“Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết” Gioan 20, 1-9
Đoạn tin mừng này của Thánh Gioan viết, nên Ngài dùng danh từ “ông thấy và ông tin” để tả chính Ngài đã vào tận trong mồ trống, mục kích bằng con mắt xác thịt rằng: ‘xác Chúa không ở đây, chỉ có băng vải để lại’. Ai đã đẩy tảng đá lớn đậy cửa mồ theo tục lệ chôn cất của người Do thái sang một bên mộ? Chả lẽ Chúa Giêsu ở trong đó sống lại xếp khăn vải liệm xác, và thong thả đẩy tảng đá nặng sang một bên chăng? Không cần, vì khi đó Chúa Giêsu dù trong thân xác thì mọi vật cản ngăn không ảnh hưởng gì đến Chúa nữa. Ngài đã đi khắp nơi sau khi sống lại khác hẳn thể xác trước khi chết, khi chúng ta đọc tiếp những lần hiện ra với các môn đệ sau khi Chúa sống lại và trước khi về trời.
Chúa Giêsu sống lại sau ba ngày nằm trong mộ là một tín điều trong kinh Tin Kính. Chúa Phục Sinh và ở trên thế gian này thêm 40 ngày nữa trước khi lên trời trước mặt các môn đệ. Chúa Phục sinh là một điều thật an ủi cho chúng ta, vì ngày sau hết chúng ta cũng được sống lại cả hồn lẫn xác để chịu phán chung. Chúa Phục sinh là “Đầu” đã sống lại và lên trời sẽ kéo chúng ta là những chi thể của Ngài vào nước Hằng sống.
Lời nguyện:
Chúa nay đã phục sinh thật, Alleluia, alleluia! Xin Chúa cho con luôn biết chết đi cho những tính hư, nết xấu để phục sinh với Chúa ngày sau. Xin Chúa Phục sinh cho linh hồn con được sống lại sau những lần xưng tội để được đồng hành với Chúa trong nước Trời. Amen.