“Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông” (Matthêu 26, 14-25)

Khi Giuda đi gặp các thượng tế để hỏi giá cả: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp Người cho các ông?” thì Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “giờ Ta đã gần”. Trong chương trình của Cha, Chúa Giêsu muốn dùng bữa tiệc ly cuối cùng với các môn đệ để làm “di chúc” trước khi chết. Chúa Giêsu và các môn đệ lang thang khắp đây đó thì lấy đâu ra chỗ mà mừng Lễ Vượt Qua? Một điều lạ đối với tôi là ông vô danh cho mượn phòng tiệc mà không hề nhắc đến thức ăn hay đồ uống ở đâu? Hay là ông vô danh đó cho mượn phòng và đãi tất cả mọi người với bánh không men và rượu? Tôi phải khen ông vô danh này tốt thật, vì cho dù Giuđa là kẻ giữ tiền để mua đồ ăn thức uống nhưng chưa chắc Giuđa đã chịu bỏ tiền mua đồ ăn trong bữa tiệc đó.

Tâm tình của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay thật ngổn ngang xao-xuyến bồi-hồi trước và trong khi ăn Lễ Vượt Qua. Chúa Giêsu đã tỏ lộ cả hai bản tính, vừa là Con Thiên Chúa vừa tính loài người. Còn các tông đồ toàn là tính “xác thịt” thì làm sao mà hiểu được những tâm tư của Thầy mình.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày con được phúc tham dự vào bữa tiệc Vượt Qua. Xin cho con luôn chia sẻ những tâm tình yêu-thương, tha-thứ, sẵn sàng chết cho anh em dù biết người khác phản bội mình. Xin cho con hết lòng siêng năng kết hợp cùng Thánh Thể Ngài đến trọn đời. Xin Chúa Giêsu luôn đến ngự và dùng bữa Vượt Qua trong nhà tâm hồn con hàng ngày. Amen.