Ðường Thánh Giá Sống

LM Trần Cao Tường phóng dịch

từ everyone's way of the cross của Clarence Enzler

Giới thiệu: Ðây là bộ Ðường Thánh Giá đã được nhiều người hưởng ứng, vì rất gần gũi với cảm nghiệm cuộc sống thực sự. Những đau khổ, những gánh nặng, những thập giá, những chén đắng, nhiều khi xem ra phi lí, nhưng lại không sao thoát khỏi! Thì đây là lúc không trốn chạy nữa, mà dám đối diện để cùng thực tập bước đi theo Chúa với những chặng đường khổ nạn. Và lạ lắm, một sức đột biến chữa lành bỗng mở lối vào vùng ánh sáng mới.

Có thể đi Ðường Thánh Giá này một mình hay với nhiều người. Xin mời cùng bước đi với Chúa, cùng vác thập giá là những khổ nạn của chính mình để bước tới vinh quang.


MỞ ÐẦU

Chúa nói: Con sắp đi mười bốn chặng đường Thánh giá của chính đời con. Ai theo Ta hãy vác thánh giá mình hằng ngày. Con không vác một mình con đâu. Cha sẽ vác với con. Vì con và Cha là một. Thánh giá con vác bây giờ cũng là một, nhưng con biết có sự khác nhau: là đời sống ở trần gian của Cha đã chỉ hoàn thành khi Cha chết và sống lại trong vinh quang. Mười bốn chặng đường của đời con cũng sẽ chỉ được hoàn thành khi con kết triều thiên chiến thắng bằng cả đời con.

HÁT: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy Con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Ðôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ NHẤT

Chúa Giêsu Bị Kết Án


Chúa nói: Này con, bị nộp vào tay Philatô, Cha nhìn thấy ý Thiên Chúa Cha. Dù Philatô bất công, ông ta là một Tổng Trấn hợp pháp thi hành quyền bính. Con Thiên Chúa vâng lời loài người. Nếu Cha có thể vâng theo luật của Philatô, thì đó là thánh ý của Chúa Cha. Sao con lại từ chối vâng lời những người cha đặt trên con?

Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời cho đến chết! Còn con, ý riêng con thật vĩ đại. Thật khó cho con khi phải uốn mình vâng theo người khác! Xin Chúa cất màn chắn ra khỏi mắt con, để con có thể nhìn thấy chính Chúa qua những người Chúa đã đặt trên con. Lạy Chúa, vì đó là chính Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.




NƠI THỨ HAI

Chúa Vác Thánh Giá


Chúa nói: Cây thánh giá này, khúc gỗ này Chúa Cha đã chọn cho Cha, các thánh giá mà con phải vác là những thử thách trong đời sống hằng ngày. Chúa Cha cũng đã chọn những thánh giá đó cho con. Con hãy nhận lấy từ tay Ngài. Này con, hãy can đãm lên, Cha sẽ không để thánh giá hóa ra nặng hơn, dù một mảy may qúa sức của con.

Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, con vác lấy thánh giá hằng ngày của con, con đón nhận những nhàm chán, những khó chịu đủ thứ: nóng mùa hè, lạnh mùa đông, những căng thẳng ngột ngạt, những hất hủi, những vu khống dèm pha... Xin nhắc cho con biết rằng: Vác thánh giá của con tức là vác chính thánh giá của Chúa, cùng với Chúa mà vác. Và mặc dù con chỉ vác một khúc thánh giá của Chúa, Chúa vác tất cả.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần. Nay Người đau khổ hơn mọi người.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ BA

Chúa Giêsu Ngã Lần Thứ Nhất


Chúa nói: Thiên Chúa tác tạo vũ trụ và giữ cho tồn tại, đã trở thành một người thật yếu đuối không vác nổi một khúc gỗ nặng. Khi làm người, Cha cũng mang lấy những yếu đuối của con người. Ðức Chúa Cha muốn như vậy, để chia sẻ thân phận làm người với mọi người. Này con, con hãy nhận lấy những dòn mỏng con người, đừng kêu ca oán trách.

Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, sao con có thể từ chối? Con vui lòng đón nhận những yếu đuối con người, do tính nết hay gắt gỏng, nhức đầu, mệt mỏi, những bất toàn nơi thân thể, trí óc và tâm hồn, những tàng tật của con người con, con vui lòng chấp nhận, vì Chúa muốn như vậy nơi con. Nhưng xin cho con được đủ sức bước đi theo Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria Mẹ Chúa Thiên Ðàng. Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ BỐN

Chúa Giêsu Gặp Ðức Mẹ


Chúa nói: Ðức Mẹ trông thấy Cha bị đánh đập, trông thấy Cha bị đá và kéo đi như một con vật. Ðức Mẹ đã đếm được từng vết thương của Cha. Nhưng dù đau đớn, Ðức Mẹ không phản kháng kêu la, dù nói ra hay nghĩ đến. Ðức Mẹ chia sẻ nỗi đau đớn của Cha, và Cha chia sẻ nỗi đau đớn của Mẹ. Mẹ Con nhìn nhau không sao giấu nổi nỗi đau đớn. Ðó là thánh ý của Ðức Chúa Cha.

Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, con biết điều Chúa đang dạy con: trông thấy người thân yêu đau khổ, nhiều khi còn đau đớn hơn là chính của mình. Vác thánh giá của con để theo Chúa, con cũng phải đứng nhìn những người thân yêu đau khổ, con cũng phải để những người thân yêu nhìn thấy đau khổ của con. Con tin rằng, đối với những người yêu Chúa, thì mọi sự xảy ra đều tiến theo một chương trình tốt đẹp. Chắc chắn như vậy.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ NĂM

Ông Simon Giúp Ðỡ Chúa


Chúa nói: Cha đuối sức; Cha không còn đủ sức vác thánh giá một mình nữa. Quân lính đã bắt Simon đến giúp Cha. Này con, Simon chính là con. Con hãy giúp sức cho Cha. Mỗi lần con cất gánh nặng khỏi lưng người khác, tức là tay con đang đỡ lấy chính thánh giá đang đè Cha xuống.

Tất Cả: Lạy Chúa, xin cho con biết rằng: mỗi lần con lau chén đĩa; mỗi lần con nhặt rác; mỗi lần con giúp một trẻ nhỏ, hay nhường cho người khác một chỗ ngồi, một bước đi; mỗi lần con giúp đỡ tiền bạc, mua đồ ăn áo mặc cho người nghèo đói; mỗi lần con chỉ dạy người khác học về Chúa, thì lúc đó chính con là Simon. Ðiều con đang làm cho người khác là con đang làm cho chính Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau cực hình.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.



NƠI THỨ SÁU

Bà Veronica giúp đỡ Chúa


Chúa nói: Này con, con có đủ can đảm đến lau mặt đầy máu của Cha không? Con sẽ hỏi: mặt Cha đâu? Khi con gặp những người đang đầy nước mắt, khi con gặp những người đang gặp khó khăn, nơi xưởng thợ, nơi trường học, nơi nhà thương, và nhiều nơi khác... Mặt Cha đó, Cha tìm con để lau những vết máu và nước mắt cho Cha.

Tất cả: Lạy Chúa, điều Chúa xin con thật khó. Vì đòi con phải can đảm và hy sinh, mà con thì yếu đuối. Xin ban cho con sức mạnh. Xin đừng để con khiếp sợ bỏ chạy. Lạy Chúa, xin sống con, hành động trong con, yêu thương trong con, và không chỉ trong con mà trong mọi người, để chúng con có thể lau sạch những vết máu, và chỉ cho mọi người thấy được khuôn mặt rạng rỡ vinh quang của Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ BẢY

Chúa Giêsu Ngã lần thứ hai.


Chúa nói: Này con, đây là bước thứ bảy, bước thử sức kiên tâm của con khi làm việc lành. Sẽ đến lúc mọi cố gắng của con như vô hiệu. Và con sẽ nghĩ: “Thôi, con không thể làm được nữa.” Hãy đến với Cha, hỡi những người nặng trĩu ưu phiền, Cha sẽ cho con được nghỉ ngơi. Hãy tin vào Cha, và tiếp tục vác thánh giá.

Tất cả: Lạy Chúa, xin cho con được can đảm lên, khi thất bại đè nặng trên con và con thất vọng. Xin giơ tay đỡ nâng con dậy. Con biết con không được bỏ cuộc, nhưng phải kiên tâm làm việc lành. Lạy Chúa, không có Chúa, con chẳng làm gì được. Nhưng với Chúa, con sẽ làm được bất cứ chuyện gì Chúa xin.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm can, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ TÁM

Chúa an ủi các phụ nữ


Chúa nói: Ðã bao lần Cha ao ước tụ tập con cái của Giêrusalem lại với Cha, nhưng chúng đã từ chối. Giờ đây các phụ nữ này khóc thương Cha, và lòng Cha khóc thương họ. Thương vì họ sẽ phải sầu khổ. Cha an ủi những người tìm đến ủi an Cha. Này con, lòng dịu hiền của con có được bao nhiêu?

Tất cả: Lạy Chúa, lòng dịu hiền của Chúa trong cuộc khổ nạn thật vô cùng. Xin dạy bảo con biết học nơi Chúa. Khi con nổi sùng với người xúc phạm chế riễu con, với người hiểu lầm con, lừa lọc con, với người xâm phạm đến những vật dùng riêng tư của con. Xin uốn lưỡi con. Xin cho sự dịu hiền nên áo mặc cho con. Xin làm cho con được hiền lành như Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ CHÍN

Chúa ngã lần thứ ba


Chúa nói: Hoàn toàn đuối sức, Cha nằm bẹp xuống trên đá sỏi, thân xác Cha không sao cử động được nữa. Họ đánh đập cách nào Cha cũng không dậy được. Nhưng lòng muốn của Cha vẫn thế. Này con, con nên biết điều này: Thân xác con có thể bị dập nát, nhưng không một sức mạnh nào trên đời này lay chuyển được con, vì con có lòng muốn.

Tất cả: Lạy Chúa, con thấy Chúa đang lấy sức để chỗi dậy bước đi. Con cũng vậy, vì con có lòng muốn. Khi con hết hơi hết sức phải té quị xuống, xin nâng con dậy, và đừng để con phản bội bỏ Chúa như Giuđa thất vọng. Lạy Chúa, đừng bao giờ để con cảm thấy rằng tội con lớn hơn tình Chúa thương con. Dù quá khứ con thế nào chăng nữa, con có thể bắt đầu làm mới.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Nguyện xin khóc than với Ðức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI

Chúa Giêsu bị lột áo


Chúa nói: Này con, con thấy Cha như thế nào chưa? Trước mặt mọi thụ tạo, Cha bị lột trần, xấu hổ, nhục nhã. Thánh giá là giường Cha nằm chết. Cha chẳng còn gì, nhưng Cha được tất cả: “Tình yêu Ðức Chúa Cha.” Có ai giầu hơn Cha không? Phần con, nếu con đã được tất cả, thì đừng lo lắng quá về ăn mặc và mạng sống con.

Tất cả: Lạy Chúa, con dâng cho Chúa tất cả những gì con có, dâng chính mình con đây. Xin cho con thanh thoát trên những bả danh dự, địa vị, giàu có. Xin nhổ rễ ganh tị người khác hơn con. Xin giải thoát con khỏi lòng kiêu căng, tự đại, và dẫn con nhận chỗ thấp nhất. Lạy Chúa, xin cho con được tinh thần nghèo khó, để con được giàu có trong Chúa.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT

Chúa Giêsu bị đóng đinh


Chúa nói: Con có thể tưởng tượng được đóng đinh là gì không? Các lý hình kéo hai tay Cha ra; họ ghì chặt cổ tay vào khúc gỗ, và ghìm đinh thủng qua thịt, rồi lấy búa đóng mạnh xuống. Cơn đau nổ tung buốt tới óc. Họ lại kéo tay kia và cũng làm như vậy. Thật là đau đớn! Rồi họ xếp hai chân Cha và đóng đinh như thế.

Tất cả: Lạy Chúa, con nhìn lên Chúa và nghĩ rằng: Hồn con đáng giá như vậy sao? Con phải làm gì để đáp lại? Lạy Chúa, này con đây, con xin vui chấp nhận mọi bệnh tật, mọi ưu phiền và đau đớn xảy đến trong cả đời con. Xin làm cho con cùng với Chúa trở thành người cứu độ người khác.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI HAI

Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá


Những lời cuối cùng của Chúa: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. “Con sẽ ở với Cha trên thiên đàng”. “Ðây là Mẹ con... Ðây là con của Mẹ”. “Con xin phó linh hồn con trong tay Cha”. Ðể có thể nói được, Cha phải rướn người lên, ép cổ tay và chân xuống, và mỗi cử động đều làm Cha quặn lên. Và sau khi đã chịu đựng đến cùng độ con người, Cha đã tắt thở.

Tất cả: Lạy Chúa, con biết nói gì bây giờ? Con xin dâng cái chết của con cho Chúa, với mọi đau đớn, con xin chấp nhận dù chết giờ nào, chết cách nào đi nữa. Chúa làm chủ mạng sống con. Xin cho con được chết đi cho tội lỗi con và tội lỗi người khác. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội con, vì con không biết việc con làm.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI BA

Tháo xác Chúa Giêsu


Chúa nói: Hy lễ đã làm xong. Lễ của Cha đã hoàn tất. Nhưng lễ của Ðức Mẹ và của con chưa hết. Ðức Mẹ còn phải ẵm xác người con Mẹ sinh ra. Còn con, con phải xa cách những người con yêu mến, còn gặp nhiều khổ đau. Trong lúc đau buồn con hãy nghĩ rằng: Nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ Ðức Mẹ chia sẻ hy tế thánh giá; những khổ đau của con sẽ thành giá cứu rỗi nhiều linh hồn.

Tất cả: Lạy Chúa, xin giúp con chấp nhận những chia ly của bạn bè, của con cái xa nhà, của vợ chồng tan tác, và nhất là của những người thân yêu mà Chúa gọi về với Chúa. Xin cho con nói được rằng: Lạy Chúa, đưa họ về với Chúa là việc đẹp lòng Chúa, thì con cúi đầu vâng theo ý Chúa. Và giả như con có thể nói một lời có thể làm cho họ sống lại, mà ngược ý Chúa, thì con cũng không nói. Xin ban cho họ được hưởng niềm vui đời đời.

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấn ban Mẫu thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Ðáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN

An táng Chúa Giêsu


Chúa nói: Ðời Cha ở trần gian đã hết. Nhưng giờ đây cuộc đời mới bắt đầu với Mẹ Maria, với Mađalêna, với Phêrô, với Gioan và với con. Công việc của Cha khi làm người đã làm xong. Công việc của Cha trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội phải bắt đầu bây giờ. Này con, Cha trông vào con. Từ nay trở đi, con sẽ là môn đệ của Cha. Con hãy trở nên của lễ sống động và nên thánh.

Tất cả: Lạy Chúa, Chúa biết tâm hồn con sẵn sàng, nhưng xác thịt con yếu đuối. Lời giảng dạy Chúa đã chưa nói hết, những đau khổ Chúa chưa chịu hết, những công việc Chúa đã chưa làm hết, vì cuộc sống trần gain của Chúa ngắn ngủi. Xin cho con được loan truyền Lời Chúa, chịu đựng và hoạt động nhờ Chúa. Lạy Chúa, nhưng con chẳng là gì. Xin Chúa giúp con!

Ðọc kinh: Lạy Cha, Kính Mừng.

HÁT: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn. Thiên Ðàng vinh phúc muôn ngàn trùng.



KẾT


Chúa nói: Này con, Cha đã nói với con lúc đầu: đời sống của Cha đã chỉ hoàn thành khi Cha chết và sống lại trong vinh quang. Ðường đời của con cũng sẽ chỉ được hoàn thành khi con kết triều thiên chiến thắng bằng cả đời con. Hãy nhận lấy mọi giây phút đến với đời con, với lòng tin và phó thác. Con hãy sống theo ý Cha với cả tấm lòng. Con đừng tìm Cha nơi nào xa xôi, vì Cha ở sát bên con, nơi xưởng thợ, nơi văn phòng, ở trong bếp, nơi trường học, trong gia đình, tất cả là những bàn thờ dâng của lễ Tình Yêu. Cha luôn ở với con. Bây giờ con ra đi, hãy vác lấy thánh giá của con; với cả đời con, con hãy hoàn tất đường thánh giá của con.

Tất cả: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin chỉ con lối bước của Chúa; để đường Chúa đi cũng chính là đường con đang đi. Con nhận lấy thánh giá của đời con, cùng vác đi với Chúa lên đồi Canvariô, để cùng chết với Chúa và sống lại với Chúa vĩnh cửu.

LM Trần Cao Tường phóng dịch

từ everyone's way of the cross của Clarence Enzler

MẸ ÐỨNG ÐÓ

Ð.K. Mẹ đứng đó, khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu. Ðồi cao u hoài loang máu đào: Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Ðồng công cùng Con dấu yêu. Vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.

2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn, giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an. Ðể con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi, bên Mẹ ca khúc khải hoàn.