Bình An, một món quà vô giá Chúa tặng cho nhân loại
Bình an chính là món quà vô giá Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ của Người, và chính là nhu cầu mà các môn đệ yêu quí luôn trông chờ, vì bình an của đức Giêsu không phải là thứ bình an tầm thường của thế gian. Trái lại, bình an của đức Kitô ban đồng nghĩa với sự no thỏa mọi khao khát cháy bỏng trong con tim; đồng nghĩa với sự sống sung mãn trong tình yêu chan chức và bất tận của Thiên Chúa; đồng nghĩa với sự luôn có Chúa ở bên; đồng nghĩa với trọn vẹn những mơ ước và cùng đích của cuộc đời. Một khi đã thực sự có bình an của Thiên Chúa trong lòng, con người không còn mơ tưởng điều gì khác hơn là chính Thiên Chúa, suối nguồn duy nhất của bình an. Bình an của Thiên Chúa ban không phải là những thứ chi thừa thải không cần thiết trong Ngài, nên mới bố thí cho chúng ta; xong bình an của Chúa chính là mức no thỏa mọi điều thiện hảo trong Ngài, bởi đã được kết hợp mật thiết với chính Ngài.
Bình an của Chúa không những trân quí, thiết yếu, mà còn được ban tặng đúng thời đúng buổi: giữa cơn gian nan nguy biến, các môn đệ Ngài đang lo âu cực độ; vì mọi sự đã diễn ra quá nhanh chóng và kinh hoàng! Bao nhiêu mộng tưởng về quyền cao chức trọng, cứ tưởng như đang đến lúc biến thành sự thật; vì sau ba năm giảng dạy nay thầy Giêsu đã được dân chúng tín nhiệm, tán dương là Con vua Đa-vít. Dân chúng đã công khai biểu dương lòng mến mộ của họ dành cho đức Giêsu qua việc long trọng đón tiếp Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng đùng một cái; giữa thời điểm uy tín cao chót vót, thầy Giêsu lại bị người ta kết án và giết chết! Các môn đệ của đức Giêsu đang quá đỗi bàng hoàng về những sự sụp đổ không ngờ đấy! Và giờ đây họ đang lo âu cho chính số phận của mình: rồi đây sẽ ra sao? Giữa lúc cả vũ trụ chung quanh như đang đổ nát tan tành đối với các ông, thì đức Giêsu đã nhanh chóng trở lại để an ủi và củng cố niềm tin cho các ông. Đó chính là một món quà mang tròn đầy ý nghĩa nhất cho các ông trong cơn hoạn nạn: Bình An.
Bình an chính là món quà vô giá Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ của Người, và chính là nhu cầu mà các môn đệ yêu quí luôn trông chờ, vì bình an của đức Giêsu không phải là thứ bình an tầm thường của thế gian. Trái lại, bình an của đức Kitô ban đồng nghĩa với sự no thỏa mọi khao khát cháy bỏng trong con tim; đồng nghĩa với sự sống sung mãn trong tình yêu chan chức và bất tận của Thiên Chúa; đồng nghĩa với sự luôn có Chúa ở bên; đồng nghĩa với trọn vẹn những mơ ước và cùng đích của cuộc đời. Một khi đã thực sự có bình an của Thiên Chúa trong lòng, con người không còn mơ tưởng điều gì khác hơn là chính Thiên Chúa, suối nguồn duy nhất của bình an. Bình an của Thiên Chúa ban không phải là những thứ chi thừa thải không cần thiết trong Ngài, nên mới bố thí cho chúng ta; xong bình an của Chúa chính là mức no thỏa mọi điều thiện hảo trong Ngài, bởi đã được kết hợp mật thiết với chính Ngài.
Bình an của Chúa không những trân quí, thiết yếu, mà còn được ban tặng đúng thời đúng buổi: giữa cơn gian nan nguy biến, các môn đệ Ngài đang lo âu cực độ; vì mọi sự đã diễn ra quá nhanh chóng và kinh hoàng! Bao nhiêu mộng tưởng về quyền cao chức trọng, cứ tưởng như đang đến lúc biến thành sự thật; vì sau ba năm giảng dạy nay thầy Giêsu đã được dân chúng tín nhiệm, tán dương là Con vua Đa-vít. Dân chúng đã công khai biểu dương lòng mến mộ của họ dành cho đức Giêsu qua việc long trọng đón tiếp Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng đùng một cái; giữa thời điểm uy tín cao chót vót, thầy Giêsu lại bị người ta kết án và giết chết! Các môn đệ của đức Giêsu đang quá đỗi bàng hoàng về những sự sụp đổ không ngờ đấy! Và giờ đây họ đang lo âu cho chính số phận của mình: rồi đây sẽ ra sao? Giữa lúc cả vũ trụ chung quanh như đang đổ nát tan tành đối với các ông, thì đức Giêsu đã nhanh chóng trở lại để an ủi và củng cố niềm tin cho các ông. Đó chính là một món quà mang tròn đầy ý nghĩa nhất cho các ông trong cơn hoạn nạn: Bình An.