PHỤC SINH
Cái chết sẽ đến với chúng ta bất kỳ lúc nào không ai ngờ được.
Hôm nay còn sống nhưng ngày mai có thể mất đi.
Cái chết không ai có thể tránh được.
Mỗi người đều phải chết.
Thân xác chỉ còn lại với nấm mộ đơn côi.
Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi như một cơn gió.
Không có cái gì tồn tại.
Nhưng Chúa nhân từ sẽ cứu giúp chúng ta.
Ngài sẽ biến đổi cuộc đời khổ đau của chúng ta thành niềm vui.Chúng ta sẽ được làm con cái của Ngài.
Và chúng ta sẽ được nhìn thấy Vinh Quang của Ngài.
Cuộc sống mới sẽ đến.
Nơi đó chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu của chúng ta.
Ai đã lấy đi tảng đá trên mồ?
Và ai có thể cứu thoát chúng ta từ cõi chết?
Một ngày kia cuộc sống sẽ qua đi.
Chúng ta sẽ chết.
Nhưng chúng ta hãy tin nơi Chúa.
Ngài sẽ cho chúng ta sống lại.
(L. Zenetti)
Cái chết sẽ đến với chúng ta bất kỳ lúc nào không ai ngờ được.
Hôm nay còn sống nhưng ngày mai có thể mất đi.
Cái chết không ai có thể tránh được.
Mỗi người đều phải chết.
Thân xác chỉ còn lại với nấm mộ đơn côi.
Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi như một cơn gió.
Không có cái gì tồn tại.
Nhưng Chúa nhân từ sẽ cứu giúp chúng ta.
Ngài sẽ biến đổi cuộc đời khổ đau của chúng ta thành niềm vui.Chúng ta sẽ được làm con cái của Ngài.
Và chúng ta sẽ được nhìn thấy Vinh Quang của Ngài.
Cuộc sống mới sẽ đến.
Nơi đó chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu của chúng ta.
Ai đã lấy đi tảng đá trên mồ?
Và ai có thể cứu thoát chúng ta từ cõi chết?
Một ngày kia cuộc sống sẽ qua đi.
Chúng ta sẽ chết.
Nhưng chúng ta hãy tin nơi Chúa.
Ngài sẽ cho chúng ta sống lại.
(L. Zenetti)