Bài đọc 1: Is 55:10-11; Bài đọc 2: Rm 8:18-23; Tin mừng: Mt 13:1-23

Chủ Đề Các Bài Đọc

Lời Chúa luôn mang lại kết quả; vì vậy nên ta cần phải đón nhận và đem ra thực hành. Isaia sánh ví Lời Chúa với mưa rơi xuống làm đất mầu mỡ và cho hạt giống nẩy mầm (Bài 1). Khi giải thích dụ ngôn người gieo giống, Đức Giêsu dạy cho biết hạt giống là Lời Chúa, nếu rơi vào đất tốt (Những người nghe và chấp nhận sứ điệp), sẽ sinh hoa trái gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi lần. Bài đọc 2 nêu lên một vài hoa quả của Lời Chúa: sự tự do và vinh quang của Thiên Chúa, cả vũ trụ được thông hiệp vào niềm hy vọng (của con người).

Sứ Điệp Niềm Tin

Ngày nay, mối liên hệ giữa bí tích và Lời Chúa thật súc tích. Trong quá khứ, người ta nhấn mạnh nhiều đến hiệu quả của bí tích do chính việc cử hành ex opere operato, và đôi lúc ít quan tâm đến cung cách của người lãnh nhận, ex opere operantis. Dựa vào Lời Chúa, tính chất mạc khải của Lời Chúa và nhất là những giá trị luân lý của Lời Chúa đã được nhấn mạnh, cho dù sức mạnh làm biến đổi lòng người có đôi chút lu mờ. Suy nghĩ của Hội Thánh ngày nay, dựa trên giáo huấn của Công Đồng Vatican 2, đã tái khám phá sức mạnh và sự trợ lực của Lời Chúa, nhắc nhớ lại đoạn thư gởi tín hữu do thái: Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. (Dt 4,12) Lời Chúa được đặt ngang hàng với bí tích, cũng có hiệu quả riêng, và mang hiệu quả tùy vào cách thức nguời nghe. Lời đến với mọi người, nhưng không phải tất cả đều biết nghe và đón nhận Lời (dụ ngôn người gieo giống minh họa cho điều ấy). Vào cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, người ta tưởng rằng sứ điệp của Đức Giêsu đã được công bố đến tận cùng thế giới rồi. Ngày nay, nhờ kỹ thuật in ấn, (Kinh Thánh hay ít ra là Tân Ước, đã được dịch sang hơn 1500 ngôn ngữ) phương tiện truyền thông mang tính quốc tế và nhất là các nhà truyền giáo rao giảng tin mừng, ta có thể chắc chắn mà không sợ sai lầm rằng hạt giống Lời Chúa đã được gieo khắp nơi trên hành tinh chúng ta. Đi đôi với thực tế này, một điều hiển nhiên khác là: có một số người nghe Lời Chúa, đón nhận và thử sống theo; một vài người khác đón nhận Lời với sự lãnh đạm, xem cũng chẳng hơn gì những tiếng động đến tai họ; nhưng có nhiều người đón nhận Lời, nghiền ngẫm, yêu mến và diễn tả qua cung cách sống của họ. Khi một người được chuẩn bị tốt, Lời sẽ đem lại kết quả. Mưa, hình ảnh mà bài đọc thứ nhất sử dụng, không trở về trời mà không có kết quả. Hạt giống, hình ảnh của Lời, được sử dụng trong bài Tin Mừng, trổ sinh mùa gặt bội thu khi mãnh đất lãnh nhận được chuẩn bị tốt: 30% là một kết quả tuyệt vời, vì đối với vùng đất Giuđêa lúc bấy giờ, chỉ đạt trung bình 10% thôi. Chính vì thế mà Thánh Phaolô nói đến những hiệu quả vượt sức tưởng tượng của con người: nhờ Thần Khí, Thiên Chúa mạc khải cho ta biết thân phận và vinh quang của mình như là con cái của Thiên Chúa và là những người được thông phần vào vinh quang của tạo thành (bài đọc 2). Mùa gặt bội thu ấy chẳng phải là điều may rủi, hoặc không có trong ý định của Chúa; Chính Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, đã muốn cho Lời Ngài mang lại hoa quả sung túc như vậy.

Gợi Ý Mục Vụ

Thường xuyên đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Kinh Thánh đã và đang được phổ biến rộng khắp, ngay cả cho những người không tin Đức Kitô. Các tín hữu kitô cũng được cổ vũ đọc và suy gẫm Kinh Thánh, riêng tư hoặc theo nhóm. Nhiều khóa học tập, nhiều tuần lễ và đại hội được tổ chức trong suốt năm tại nhiều quốc gia. Đọc Lời Chúa trong phụng vụ và những hình thức đọc và suy gẫm Lời Chúa giống như thế cũng đã được thực hành rộng rãi không chỉ trong các tu viện, các cộng đoàn dòng tu, mà còn nơi các giáo dân nữa. Ta phải cảm tạ Chúa vì hoa quả to lớn thu hoạch được nhờ công việc này nơi các tín hữu kitô và trong Hội thánh. Ta hãy dùng Chúa Nhật hôm nay để suy tư về sự hiện diện và hiệu quả của Lời Chúa trong giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn chúng ta. Cho đến nay ta đã làm được gì rồi? Đâu là những kết quả? Ta cần cải thiện điều gì? Ta có dành thời gian để cổ vũ cho những khởi xướng mới trong cánh đồng mục vụ không?

Lời và Bí Tích.

Đây là hai thực thể không thể tách rời nhau được. Đây chính là điều mà Hội Thánh tiên khởi đã nối kết làm một trong Phụng Vụ Thánh Thể. Trước tiên, Lời phát sinh hiệu quả, giống như hạt mầm, được gieo trong lòng những người tham dự Thánh Thể và giúp họ nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến, bí tích, qua Lời truyền phép, làm cho Đức Giêsu Kitô hiện hữu. Lời Chúa chuẩn bị cho bí tích, và bí tích Thánh Thể tiên liệu cho ta đón nhận lời Chúa cách chân thành. Cần phải dạy giáo lý thường xuyên về sự cần thiết tham dự đầy đủ việc cử hành Thánh Thể. Không chỉ là một vấn đề luân lý: tôi dự lễ có trọn vẹn không, vì tôi vào lúc linh mục giảng hoặc đang đọc kinh Tin Kính Trước hết là vấn đề thuộc bình diện tâm linh (linh hồn cần được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa) và một trong những vấn đề sư phạm kitô giáo (dạy dỗ cho dân chúng biết việc cử hành Thánh Thể trọn vẹn, súc tích, loại trừ lối suy nghĩ lỗi thời).