MẸ SẦU BI VÌ CHÚNG TA.
Trong một buổi chiều vắng trên Đồi Can-Vê năm xưa cách nay đã 2000 năm rồi. Mẹ Maria đứng ngậm ngùi dưới chân thập tự, lòng nát tan vì cái chết nhục hình đớn đau của người con Giê-su. Đức Giê-su Con của Mẹ đã trải qua cuộc tử nạn khủng khiếp vì tội lỗi của nhân loại.
Để chuộc tội cho chúng ta, Đức Giê-su đã vâng lời thánh ý của Chúa Cha cho đến chết và chết khổ hình thập giá. Khởi đầu chương trình cứu độ, Mẹ đã đáp lời xin vâng để đồng công cứu chuộc với Chúa Giê-su Con của Mẹ. Mẹ sẵn sàng xin vâng để rồi từ thuở ấy, Mẹ chịu đựng biết bao đau khổ muộn phiền. Từ nỗi đau vì sự hiểu lầm của Giu-se về bào thai Giê-su cho đến nỗi đớn đau lớn lao nhất xảy đến với Mẹ là giờ phút Mẹ đón nhận thân xác tả tơi đầy thương tích của Con mình nằm bất động trong vòng tay âu yếm của Mẹ dưới chân thập tự.
Mẹ đã khóc rất nhiều và chịu đựng nỗi đau trong hy sinh thầm lặng một đời. Ngày nay Mẹ vẫn tiếp tục khóc với nỗi đau bội phần, không chỉ vì lý do Người Con Giê-su của Mẹ đang tiếp tục chịu khổ hình mỗi ngày vì tội lỗi chúng ta mà thôi, Mẹ còn khóc vì có rất nhiều người con nhân loại đang chết dần mòn trong tình trạng tội lỗi, rất nhiều người con của Mẹ đang đi vào con đường hủy diệt đời đời.
Từ năm 1917 cho tới nay, Đức Trinh Nữ Maria đã để lại cho nhân loại lời kêu gọi khẩn thiết qua 3 mệnh lệnh :
- Cải thiện đời sống.
- Năng lần chuỗi Mân Côi.
- Tôn sùng trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Khi nhắc đến những mệnh lệnh này chúng ta nhớ ngay lập tức, nhưng sau đó, những lời kêu gọi thiết tha của Đức Mẹ dần dà bị bỏ quên sau lưng, nhường chỗ cho những bận tâm về cơm ăn áo mặc hàng ngày đang diễn ra phía trước của cuộc sống. Lời khẩn thiết kêu nài của Đức Mẹ dường như trở thành thứ yếu trong mọi ưu tiên của chúng ta trong cuộc sống này.
Chúng ta thấy một đứa trẻ con khóc hàng ngày là chuyện bình thường. Đôi khi chúng ta cũng thấy vợ hoặc chồng mình, hoặc những người thân của chúng ta khóc vì lý do gì đó, nhưng chúng ta chưa bao giờ, chưa từng bao giờ chứng kiến tỏ tường Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta khóc !
Vâng ! Mẹ chúng ta đang khóc mỗi ngày. Mẹ khóc không chỉ bằng những giọt nước mắt bình thường, nhưng Mẹ đã khóc cả bằng những dòng máu chảy ra từ đôi mắt hiền từ của Mẹ nữa. Tại sao Mẹ chúng ta khóc ? Mẹ khóc vì những thông điệp của Mẹ đã bị lãng quên. Mẹ khóc vì lần hiện ra của Mẹ năm xưa tại làng Fatima hẻo lánh và nhiều lần khác hiện ra của Mẹ ngày nay tại khắp nơi trên thế giới cùng với những lời than van nài nỉ của Mẹ không còn làm cho nhân loại đoái hoài và lưu tâm đến nữa.
Đức Mẹ đã dùng đủ mọi cách thế để nhắc nhở mọi người cải thiện đời sống. Mẹ khẩn thiết kêu nài chúng ta quay trở về cùng Thiên Chúa để được cứu rỗi. Mẹ lo buồn trước mối nguy hình phạt của Thiên Chúa đang đè nặng trên con người. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn thờ ơ khinh thường lời khẩn thiết kêu nài của Mẹ. Có quá nhiều người đang ngụp lặn trong tội lỗi và đang có thêm nhiều người khác đi vào con đường hư mất đời đời khi cố tình xúc phạm đến lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Nhân loại đang rời xa Thiên Chúa và muốn chối từ những giáo huấn của Ngài. Nhiều gia đình không còn siêng năng cầu nguyện chung với nhau hàng ngày; nhiều người bỏ lễ ngày chúa nhật và các dịp lễ trọng; bỏ xưng tội lâu năm; vợ chồng, con cái trong gia đình thù hận chia rẽ nhau; nhiều thai nhi bị giết khi còn nằm trong bụng mẹ; nhiều người rước lễ một cách bất xứng khi còn mang tội trọng; thậm chí, xúc phạm trực tiếp đến Mình Thánh Chúa bằng nhiều cách; nhiều linh mục, tu sĩ sống bất xứng với ơn gọi cao quý của mình, cố công tìm kiếm và bù đắp lại những gì đã dâng hiến, và nhiều người đã thật sự rời bỏ đời sống tu trì
Những sự kiện này chúng ta đã từng nghe nhiều, xem ra đã nhàm chán, chẳng còn muốn quan tâm gì đến nữa. Chính vì thế, Mẹ chúng ta khóc ! Và Mẹ vẫn tiếp tục đang khóc, Mẹ khóc mỗi ngày. Chúng ta đừng nghĩ rằng, chắc hẳn Mẹ không khóc vì tôi đâu ! Mẹ khóc vì những người khác tội lỗi hoặc tội lỗi trầm trọng hơn tôi ! Đừng kiêu ngạo và cứng lòng nữa ! Ai trong chúng ta là những kẻ hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa ?
Nếu có thờ ơ với lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Mẹ đi nữa, thì con người ngày nay không thể không quan tâm đến những hiện tượng thiên nhiên bất thường đang xảy ra khắp nơi trên thế giới trong thời điểm này :
Miền Nam nước Pháp đang bị lụt lội nặng nề, miền Bắc nước Ý Đại Lợi cũng xảy ra lũ lụt, ở miền Nam Ý Đại Lợi thì động đất xảy ra trong thành phố Palermo nằm trên đảo Sicilia, và ở Nam Triều Tiên cũng bị lụt lội. Thân thiết với chúng ta hơn cả là ở đồng bằng sông Cửu Long trên quê hương Việt Nam nước lụt đang dâng lên mỗi ngày, tất cả những nơi xảy ra lụt lội và động đất ấy đã làm thiệt hại bao nhiêu tài sản vật chất và nhân mạng của con người. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, cả thế giới vừa kỷ niệm biến cố khủng bố ở Hoa Kỳ xảy ra cách đây 1 năm đã gây thiệt mạng cả hàng ngàn người vô tội và những cơ sở vật chất quan trọng bị phá hủy. Điều đang làm cho cả thế giới lo ngại hơn nữa, là cuộc chiến tranh sắp xảy ra do Hoa Kỳ phát động tấn công I-Rắc với mục đích chống khủng bố, bởi vì nhân loại đang bị đe dọa do những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà I-Rắc chế tạo ra.
Quốc gia nào sẽ bị hủy diệt và người nào sẽ được tồn tại an bình trong cuộc thế chiến sắp diễn ra này ? Câu hỏi ấy không quan trọng cho bằng, ý nghĩa của những thiên tai đang xảy ra khắp nơi và thảm họa của cuộc chiến tranh sắp diễn ra trên thế giới là dấu hiệu tiên báo điều gì, nếu không phải là lời cảnh cáo từ trời cao, nếu không phải làsự trừng phạt của Thiên Chúa vì tội lỗi của con người ngày nay đang xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa và đang gây thiệt hại trầm trọng cho anh em đồng loại ?.
Hãy quyết tâm hóan cải ngay từ bay giờ và hành động, đừng chậm trễ ! Hãy trở về với tình thương của Thiên Chúa đang chờ đợi từng người trong chúng ta. Hãy chạy đến với Mẹ để xoa dịu đi bao nỗi khổ đau mà Mẹ đang gánh chịu vì chúng ta. Mỗi ngày, qua từng giây phút, Đức Mẹ vẫn đang tiếp tục chịu đóng đinh trên thập giá cùng với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Máu Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục đổ ra hàng ngày vì tội lỗi chúng ta. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ đang tiếp tục bị đâm thâu. Hãy chia xẻ với Mẹ cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Hãy cộng tác với Mẹ, giúp Mẹ một tay để lôi kéo những linh hồn về với Chúa. Mẹ đang kêu nài sự giúp đỡ của từng người trong chúng ta.
Kỷ niệm lễ Đức Mẹ Sầu Bi, không chỉ là tưởng nhớ lại Bảy sự thương khó Đức Bà khi suy gẫm về nỗi khổ đau ngày xưa Đức Mẹ đã chịu, nhưng là cơ hội biểu lộ tấm lòng chân thành của người con ủi an người Mẹ của mình đang khổ đau. Còn niềm an ủi nào lớn lao hơn là thái độ vâng theo lời Mẹ để quyết tâm trở về cùng Thiên Chúa, trở về với chính mình và làm hòa cùng anh em ?. Trở về với Thiên Chúa để xin ơn tha thứ, để đáng được hưởng tình thương của Ngài khi thời giờ chưa muộn màng. Trở về với chính mình để nhận ra sự yếu đuối hay sai lỗi của mình trong tương quan với anh em. Để từ đó, khiêm tốn nài xin sự thứ tha của anh em đồng loại và để mình cũng sẵn sàng tha thứ cho tha nhân.
Đức Mẹ sầu bi đang tiếp tục chịu đau khổ vì nhiều người trong chúng ta. Hãy lưu tâm điều ấy.