"Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng với Ta". (Luca 23, 1-49)

Đoạn Tin Mừng hôm nay diễn tả thật chi tiết những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian này. Một trong 7 lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá mà tôi rất thích, là lời hứa của Chúa Giêsu cho người trộm lành: 'Ta hứa chắc với ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta'. Khi Chúa Giêsu tắt thở, linh hồn Ngài xuống âm ti mở tung các mồ mả của các thánh mà đưa họ lên thiên đàng. Trong số đợt đầu tiên vào thiên đàng không kể các thánh còn có một "kẻ trộm thiên đàng" nữa.

Ai cũng phải nhận mình là kẻ tội lỗi thì chúng ta mới được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa; nhất là khi cả một đời sống không tốt lành trên thế gian. Lòng tin và sự nhận biết Chúa rất quan trọng trong giây phút cuối cùng của đời người.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá, chúng con rất được an ủi vì lời nói của Chúa: "đây là Mẹ con", "đây là con Mẹ", "khi nào về nước Ngài, xin hãy nhớ đến tôi". Nhất là Chúa hứa với từng người chúng con sẽ được phần phúc Thiên Đàng với Chúa; bởi vì Chúa nói: "Ta khát", thì Chúa muốn đổ giọt máu cuối cùng để cứu từng linh hồn. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng phúc thiên đàng với Ngài. Amen.