Thứ Bảy 3.4.2004
"Họ quyết định giết Người". (Gioan 11, 45-56)
Ngày 25 tháng Hai 2004, các rạp hát tại Hoa Kỳ đồng loạt cho chiếu phim "The passion of the Christ" của đạo diễn Mel Gibson. Ngay từ lúc đóng phim, người Do thái đã không những chống lại cuốn phim này, mà còn lên án cuốn phim này có ý bài Do thái. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng: “Ai đã giết Chúa Giêsu?”, nhà đạo diễn Mel Gibson đã trả lời một câu rất hay rằng: “Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu".
Trong mỗi người anh chị em chúng ta đều có hình ảnh Thiên Chúa, thường thì ai dám ra tay hành động “giết” Thiên Chúa, nếu biết đó là Thiên Chúa? Khốn nỗi, nhiều lúc chúng ta đã giết lầm Thiên Chúa vì không nhận biết Thiên Chúa đang ở trong anh chị em chúng ta. Tôi cũng như anh chị em đã bao nhiêu lần “giết lầm” Thiên Chúa?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hay nghĩ đến người khác “đã giết Chúa” và có “ý định giết Chúa” mà không bao giờ nghĩ chính mình là thủ phạm. Xin Chúa cho con nhận thức chính mình là “phạm nhân” để chúng con được ơn cứu độ. Xin Chúa hãy thương cứu con ra khỏi tình trạng “pháp phạm” này. Amen.
"Họ quyết định giết Người". (Gioan 11, 45-56)
Ngày 25 tháng Hai 2004, các rạp hát tại Hoa Kỳ đồng loạt cho chiếu phim "The passion of the Christ" của đạo diễn Mel Gibson. Ngay từ lúc đóng phim, người Do thái đã không những chống lại cuốn phim này, mà còn lên án cuốn phim này có ý bài Do thái. Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng: “Ai đã giết Chúa Giêsu?”, nhà đạo diễn Mel Gibson đã trả lời một câu rất hay rằng: “Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu".
Trong mỗi người anh chị em chúng ta đều có hình ảnh Thiên Chúa, thường thì ai dám ra tay hành động “giết” Thiên Chúa, nếu biết đó là Thiên Chúa? Khốn nỗi, nhiều lúc chúng ta đã giết lầm Thiên Chúa vì không nhận biết Thiên Chúa đang ở trong anh chị em chúng ta. Tôi cũng như anh chị em đã bao nhiêu lần “giết lầm” Thiên Chúa?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hay nghĩ đến người khác “đã giết Chúa” và có “ý định giết Chúa” mà không bao giờ nghĩ chính mình là thủ phạm. Xin Chúa cho con nhận thức chính mình là “phạm nhân” để chúng con được ơn cứu độ. Xin Chúa hãy thương cứu con ra khỏi tình trạng “pháp phạm” này. Amen.