BÀI CA TRUYỀN GIÁO
Chúng ta người Công Giáo
Quên sao được sứ mệnh :
Ðem Chúa đến cho người,
Ðem người về với Chúa ?
Sứ mệnh Chúa truyền dạy :
“Hãy ra đi rao giảng…
“Hãy ra đi làm chứng…
“Tin Mừng cho muôn dân”
Chúng ta cùng truyền giáo;
Trong phận vụ mỗi người,
Tại gia đình ruột thịt,
Giữa Ban, Nhóm, Hội Ðoàn,
Ngay môi trường Giáo Xứ,
Không chối từ nơi mô !
“Hữu xạ tự nhiên hương”
Truyền giáo bằng đời sống,
Từ Giáo Xú lên Giáo Phận,
Từ Paris về Việt Nam
Thần Khí tỏa hương trầm…
“Âm thầm nhưng hoạt động”
Như men nồng trong bột,
Cầu nguyện là số một,
Ưu tiên đọc Lời Chúa,
Tham gia các sinh hoạt,
Trong Nhóm… hay Cộng Ðoàn
Theo thời giờ, khả năng.
Lòng thành hơn của lễ !
Ðứng dậy ! Tôi, anh, chị,
Ðáp lời Chúa Giêsu,
Cùng các vị Chủ Chăn,
Dấn thân lo Truyền Giáo,
Cùng đồng bào thủ đô,
Dựng cao cờ Thánh Giá,
Suy tôn Ðấng Phục Sinh !
(giaoxuvn.org)
Chúng ta người Công Giáo
Quên sao được sứ mệnh :
Ðem Chúa đến cho người,
Ðem người về với Chúa ?
Sứ mệnh Chúa truyền dạy :
“Hãy ra đi rao giảng…
“Hãy ra đi làm chứng…
“Tin Mừng cho muôn dân”
Chúng ta cùng truyền giáo;
Trong phận vụ mỗi người,
Tại gia đình ruột thịt,
Giữa Ban, Nhóm, Hội Ðoàn,
Ngay môi trường Giáo Xứ,
Không chối từ nơi mô !
“Hữu xạ tự nhiên hương”
Truyền giáo bằng đời sống,
Từ Giáo Xú lên Giáo Phận,
Từ Paris về Việt Nam
Thần Khí tỏa hương trầm…
“Âm thầm nhưng hoạt động”
Như men nồng trong bột,
Cầu nguyện là số một,
Ưu tiên đọc Lời Chúa,
Tham gia các sinh hoạt,
Trong Nhóm… hay Cộng Ðoàn
Theo thời giờ, khả năng.
Lòng thành hơn của lễ !
Ðứng dậy ! Tôi, anh, chị,
Ðáp lời Chúa Giêsu,
Cùng các vị Chủ Chăn,
Dấn thân lo Truyền Giáo,
Cùng đồng bào thủ đô,
Dựng cao cờ Thánh Giá,
Suy tôn Ðấng Phục Sinh !
(giaoxuvn.org)