Thứ Sáu tuần thánh: Thắp sáng cây nến tưởng niệm
1.Chúa Giêsu trên thập gía đã không một lời than trách số phận mình, cũng không một lời nguyền rủa những người đánh đòn hạnh hạ đóng đinh mình. Trái lại Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ. Vì họ không biết việc họ làm!
Ôi thái độ cung cách sống đạo đức anh hùng cao thượng của Chúa làm người giữa chúng con! Chúng con xin cảm tạ và cung kính đón nhận ân đức đó.
Chúng con thắp sáng cây nến tình tha thứ làm hòa đặt dưới chân Thánh gía Chúa, tưởng nhớ đến những người cách này hay cách khác trong đời sống, đã có lần làm phật lòng sai ý chúng con hay làm chúng con phải đau khổ.
2.Trên thánh gía Chúa Giêsu đã nói với anh trộm lành cùng chịu đóng đinh với Chúa: Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta!
Anh trộm lành đã đạt đích đời sống: Sau cuộc sống trần gian được vào hưởng vinh phúc thiên đàng!
Chúng con thắp sáng cây nến niềm hy vọng cho những người thân yêu trong đời chúng con, đã được Chúa gọi ra khỏi cuộc sống trần gian. Họ hằng trông mong được nghe Lời Chúa hứa: Hôm nay con cùng về thiên đàng với Cha!
3. Trong giờ phút sau cùng Chúa đã nhìn xuống mặt đất và nói lời trối trăng với đức mẹ Maria và thánh Gioan: Ðây mẹ con và đây là con mẹ!
Ôi tình nghĩa con người chí thiết của Chúa trải dài suốt cuộc đời từ khi sinh ra cho tới trước giờ lìa đời, không quên mẹ mình!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng hiếu thảo đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Chúng con là những người sinh ra có cha mẹ. Cuộc sống chúng con từ ngày mới được thành hình trong lòng mẹ và trong suốt dọc cuộc sống, lúc nào cũng được cha mẹ lo lắng chăm sóc, âu yếm đùm bọc.
Ân tình nghĩa cử đó chúng con xin cúi đầu cám ơn. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con hôm nay và ngày mai!
4. Ðau đớn, cô đơn hoài nghi trên thập gía, Chúa Giêsu đã đau khổ kêu than: Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con!
Ðó là tâm tình của con người trong cơn khốn đốn tuyệt vọng. Ðó là tiếng kêu cứu của một tâm hồn cần Thiên Chúa cho đời mình. Ðó là lòng đạo đức với Thiên Chúa, cha đời mình!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng tin yêu đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Vâng, Thiên Chúa là Ðấng dựng nên, nuôi dưỡng đời sống con người. Ðời sống con người chúng con do Thiên Chúa dẫn dắt. Nhưng là con người có thân xác, có trái tim tình cảm, chúng con trong những lúc gặp bước đường đau khổ tuyệt vọng, cũng than vãn, kêu la như Chúa Giêsu xưa trên thập gía: Lạy Chúa, Chúa đâu rồi? Sao Chúa để con một mình?
5. Ðói khát là nhu cầu căn bản của sự sống con người, cần phải được chăm sóc thỏa mãn. Bị đóng đinh treo trên thập gía, Chúa Giêsu mất nhiều máu và nước, nhu cầu đói khát trở nên mãnh liệt thảm khốc hơn khi nào hết. Vì thế Chúa đã kêu lên: Ta khát!
Ngài khát nước cho nhu cầu thân thể lúc đó. Nhưng Ngài cũng khát lòng tin của con người.
Ba năm rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa, Ngài hằng mong chờ con người đến múc nước đó cho nhu cầu khao khát của tâm hồn niềm tin.
Chúng con thắp sáng cây nến lòng trông mong chờ đợi cho nhu cầu đói khát của chúng con. Nhu cầu đói khát cho con người chúng con không chỉ cần có cơm bánh cho bao tử thân xác, nhưng còn cần tình Chúa, tình người cho trái tim tâm hồn nữa.
6. Khi làm xong một công việc được giao phó, lúc trình giao báo cáo lại, người ta nói:sứ mạng đã hoàn thành!
Chúa Giêsu nhận lãnh sứ mạng Thiên Chúa trao phó xuống trần gian làm người, hy sinh mạng sống mang ơn cứu chuộc đến cho con người. Sau khi đã thi hành thánh ý Thiên Chúa, giờ phút sau cùng trên thánh gía, Ngài trình lên Ðức Chúa Cha: Mọi sự đã hoàn tất!
Lời nói của Chúa Giêsu trên thập gía: Mọi sự đã hoàn tất! không chỉ là một lời trình báo với Ðức Chúa Cha, nhưng còn biểu lộ tâm tình lòng liên đới của Ngài với con người: Thiên Chúa làm người, đứng về phía con người, cùng sống giữa con người và chấp nhận chịu đau khổ như mọi người!
Chúng con thắp sáng cây nến tình liên đới đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Tình liên đới là giới răn yêu thương Chúa đã sống và nhắn nhủ truyền lại cho chúng con: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu mến anh em!
7. Nhiều người trước khi từ trần đã mở to đôi mắt nhìn những người đang đứng xung quanh và nhất là muốn tìm nhìn được người thân yêu đời mình. Chúa Giêsu biết sức lực mình đã tới lúc tàn cạn đã thều thào nói lời sau cùng: Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha!
Một lời nói sau cùng thấm đượm tâm tình đạo đức hiếu thảo! Một lời nói biểu lộ lòng tin yêu: Cha đã dựng nên con, giờ đây sự sống con trở về lại với Cha. Xin Cha tiếp nhận con!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng trông cậy vào Chúa. Chúa đã tạo dựng nên trời đất, vạn vật cây cỏ và con người. Với mỗi công trình Thiên Chúa đều bằng lòng, vì Ngài thấy mọi sự Ngài làm ra đều tốt đẹp và Ngài chúc phúc cho.
Sự sống chết của chúng con trong tay Chúa, Chúa đã ban, đã chúc phúc và xin Chúa tiếp nhận chúng con ngày sau, cùng trở về với Chúa, là cội nguồn đời sống chúng con.
Lm. Nguyễn ngọc Long
1.Chúa Giêsu trên thập gía đã không một lời than trách số phận mình, cũng không một lời nguyền rủa những người đánh đòn hạnh hạ đóng đinh mình. Trái lại Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ. Vì họ không biết việc họ làm!
Ôi thái độ cung cách sống đạo đức anh hùng cao thượng của Chúa làm người giữa chúng con! Chúng con xin cảm tạ và cung kính đón nhận ân đức đó.
Chúng con thắp sáng cây nến tình tha thứ làm hòa đặt dưới chân Thánh gía Chúa, tưởng nhớ đến những người cách này hay cách khác trong đời sống, đã có lần làm phật lòng sai ý chúng con hay làm chúng con phải đau khổ.
2.Trên thánh gía Chúa Giêsu đã nói với anh trộm lành cùng chịu đóng đinh với Chúa: Hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta!
Anh trộm lành đã đạt đích đời sống: Sau cuộc sống trần gian được vào hưởng vinh phúc thiên đàng!
Chúng con thắp sáng cây nến niềm hy vọng cho những người thân yêu trong đời chúng con, đã được Chúa gọi ra khỏi cuộc sống trần gian. Họ hằng trông mong được nghe Lời Chúa hứa: Hôm nay con cùng về thiên đàng với Cha!
3. Trong giờ phút sau cùng Chúa đã nhìn xuống mặt đất và nói lời trối trăng với đức mẹ Maria và thánh Gioan: Ðây mẹ con và đây là con mẹ!
Ôi tình nghĩa con người chí thiết của Chúa trải dài suốt cuộc đời từ khi sinh ra cho tới trước giờ lìa đời, không quên mẹ mình!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng hiếu thảo đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Chúng con là những người sinh ra có cha mẹ. Cuộc sống chúng con từ ngày mới được thành hình trong lòng mẹ và trong suốt dọc cuộc sống, lúc nào cũng được cha mẹ lo lắng chăm sóc, âu yếm đùm bọc.
Ân tình nghĩa cử đó chúng con xin cúi đầu cám ơn. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con hôm nay và ngày mai!
4. Ðau đớn, cô đơn hoài nghi trên thập gía, Chúa Giêsu đã đau khổ kêu than: Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con!
Ðó là tâm tình của con người trong cơn khốn đốn tuyệt vọng. Ðó là tiếng kêu cứu của một tâm hồn cần Thiên Chúa cho đời mình. Ðó là lòng đạo đức với Thiên Chúa, cha đời mình!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng tin yêu đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Vâng, Thiên Chúa là Ðấng dựng nên, nuôi dưỡng đời sống con người. Ðời sống con người chúng con do Thiên Chúa dẫn dắt. Nhưng là con người có thân xác, có trái tim tình cảm, chúng con trong những lúc gặp bước đường đau khổ tuyệt vọng, cũng than vãn, kêu la như Chúa Giêsu xưa trên thập gía: Lạy Chúa, Chúa đâu rồi? Sao Chúa để con một mình?
5. Ðói khát là nhu cầu căn bản của sự sống con người, cần phải được chăm sóc thỏa mãn. Bị đóng đinh treo trên thập gía, Chúa Giêsu mất nhiều máu và nước, nhu cầu đói khát trở nên mãnh liệt thảm khốc hơn khi nào hết. Vì thế Chúa đã kêu lên: Ta khát!
Ngài khát nước cho nhu cầu thân thể lúc đó. Nhưng Ngài cũng khát lòng tin của con người.
Ba năm rao giảng tình yêu nước Thiên Chúa, Ngài hằng mong chờ con người đến múc nước đó cho nhu cầu khao khát của tâm hồn niềm tin.
Chúng con thắp sáng cây nến lòng trông mong chờ đợi cho nhu cầu đói khát của chúng con. Nhu cầu đói khát cho con người chúng con không chỉ cần có cơm bánh cho bao tử thân xác, nhưng còn cần tình Chúa, tình người cho trái tim tâm hồn nữa.
6. Khi làm xong một công việc được giao phó, lúc trình giao báo cáo lại, người ta nói:sứ mạng đã hoàn thành!
Chúa Giêsu nhận lãnh sứ mạng Thiên Chúa trao phó xuống trần gian làm người, hy sinh mạng sống mang ơn cứu chuộc đến cho con người. Sau khi đã thi hành thánh ý Thiên Chúa, giờ phút sau cùng trên thánh gía, Ngài trình lên Ðức Chúa Cha: Mọi sự đã hoàn tất!
Lời nói của Chúa Giêsu trên thập gía: Mọi sự đã hoàn tất! không chỉ là một lời trình báo với Ðức Chúa Cha, nhưng còn biểu lộ tâm tình lòng liên đới của Ngài với con người: Thiên Chúa làm người, đứng về phía con người, cùng sống giữa con người và chấp nhận chịu đau khổ như mọi người!
Chúng con thắp sáng cây nến tình liên đới đặt dưới chân Thánh gía Chúa. Tình liên đới là giới răn yêu thương Chúa đã sống và nhắn nhủ truyền lại cho chúng con: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu mến anh em!
7. Nhiều người trước khi từ trần đã mở to đôi mắt nhìn những người đang đứng xung quanh và nhất là muốn tìm nhìn được người thân yêu đời mình. Chúa Giêsu biết sức lực mình đã tới lúc tàn cạn đã thều thào nói lời sau cùng: Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha!
Một lời nói sau cùng thấm đượm tâm tình đạo đức hiếu thảo! Một lời nói biểu lộ lòng tin yêu: Cha đã dựng nên con, giờ đây sự sống con trở về lại với Cha. Xin Cha tiếp nhận con!
Chúng con thắp sáng cây nến lòng trông cậy vào Chúa. Chúa đã tạo dựng nên trời đất, vạn vật cây cỏ và con người. Với mỗi công trình Thiên Chúa đều bằng lòng, vì Ngài thấy mọi sự Ngài làm ra đều tốt đẹp và Ngài chúc phúc cho.
Sự sống chết của chúng con trong tay Chúa, Chúa đã ban, đã chúc phúc và xin Chúa tiếp nhận chúng con ngày sau, cùng trở về với Chúa, là cội nguồn đời sống chúng con.
Lm. Nguyễn ngọc Long