Lm. Vũ Huyến
"Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" (Gioan 10,31-42)
Những bài Phúc âm gần kề tuần thương khó cho chúng ta thấy những cuộc đối thoại gây cấn giữa Chúa Giêsu và người Do thái. Đây là những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian. Suốt 3 năm Ngài truyền dạy những thánh ý của Chúa Cha, nhưng con người không muốn nghe thêm nữa, mà chỉ muốn “ném đá” Chúa Giêsu.
Nếu không có ơn Chúa để hiểu biết Lời Ngài truyền dậy, thì tâm hồn chúng ta cũng có thể cũng giống người Do thái thời xưa là chỉ muốn “ném đá”. “Ném đá” ở đây là không muốn hiểu Lời Chúa dậy. Ném đá ở đây là “không muốn thực hành” Lời Chúa muốn chúng ta làm, vì chúng ta bị thúc giục bởi “xác thịt”, mà “xác thịt” thì luôn đối nghịch lại với “Thần Khí”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá, xin hãy tha thứ cho chúng con là kẻ đã “ném đá” Chúa và anh em con nhiều lần. Xin Chúa hãy làm cho tâm hồn chúng con trở nên mềm mại trước những lời cảnh tỉnh của “Tin Mừng”. Xin Chúa hãy ban ơn sức mạnh để giúp chúng con can đảm tuân phục Thánh ý Chúa hơn là nghe theo tiếng xác thịt. Amen.
"Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?" (Gioan 10,31-42)
Những bài Phúc âm gần kề tuần thương khó cho chúng ta thấy những cuộc đối thoại gây cấn giữa Chúa Giêsu và người Do thái. Đây là những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian. Suốt 3 năm Ngài truyền dạy những thánh ý của Chúa Cha, nhưng con người không muốn nghe thêm nữa, mà chỉ muốn “ném đá” Chúa Giêsu.
Nếu không có ơn Chúa để hiểu biết Lời Ngài truyền dậy, thì tâm hồn chúng ta cũng có thể cũng giống người Do thái thời xưa là chỉ muốn “ném đá”. “Ném đá” ở đây là không muốn hiểu Lời Chúa dậy. Ném đá ở đây là “không muốn thực hành” Lời Chúa muốn chúng ta làm, vì chúng ta bị thúc giục bởi “xác thịt”, mà “xác thịt” thì luôn đối nghịch lại với “Thần Khí”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá, xin hãy tha thứ cho chúng con là kẻ đã “ném đá” Chúa và anh em con nhiều lần. Xin Chúa hãy làm cho tâm hồn chúng con trở nên mềm mại trước những lời cảnh tỉnh của “Tin Mừng”. Xin Chúa hãy ban ơn sức mạnh để giúp chúng con can đảm tuân phục Thánh ý Chúa hơn là nghe theo tiếng xác thịt. Amen.