“Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”... “Chính Chúa đó” Gioan 21, 1-14

Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lần này tại bờ biển Tibêria. Trong ba năm giảng đạo, Chúa Giêsu đã có lần làm cho các môn đệ kinh ngạc vì mẻ cá lạ lùng. Hôm nay Chúa sống lại cũng một câu phán “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ có cá”. Ấy thế mà các môn đệ vẫn không nhận ra Chúa Giêsu cho đến khi Thánh Gioan bảo Phêrô: “chính Thầy đó”.

Đây cũng là một phép lạ tỏ tường cho các ông để chứng thực Chúa đã sống lại. Phép lạ không dừng ở mẻ cá lạ lùng mà Chúa Giêsu còn bảo các ông: “Các con hãy lại ăn”. Lúc này các ông biết rõ ràng đó là Chúa, nên không một ai dám hỏi “Ông là ai?” mà cứ phăm phắp làm theo lệnh: “đến nhận cá nướng mà ăn”.

Đọc kỹ lại câu chuyện tôi thấy phép lạ mẻ cá lạ lùng này cũng là dấu chỉ của Phép Thánh Thể. Các linh mục dâng lễ hàng ngày đọc lời truyền phép đó là một phép lạ được tái diễn của chính Chúa Giêsu. Linh mục nói: “Đây là mầu nhiệm đức tin” giống như Gioan nói: “chính Thầy đó”. Trạng thái thân xác phục sinh của Chúa Giêsu có phần khác trước lúc Người chịu táng trong mồ, nhưng thực sự là “chính Thầy đó”.

Lời nguyện:

Xin Chúa Phục sinh cho con luôn biết vâng lời Ngài để “thả lưới bên phải thuyền”. Xin cho con biết dùng tâm trí, linh hồn với ý hướng ngay lành khi làm việc đạo đức. Xin cho con luôn biết kính trọng Chúa Phục Sinh nơi anh chị em con. Amen.