức tin cho các ông. Đây cũng là dịp mà Chúa phán thêm một mệnh lệnh nữa cho các tông đồ: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.
Mệnh lệnh Phục sinh không phải là Chúa dùng mấy bà đạo đức để làm “cái loa” cho các tông đồ, nhưng Chúa muốn không những mười một tông đồ, hay thánh Phaolo mà còn hết mọi người Kitô hữu nữa. Chúa Phục Sinh cũng dậy các tông đồ một chân lý rất hay - đức tin không phải là nhìn được Chúa Phục Sinh thì mới tin nhưng “phúc cho ai không thấy mà tin”. Chúng ta thường nghĩ Thánh Toma là người chậm tin, nhưng phần bạn và tôi có tâm trạng “chậm tin” giống vậy không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Phục Sinh, con đã nghe và tin vào Chúa sống lại rồi nhưng vẫn thiếu đức tin. Xin hãy gia tăng thêm đức tin yếu ớt của con, để khi con tin thì con phải sống mệnh lệnh Chúa Phục Sinh. Chúa ơi, thế giới còn rất ít người biết-tin Chúa; xin hãy sai thêm nhiều thợ gặt để nhờ Tin Mừng Phục Sinh “nhiều người được sống lại phần linh hồn”. Amen.