SỐNG ĐẠO TRONG GIÁO XỨ
Giáo dân luôn đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Nói là có Đạo như ai, nhưng ngày Chúa Nhựt, một hai ở nhà. Đây là Luật Chúa ban ra, ta luôn giữ lấy, mới là chiên ngoan.
Giáo dân đừng vì quá lo ăn lo làm mà bỏ đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Lo làm ăn mãi hết giờ, đến ngày Chúa Nhựt, cũng lờ Chúa đi. Rủi ta phải chết tức thì, làm sao ăn nói khi đi đến Tòa (Toà Chúa phán xét sau khi chúng ta chết)?
Giáo dân ao ước đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Mong cho ngày Chúa đến nơi, Nhà Thờ ta đến, Chúa Trời gặp ta. Chúa là hạnh phúc bao la, đừng xa lìa Chúa là Cha mến thương.
Giáo dân nam uống rượu, nhưng không uống say:
Khi ta uống rượu say sưa, lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao! Gia đình đau khổ biết bao! Vợ con túng đói, ta nào sướng chi? Bao nhiêu danh giá mất đi, như loài súc vật, khác chi giống nầy. Hại thay kẻ uống rượu say, bệnh đau bao tử đêm ngày nặng thêm. Rộn ràng la lối ngày đêm, trong nhà, ngoài xóm, không êm chút nào. Thật là gương xấu lớn lao! Là người công giáo, rượu vào, Chúa ra! (nên biết về Rượu: có người uống rượu quá nhiều rồi, đến độ giờ đây, chỉ cần một chút rượu cũng nổi cơn lên / uống rượu vào một chút: vui như con chiên; uống rượu vào hai chút: mạnh như con cọp; uống rượu vào ba chút: ngu như con bò; uống rượu vào bốn chút: nhớp như con heo.)
Giáo dân không đánh cờ bạc:
Khi ta đánh bạc say sưa, lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao! Gia đình đau khổ biết bao! Vợ con túng đói, ta nào sướng chi! Bao nhiêu danh giá mất đi, trở thành trộm cướp, có khi giết người. Hãy nghe lời dạy thật tươi, Cha Ông để lại răn người nên thân: Cờ bạc là bác thằng bần, hết khăn đến áo, giây lưng cùng quần. Cờ bạc là bác thằng bần, áo quần bán hết, ngồi trần tô hô. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm.
Giáo dân đi học Giáo lý hằng tuần:
Hằng tuần, Giáo Lý đào sâu: Đức Tin mạnh mẽ từ đầu đến chân. Vững tin, không chút ngại ngần, cho dù ma quỷ, thế trần tấn công.
Giáo dân sống xa lánh tội lỗi, không làm gương xấu, nhưng luôn làm gương tốt:
Tội ta, có Chúa biết thôi, nhưng thành gương xấu, kéo lôi nhiều người, thì ta phải biết hổ ngươi, chớ đừng lì lợm, buồn cười lắm thay! Đàng lành, ta phải về ngay. Chấm dứt gương xấu, mới hay sửa mình.
Giáo dân xin Chúa tha tội, nhưng phải lo ăn năn cải chừa:
Nơi đâu, tội lỗi đầy tràn, nơi đó, ơn Chúa chứa chan tuôn về, miễn là ta phải gớm ghê, cải chừa tội lỗi, quyết thề đi lên. Sống trong ơn Chúa vững bền và làm gương tốt để đền tội xưa.
Giáo dân nào phạm tội công khai nặng nề, thì chọn một trong hai đàng:
Công khai phạm tội rõ ràng: một là, ở lại, (thì phải) dứt đàng xấu xa; hai là, ta phải đi xa, để không còn phải phiền hà một ai.
Giáo dân mau mau làm hòa lại với nhau:
Bất bình khó chịu với nhau, hãy nghe Lời Chúa, ta mau làm hòa. Đừng nghe ma quỷ điêu ngoa, làm cho bất thuận, xóa nhòa tình thương.
Giáo dân sống đời cầu nguyện trong gia đình:
Kinh Hôm, kinh Mai trong nhà, nguyện cầu tối sớm, nhà ta thiên đàng. Thế nào cũng được bằng an và nhà ta được muôn vàn ơn thiêng.
Giáo dân luôn sống đời sạch trong:
Đời ta luôn sống sạch trong, bên ngoài cũng như bên trong hoàn toàn. Quyết không sống đục lăng loàn, quyết không nói tục, đàng hoàng, đoan trang.
Giáo dân biết sống cần kiệm và phòng xa:
Hằng ngày, Chúa dạy phải xin sao cho dùng đủ, hãy tin vào Ngài. Nhưng ta phải biết cách xài: làm ra được một, tiêu hai, sao đành! Ăn tiêu phải biết để dành, phòng cho lần khác, mới thành đủ ăn.
Giáo dân cùng nhau vui vẻ ra về sau khi dự Thánh Lễ xong:
Lễ xong, vui vẻ hỏi han, chứ không cải cọ, rộn ràng trước sân.
Giáo dân Xưng Tội hằng tháng:
Tội xưng mỗi tháng một lần. Linh hồn ta phải ân cần săn sóc.
(Nhưng khi cần, thì xin Xưng Tội bất cứ lúc nào.)
Giáo dân siêng năng Lần Hột hằng ngày:
Siêng năng Lần Hột hằng ngày, theo lời Mẹ dạy, từ nay vâng lời.
Giáo dân đọc Kinh Truyền Tin ba lần trong ngày:
Truyền Tin, ta đọc ba lần: sáng, trưa, chiều tối, chuyên cần không quên.
Giáo dân cầu xin trước khi ăn và cám ơn sau khi ăn:
Khi ăn, xin Chúa chúc lành. Ăn xong, ta hãy chân thành cám ơn.
Giáo dân treo cao Thánh Giá trong nhà:
Nhà ta, Thánh Giá treo cao. Nhìn lên Thánh Giá, tự hào Đạo ta.
Giáo dân không nói lời tục tĩu:
Thói quen nói tục xấu xa, miệng ta rước Chúa, nên ta quyết chừa.
Giáo dân thú phạt tội lỗi công khai mình đã phạm:
Những ai phạm lỗi công khai, hãy xin thú phạt trước ngai Chúa Trời.
Giáo dân khi đi khỏi giáo xứ cũng như khi về lại giáo xứ:
Khi đi, hãy đến chào Cha. Khi về, hãy đến trình Cha rõ ràng. Để Cha biết thật kỹ càng, thuộc về giáo xứ, gọn gàng là ai.
Giáo dân nữ mặc áo dài Việt Nam khi đi dự Thánh Lễ các ngày Chúa Nhựt và Lễ Trọng:
Áo dài đẹp lắm Việt Nam! Tại sao chị em không mang nó vào? Mang vào, kính trọng biết bao khi lên rước Chúa ngự vào lòng ta.
Thanh niên công giáo sống đạo đức:
Thanh niên, hy vọng các anh, tương lai giáo xứ tạo thành vẻ vang. Giờ đây hãy sống hiên ngang, siêng năng đạo đức đầy tràn đời ta. Sau nầy xây dựng cửa nhà, gia đình hạnh phúc cũng là do ta.
Thanh nữ công giáo sống đoan trang:
Hỡi đoàn thanh nữ coi chừng đừng mang tiếng xấu vang lừng khắp nơi. Thân ta là gái Đạo Trời, sống đời đạo đức sáng ngời đức tin. Ta luôn sốt sắng cầu xin, tương lai sẽ được như in ý Trời.
Thanh nữ công giáo đừng bao giờ bỏ Chúa, bỏ Mẹ, mà đi lấy người không tin:
Chị ơi, những kẻ không tin, đừng có lăn vào mà xin đi theo. Đời ta thật quá cheo leo, mất phần linh hồn, án treo rõ ràng
Thanh niên nam nữ công giáo lập gia đình đạo đức, thánh thiện, đàng hoàng:
Đui què sứt mẻ chẳng sao, miễn là công giáo (và đạo đức), ta chào hai tay. Gia đình công giáo đẹp thay ! Gương Gia Thất thánh, đêm ngày noi theo.
Trường hợp thanh niên nam nữ công giáo lấy người khác Đạo với mình:
Lấy người khác Đạo với mình, ít khi được thấy gia đình an vui. Nhưng khi ta quyết không lùi, thì xin Phép Chuẩn, kẻo vùi Đức Tin.
Vợ chồng công giáo luôn thương yêu nhau:
Vợ chồng phải động viên nhau, cho dù cuộc sống đớn đau phủ phàng. Thương nhau, đời sẽ nhẹ nhàng: tình yêu Thiên Chúa đánh tan sầu buồn. Cầu cho nhau được luôn luôn sống tin vào Chúa là nguồn hạnh phúc.
Vợ chồng công giáo luôn ở bên nhau:
Vợ chồng luôn ở bên nhau, cho dù cuộc sống đớn đau trăm bề. Nhứt phu nhứt phụ đã thề: đi đâu, ta cũng trở về (với) vợ con.
Cha mẹ xin Rửa Tội cho con sau khi sinh một tháng:
Sinh con, hãy báo Cha ngay, để Cha Rửa Tội đúng ngày tháng sau.
Cha mẹ luôn liệu cho con đi học giáo lý:
Có người không liệu cho con đi học giáo lý kẻo mòn Đức Tin. Hằng ngày cha mẹ phải xin cho con mình được khắc in Đạo Trời.
Cha mẹ dạy con sống đức tin khi đem con đến Nhà Thờ:
Khi đem con đến Nhà Thờ, tập con thinh lặng, bé thơ nguyện cầu.
CHÚ Ý :
Những câu thơ lục bát SỐNG ĐẠO TRONG GIÁO XỨ nầy có thể hò theo các điệu hò Trung Nam Bắc trong những lúc sinh hoạt giáo lý.
MÙA PHỤC SINH năm 2004: Năm Thánh Truyền Giáo - Thánh hoá Gia Đình
Giáo dân luôn đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Nói là có Đạo như ai, nhưng ngày Chúa Nhựt, một hai ở nhà. Đây là Luật Chúa ban ra, ta luôn giữ lấy, mới là chiên ngoan.
Giáo dân đừng vì quá lo ăn lo làm mà bỏ đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Lo làm ăn mãi hết giờ, đến ngày Chúa Nhựt, cũng lờ Chúa đi. Rủi ta phải chết tức thì, làm sao ăn nói khi đi đến Tòa (Toà Chúa phán xét sau khi chúng ta chết)?
Giáo dân ao ước đi dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhựt:
Mong cho ngày Chúa đến nơi, Nhà Thờ ta đến, Chúa Trời gặp ta. Chúa là hạnh phúc bao la, đừng xa lìa Chúa là Cha mến thương.
Giáo dân nam uống rượu, nhưng không uống say:
Khi ta uống rượu say sưa, lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao! Gia đình đau khổ biết bao! Vợ con túng đói, ta nào sướng chi? Bao nhiêu danh giá mất đi, như loài súc vật, khác chi giống nầy. Hại thay kẻ uống rượu say, bệnh đau bao tử đêm ngày nặng thêm. Rộn ràng la lối ngày đêm, trong nhà, ngoài xóm, không êm chút nào. Thật là gương xấu lớn lao! Là người công giáo, rượu vào, Chúa ra! (nên biết về Rượu: có người uống rượu quá nhiều rồi, đến độ giờ đây, chỉ cần một chút rượu cũng nổi cơn lên / uống rượu vào một chút: vui như con chiên; uống rượu vào hai chút: mạnh như con cọp; uống rượu vào ba chút: ngu như con bò; uống rượu vào bốn chút: nhớp như con heo.)
Giáo dân không đánh cờ bạc:
Khi ta đánh bạc say sưa, lâm vòng tội lỗi, khó chừa làm sao! Gia đình đau khổ biết bao! Vợ con túng đói, ta nào sướng chi! Bao nhiêu danh giá mất đi, trở thành trộm cướp, có khi giết người. Hãy nghe lời dạy thật tươi, Cha Ông để lại răn người nên thân: Cờ bạc là bác thằng bần, hết khăn đến áo, giây lưng cùng quần. Cờ bạc là bác thằng bần, áo quần bán hết, ngồi trần tô hô. Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cho chân vào cùm.
Giáo dân đi học Giáo lý hằng tuần:
Hằng tuần, Giáo Lý đào sâu: Đức Tin mạnh mẽ từ đầu đến chân. Vững tin, không chút ngại ngần, cho dù ma quỷ, thế trần tấn công.
Giáo dân sống xa lánh tội lỗi, không làm gương xấu, nhưng luôn làm gương tốt:
Tội ta, có Chúa biết thôi, nhưng thành gương xấu, kéo lôi nhiều người, thì ta phải biết hổ ngươi, chớ đừng lì lợm, buồn cười lắm thay! Đàng lành, ta phải về ngay. Chấm dứt gương xấu, mới hay sửa mình.
Giáo dân xin Chúa tha tội, nhưng phải lo ăn năn cải chừa:
Nơi đâu, tội lỗi đầy tràn, nơi đó, ơn Chúa chứa chan tuôn về, miễn là ta phải gớm ghê, cải chừa tội lỗi, quyết thề đi lên. Sống trong ơn Chúa vững bền và làm gương tốt để đền tội xưa.
Giáo dân nào phạm tội công khai nặng nề, thì chọn một trong hai đàng:
Công khai phạm tội rõ ràng: một là, ở lại, (thì phải) dứt đàng xấu xa; hai là, ta phải đi xa, để không còn phải phiền hà một ai.
Giáo dân mau mau làm hòa lại với nhau:
Bất bình khó chịu với nhau, hãy nghe Lời Chúa, ta mau làm hòa. Đừng nghe ma quỷ điêu ngoa, làm cho bất thuận, xóa nhòa tình thương.
Giáo dân sống đời cầu nguyện trong gia đình:
Kinh Hôm, kinh Mai trong nhà, nguyện cầu tối sớm, nhà ta thiên đàng. Thế nào cũng được bằng an và nhà ta được muôn vàn ơn thiêng.
Giáo dân luôn sống đời sạch trong:
Đời ta luôn sống sạch trong, bên ngoài cũng như bên trong hoàn toàn. Quyết không sống đục lăng loàn, quyết không nói tục, đàng hoàng, đoan trang.
Giáo dân biết sống cần kiệm và phòng xa:
Hằng ngày, Chúa dạy phải xin sao cho dùng đủ, hãy tin vào Ngài. Nhưng ta phải biết cách xài: làm ra được một, tiêu hai, sao đành! Ăn tiêu phải biết để dành, phòng cho lần khác, mới thành đủ ăn.
Giáo dân cùng nhau vui vẻ ra về sau khi dự Thánh Lễ xong:
Lễ xong, vui vẻ hỏi han, chứ không cải cọ, rộn ràng trước sân.
Giáo dân Xưng Tội hằng tháng:
Tội xưng mỗi tháng một lần. Linh hồn ta phải ân cần săn sóc.
(Nhưng khi cần, thì xin Xưng Tội bất cứ lúc nào.)
Giáo dân siêng năng Lần Hột hằng ngày:
Siêng năng Lần Hột hằng ngày, theo lời Mẹ dạy, từ nay vâng lời.
Giáo dân đọc Kinh Truyền Tin ba lần trong ngày:
Truyền Tin, ta đọc ba lần: sáng, trưa, chiều tối, chuyên cần không quên.
Giáo dân cầu xin trước khi ăn và cám ơn sau khi ăn:
Khi ăn, xin Chúa chúc lành. Ăn xong, ta hãy chân thành cám ơn.
Giáo dân treo cao Thánh Giá trong nhà:
Nhà ta, Thánh Giá treo cao. Nhìn lên Thánh Giá, tự hào Đạo ta.
Giáo dân không nói lời tục tĩu:
Thói quen nói tục xấu xa, miệng ta rước Chúa, nên ta quyết chừa.
Giáo dân thú phạt tội lỗi công khai mình đã phạm:
Những ai phạm lỗi công khai, hãy xin thú phạt trước ngai Chúa Trời.
Giáo dân khi đi khỏi giáo xứ cũng như khi về lại giáo xứ:
Khi đi, hãy đến chào Cha. Khi về, hãy đến trình Cha rõ ràng. Để Cha biết thật kỹ càng, thuộc về giáo xứ, gọn gàng là ai.
Giáo dân nữ mặc áo dài Việt Nam khi đi dự Thánh Lễ các ngày Chúa Nhựt và Lễ Trọng:
Áo dài đẹp lắm Việt Nam! Tại sao chị em không mang nó vào? Mang vào, kính trọng biết bao khi lên rước Chúa ngự vào lòng ta.
Thanh niên công giáo sống đạo đức:
Thanh niên, hy vọng các anh, tương lai giáo xứ tạo thành vẻ vang. Giờ đây hãy sống hiên ngang, siêng năng đạo đức đầy tràn đời ta. Sau nầy xây dựng cửa nhà, gia đình hạnh phúc cũng là do ta.
Thanh nữ công giáo sống đoan trang:
Hỡi đoàn thanh nữ coi chừng đừng mang tiếng xấu vang lừng khắp nơi. Thân ta là gái Đạo Trời, sống đời đạo đức sáng ngời đức tin. Ta luôn sốt sắng cầu xin, tương lai sẽ được như in ý Trời.
Thanh nữ công giáo đừng bao giờ bỏ Chúa, bỏ Mẹ, mà đi lấy người không tin:
Chị ơi, những kẻ không tin, đừng có lăn vào mà xin đi theo. Đời ta thật quá cheo leo, mất phần linh hồn, án treo rõ ràng
Thanh niên nam nữ công giáo lập gia đình đạo đức, thánh thiện, đàng hoàng:
Đui què sứt mẻ chẳng sao, miễn là công giáo (và đạo đức), ta chào hai tay. Gia đình công giáo đẹp thay ! Gương Gia Thất thánh, đêm ngày noi theo.
Trường hợp thanh niên nam nữ công giáo lấy người khác Đạo với mình:
Lấy người khác Đạo với mình, ít khi được thấy gia đình an vui. Nhưng khi ta quyết không lùi, thì xin Phép Chuẩn, kẻo vùi Đức Tin.
Vợ chồng công giáo luôn thương yêu nhau:
Vợ chồng phải động viên nhau, cho dù cuộc sống đớn đau phủ phàng. Thương nhau, đời sẽ nhẹ nhàng: tình yêu Thiên Chúa đánh tan sầu buồn. Cầu cho nhau được luôn luôn sống tin vào Chúa là nguồn hạnh phúc.
Vợ chồng công giáo luôn ở bên nhau:
Vợ chồng luôn ở bên nhau, cho dù cuộc sống đớn đau trăm bề. Nhứt phu nhứt phụ đã thề: đi đâu, ta cũng trở về (với) vợ con.
Cha mẹ xin Rửa Tội cho con sau khi sinh một tháng:
Sinh con, hãy báo Cha ngay, để Cha Rửa Tội đúng ngày tháng sau.
Cha mẹ luôn liệu cho con đi học giáo lý:
Có người không liệu cho con đi học giáo lý kẻo mòn Đức Tin. Hằng ngày cha mẹ phải xin cho con mình được khắc in Đạo Trời.
Cha mẹ dạy con sống đức tin khi đem con đến Nhà Thờ:
Khi đem con đến Nhà Thờ, tập con thinh lặng, bé thơ nguyện cầu.
CHÚ Ý :
Những câu thơ lục bát SỐNG ĐẠO TRONG GIÁO XỨ nầy có thể hò theo các điệu hò Trung Nam Bắc trong những lúc sinh hoạt giáo lý.
MÙA PHỤC SINH năm 2004: Năm Thánh Truyền Giáo - Thánh hoá Gia Đình