Đại Lễ Phục Sinh

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa Alelluilla! Alelluilla!

“Ông đã thấy và đã tin”, một ghi nhận thật ngắn gọn nhưng hàm chứa những ý nghĩa to lớn giải thích đầy đủ cho hết những gì đang xảy ra chung quanh. Một sự kiện khách quan bên ngoài đánh động, nhắc nhở cho môn đệ Gioan chợt nhớ lại những gì đã từng được nghe khá nhiều lần trước đây từ chính miệng của Thầy. Lúc còn ở với các ông, đức Giêsu đã từng tiên báo nhiều lần bằng những ngôn ngữ thường nhật rõ ràng: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại (Mc 9:31). Hay ở đoạn Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Gn3:14-15). Nghe thời nghe vậy, xong các ông đã không thể hiểu Thầy mình đang muốn nói những điều gì cả! Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người (Mc 9:32). Giờ đây với những sự kiện mới xuất hiện thật nhanh chóng và bất ngờ, là những nguồn ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ngược lại những lời Thầy đã từng thận trọng tiên báo để chuẩn bị tinh thần cho các ông khỏi bị khủng hoảng và vấp ngã vì mức độ kinh hoàng của sự việc.

Sự kiện hiển nhiên bên ngoài ai ai cũng trông thấy, nhưng thấy mà có hiểu gì không mới chính là vấn đề quan trọng. Nhiều người từng nhìn thấy, nhưng đã không nắm bắt được cái ý nghĩa thâm sâu của sự kiện! Có một số ít người đã nhìn thấy cùng một sự thể ấy, và bằng con mắt đức tin đã khám phá ra những ý nghĩa cao siêu trọng đại hơn ẩn khuất đằng sau dáng vẻ bề ngoài. Đấy chính là những khác biệt to lớn và quan trọng giữa những kẻ bàng quang, ngoại cuộc với những người thân quen, trong cuộc. Những kẻ bàng quang chỉ nhìn thấy những sự thể rời rạc, vô nghĩa; trái lại những người thân quen trong cuộc vừa nhìn thấy cũng chừng ấy sự kiện, vừa đồng thời đọc ra được những tín hiệu ý nhị, kín đáo của người thân muốn trao gửi lại như những dấu tích muôn thuở để ghi đậm nét tình yêu. Hình ảnh các băng vải và khăn che đầu đã được xếp gọn trong thứ tự lớp lang ngay trong mồ, đã trở thành những dấu chỉ hùng hồn cho môn đệ Gioan: Đức Giêsu đã thực sự sống lại như Ngài đã từng tiên báo. Sự xếp gọn gàng của khăn che đầu và băng vải minh chứng rằng đây không thể là một vụ đánh cắp xác chết, đã thi hành trong lén lút, vội vã. Vì kẻ trộm không có thời giờ để làm bao nhiêu việc tỉ mỉ, tháo gỡ bao nhiêu băng vải bó chặt khắp người, và rồi xếp gọn gàng ngăn nắp như thế. Thi thể của người chết đã trút bỏ lại hết đầy đủ những lớp vải bọc quấn kín người, mới có thể bước đi tự do bình thường.

Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra tình yêu cao vời của Chúa vẫn dành cho con, qua những hồng ân cao quí Chúa luôn thương ban trong cuộc đời; để con hân hoan cất tiếng ngợi ca những kỳ công của Chúa.