Bí tích Thánh Thể.
Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trao cho các môn đệ bánh và nói: Các con cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Ðoạn Ngài cầm chén rượu và nói: các con cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy đổ ra cho muôn người được tha tội.“( Mt 26,26-27)
Ðức cố Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn văn Thuận thuật lại: „ Khi xưa trong nhà tù tôi được phép nhận những vật dụng cần thiết của thân nhân. Tôi nhắn người quen gửi cho tôi rượu thuốc chữa bênh đau bao tử. Người thân tôi hiểu ý, đã gửi bánh lễ và rượu vào. Với ba giọt rượu và bánh lễ, hằng ngày tôi cử hành Bí tích Thánh Thể trên đôi bàn tay. Ðây là bàn thờ và nhà thờ chính tòa của tôi..“
Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị nhắn nhủ các linh mục trong bức tâm thư ngày thứ Năm tuần Thánh năm 2004 "…Nơi bàn tay của các con, các em giúp lễ thấy được Thánh Thể “xẩy ra”, trên mặt các con, các em thấy mầu nhiệm được phản ánh, và trong trái tim của các con, chúng thấy những kết tinh của một tình yêu lớn lao hơn…"
Một người hỏi một linh mục: Làm sao bánh có thể trở nên mình Chúa Giêsu và rượu nên máu Chúa Giêsu được?
Vị Linh mục trả lời: Nếu cơm bánh, nước uống chúng ta đưa vào cơ thể, rồi sau đó biến hóa thành chất bổ dưỡng, thành máu cho cơ thể được.Thì tại sao Chúa không làm chuyện đó được?
Ông ta lại hỏi tiếp: Làm thế nào một tấm bánh lễ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay cái mà chứa đựng cả Chúa Giêsu được?
Vị Linh mục cắt nghĩa: Một khung cảnh thiên nhiên trước chúng ta to lớn bao la hơn con mắt của tôi, của bạn nhiều. Nhưng khung cảnh đó lại đang hiện trong đôi mắt chúng ta. Tại sao lại không có thể xảy ra được, trong tấm bánh lễ nhỏ bé có nguyên tất cả Chúa Giêsu Kitô hiện diện?
Người đó nghi ngờ thắc mắc tiếp: Làm sao Chúa Giêsu Kitô có thể cùng một lúc hiện diện trong mọi nhà thờ được?
Vị linh mục cầm một tấm gương đến trước mặt anh ta và để cho anh ta nhìn thấy mình trong gương. Ðoạn ông ném tấm gương xuống nền nhà. Tấm gương vỡ ra thành nhiều mảnh. Ông nói với anh ta: Bây giờ cùng một lúc anh có thể nhìn thầy hình anh trong mỗi mảnh gương bể đang nằm trên nền nhà trước mặt anh!“
Lạy Chúa xin giúp con tin nhận mầu nhiệm tình yêu của Chúa là lương thực cho tâm hồn chúng con: Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì!
Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trao cho các môn đệ bánh và nói: Các con cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Ðoạn Ngài cầm chén rượu và nói: các con cầm lấy mà uống, đây là máu Thầy đổ ra cho muôn người được tha tội.“( Mt 26,26-27)
Ðức cố Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn văn Thuận thuật lại: „ Khi xưa trong nhà tù tôi được phép nhận những vật dụng cần thiết của thân nhân. Tôi nhắn người quen gửi cho tôi rượu thuốc chữa bênh đau bao tử. Người thân tôi hiểu ý, đã gửi bánh lễ và rượu vào. Với ba giọt rượu và bánh lễ, hằng ngày tôi cử hành Bí tích Thánh Thể trên đôi bàn tay. Ðây là bàn thờ và nhà thờ chính tòa của tôi..“
Ðức giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị nhắn nhủ các linh mục trong bức tâm thư ngày thứ Năm tuần Thánh năm 2004 "…Nơi bàn tay của các con, các em giúp lễ thấy được Thánh Thể “xẩy ra”, trên mặt các con, các em thấy mầu nhiệm được phản ánh, và trong trái tim của các con, chúng thấy những kết tinh của một tình yêu lớn lao hơn…"
Một người hỏi một linh mục: Làm sao bánh có thể trở nên mình Chúa Giêsu và rượu nên máu Chúa Giêsu được?
Vị Linh mục trả lời: Nếu cơm bánh, nước uống chúng ta đưa vào cơ thể, rồi sau đó biến hóa thành chất bổ dưỡng, thành máu cho cơ thể được.Thì tại sao Chúa không làm chuyện đó được?
Ông ta lại hỏi tiếp: Làm thế nào một tấm bánh lễ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay cái mà chứa đựng cả Chúa Giêsu được?
Vị Linh mục cắt nghĩa: Một khung cảnh thiên nhiên trước chúng ta to lớn bao la hơn con mắt của tôi, của bạn nhiều. Nhưng khung cảnh đó lại đang hiện trong đôi mắt chúng ta. Tại sao lại không có thể xảy ra được, trong tấm bánh lễ nhỏ bé có nguyên tất cả Chúa Giêsu Kitô hiện diện?
Người đó nghi ngờ thắc mắc tiếp: Làm sao Chúa Giêsu Kitô có thể cùng một lúc hiện diện trong mọi nhà thờ được?
Vị linh mục cầm một tấm gương đến trước mặt anh ta và để cho anh ta nhìn thấy mình trong gương. Ðoạn ông ném tấm gương xuống nền nhà. Tấm gương vỡ ra thành nhiều mảnh. Ông nói với anh ta: Bây giờ cùng một lúc anh có thể nhìn thầy hình anh trong mỗi mảnh gương bể đang nằm trên nền nhà trước mặt anh!“
Lạy Chúa xin giúp con tin nhận mầu nhiệm tình yêu của Chúa là lương thực cho tâm hồn chúng con: Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì!