“Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất.” Luca 24,13-35
Trên con đường đến làng Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm xảy ra một câu chuyện thật hay. Có phải hai môn đệ này sợ liên lụy với Chúa Giêsu nên đi trốn người Do thái không? Hay hai môn đệ này muốn âm thầm rút lui khỏi nhóm mang danh Chúa Giêsu vì ông “tổ trưởng” đã bị giết thì còn ai làm đầu đây? Câu chuyện không nói lên ý nghĩa đó, mà tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã phục sinh thật: Ngài thật có xác và thiêng liêng nên đi đâu cũng được. Câu chuyện thật chi tiết và rất ư tự nhiên vì hai môn đệ đã không hỏi tên người nhập cuộc với mình là ai? Trong lúc đàm thoại thì hai môn đệ đã cảm thấy tâm hồn mình nóng lên! Rồi họ còn thân tình hơn mời Chúa ăn và nghỉ lại với họ khi trời tối.
“Mắt họ sáng lên và nhận ra Chúa Giêsu” là lúc Chúa Giêsu làm lại cử chỉ trong bữa tiệc ly: “cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông”. Thật cảm động, lần thứ hai các ông được “bánh thiêng” chính là “mình và máu Chúa Giêsu”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy mở mắt linh hồn con để con nhận ra, tôn thờ, ca tụng, mến yêu Chúa mỗi lần con được phúc hiệp lễ. Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu, xin hãy nuôi dưỡng con hằng ngày để đời con khỏi đói khát về thế xác lẫn tâm linh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là thịt máu con Mẹ Maria, hãy ban cho con luôn kết hợp với Chúa để sống trong trái tim Chúa suốt đời con. Amen.
Trên con đường đến làng Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm xảy ra một câu chuyện thật hay. Có phải hai môn đệ này sợ liên lụy với Chúa Giêsu nên đi trốn người Do thái không? Hay hai môn đệ này muốn âm thầm rút lui khỏi nhóm mang danh Chúa Giêsu vì ông “tổ trưởng” đã bị giết thì còn ai làm đầu đây? Câu chuyện không nói lên ý nghĩa đó, mà tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã phục sinh thật: Ngài thật có xác và thiêng liêng nên đi đâu cũng được. Câu chuyện thật chi tiết và rất ư tự nhiên vì hai môn đệ đã không hỏi tên người nhập cuộc với mình là ai? Trong lúc đàm thoại thì hai môn đệ đã cảm thấy tâm hồn mình nóng lên! Rồi họ còn thân tình hơn mời Chúa ăn và nghỉ lại với họ khi trời tối.
“Mắt họ sáng lên và nhận ra Chúa Giêsu” là lúc Chúa Giêsu làm lại cử chỉ trong bữa tiệc ly: “cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông”. Thật cảm động, lần thứ hai các ông được “bánh thiêng” chính là “mình và máu Chúa Giêsu”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy mở mắt linh hồn con để con nhận ra, tôn thờ, ca tụng, mến yêu Chúa mỗi lần con được phúc hiệp lễ. Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu, xin hãy nuôi dưỡng con hằng ngày để đời con khỏi đói khát về thế xác lẫn tâm linh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là thịt máu con Mẹ Maria, hãy ban cho con luôn kết hợp với Chúa để sống trong trái tim Chúa suốt đời con. Amen.