“Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Luca 24,35-48
Mỗi ngày trong 8 ngày mừng lễ Phục Sinh là ngày đại lễ cho người Kitô hữu. Tại sao vậy? Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin mừng ngày hôm qua, hai môn đệ đang trên hành trình làng Emau chưa kịp tường trình “còn đứng bàn chuyện, thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Chính Thầy đây, đừng có hoảng sợ”. Câu chuyện tiếp tục khi Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Chúa đã ăn trước mặt các môn đệ. Các môn đệ thật sung sướng khi được thấy “Thầy mình 100% đã sống lại”, nhất là được Người mở trí khôn cho các ông hiểu các lời trong sách tiên tri và thánh vịnh nữa.
Chính Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ đang còn bàng hoàng khi Chúa hiện đến, nhất là làm cho các ông không sợ sệt, vì những lời tiên tri đã nói: “Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại” Đừng sợ! Các con phải can đảm nhân danh Thầy để rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội. Giêrusalem là nơi phải rao giảng đầu tiên. Đừng sợ! vì các con sẽ là những chứng nhân cho Thầy: “đã chết và đã sống lại sau ba ngày trong mồ”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy ban bình an cho con để con có được hạnh phúc khi bị bắt bớ, xỉ nhục, đóng đinh như Chúa. Xin Chúa Phục Sinh cho con luôn tin Chúa hiện diện và đồng hành với con trong mọi giây phút cuộc đời. Tin cậy vào Lời Chúa phán, con “không sợ” là một chứng nhân nhỏ bé của Nước Trời. Amen.
Mỗi ngày trong 8 ngày mừng lễ Phục Sinh là ngày đại lễ cho người Kitô hữu. Tại sao vậy? Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin mừng ngày hôm qua, hai môn đệ đang trên hành trình làng Emau chưa kịp tường trình “còn đứng bàn chuyện, thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Chính Thầy đây, đừng có hoảng sợ”. Câu chuyện tiếp tục khi Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Chúa đã ăn trước mặt các môn đệ. Các môn đệ thật sung sướng khi được thấy “Thầy mình 100% đã sống lại”, nhất là được Người mở trí khôn cho các ông hiểu các lời trong sách tiên tri và thánh vịnh nữa.
Chính Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ đang còn bàng hoàng khi Chúa hiện đến, nhất là làm cho các ông không sợ sệt, vì những lời tiên tri đã nói: “Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại” Đừng sợ! Các con phải can đảm nhân danh Thầy để rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội. Giêrusalem là nơi phải rao giảng đầu tiên. Đừng sợ! vì các con sẽ là những chứng nhân cho Thầy: “đã chết và đã sống lại sau ba ngày trong mồ”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy ban bình an cho con để con có được hạnh phúc khi bị bắt bớ, xỉ nhục, đóng đinh như Chúa. Xin Chúa Phục Sinh cho con luôn tin Chúa hiện diện và đồng hành với con trong mọi giây phút cuộc đời. Tin cậy vào Lời Chúa phán, con “không sợ” là một chứng nhân nhỏ bé của Nước Trời. Amen.