"Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau" Gioan 12, 1-11
Sau khi Chúa làm phép lạ cho Lazarô chết 4 ngày sống lại tại Betania, thì xảy ra một cảnh xức dầu chân Chúa thật kỳ lạ. Đừng xét quá khứ của cô Maria, nhưng nhìn nhận cô ta thật lòng “sám hối” nên mới lấy một cân dầu thơm đắt tiền mà xức chân Chúa. Cô ta không dùng cho mình nhưng đổ ra và xức lên chân Chúa Giêsu để làm chứng về lòng xám hối của mình như thế nào. Có lẽ nước mắt trong lòng cô hoà lẫn với dầu thơm đã tỏ lòng mến và sám hối tận tâm can: “Xin Thầy tha tội cho tôi”. Hành động ăn năn, xin tha thứ xức dầu thơm không phải trên đầu hay ở nơi khác, nhưng là trên đôi bàn chân Chúa, giống như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ trong bữa tiệc ly vậy. Chúa Giêsu đã lấy khăn lau chân các tông đồ để tỏ dấu chỉ yêu thương, tha-thứ, thì cô Maria lấy tóc mình mà lau cùng tâm tình yêu-bù hối-lỗi. Chúa Giêsu đã hôn chân các tông đồ sau khi lau chân cho các ông, thì cô Maria cũng hôn lên bàn-chân thánh-đức Giêsu để hứa với Chúa rằng, cô sẽ không bao giờ phạm tội nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi cô Maria xức dầu lên chân Chúa và lau bằng tóc mình thì Chúa đã tha tội cho cô. Xin Chúa là Cha hay thương xót cũng tha tội cho con đầy tội lỗi. Xin Chúa ban cho con luôn biết chạy lại với phép Hòa giải sau mỗi lần lỗi phạm tới Ngài. Amen.