“Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy” (Gioan 13, 21-33, 36-38)

Sau khi Chúa Giêsu thố lộ những buồn phiền cho các tông đồ để họ cùng chia sẻ, nhưng các ông lại vào “mê hồn trận” (ngủ) say hơn. Một Phêrô luôn luôn hăng hái yêu Thầy; và Chúa đã ra dấu cho biết kẻ phản bội Thầy mình là ai, đó chính là kẻ Thầy chấm bánh và đưa cho ăn (Mat 26). Vậy mà Giuda ra đi khỏi bàn tiệc mà không ai màng chi. Tiếp theo khi Chúa Giêsu nói “Ta sẽ đi, Ta phải đi” thì Phêrô hỏi ngay: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”. Phêrô lại cáu tiết lên: “tại sao con lại không thể theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”… Nhưng Chúa đã nói tiên tri cho ông Phêrô: “Thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần, Phêrô ơi”.

Không ngờ thủ lãnh của Giáo hội tương lai, tức là vị Giáo Hoàng tiên khởi mà Chúa đặt là Phêrô (đá) đã chối Thầy mình khi bị một đầy tớ gái nhận diện. Trước đó Phêrô từng to giọng: “Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”, và rút kiếm chém đứt tai một quân lính, nhưng lại trốn chui trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đến phút chót trên núi Sọ vẫn không thấy Phêrô lộ diện tí nào như Tin Mừng tường thuật. Hay là Phêrô đã ẩn náu trong một hang hóc nào đó để khóc về “tội đã chối Thầy”?

Lời nguyện:

Như Phêrô đã nói “liều mạng sống vì Thầy” trước khi Chúa bị bắt, xin Chúa Giêsu đừng để con bao giờ chối từ Chúa bằng lời nói hay hành động. Xin Chúa Giêsu cho con tâm tình “thống hối” của Phêrô để tin thật Chúa đã tha thứ cho con. Xin Chúa Giêsu cứu con bằng “ánh mắt quay lại nhìn Phêrô” sau lần thứ 3 Phêrô chối Chúa. Ánh mắt của Chúa đã làm cho Phêrô nhận thức tội mình, xin hãy cho con nhận thức được những tội lỗi của con để đáng lãnh nhận ơn tha-thứ. Amen.