1-4-2004 Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Gioan 8:51-59
Ở đây Chúa Giêsu không chỉ nói riêng cho người Do thái, mà muốn nói với hết mọi Kitô hữu. Khi chúng ta tình nguyện gia nhập một hội đoàn, phong trào nào, thì phải tuân theo những luật lệ của nhóm đó. Nói một cách thực tế, chúng ta mang danh là Kitô Hữu thì phải giữ luật lệ của Giáo Hội. Giáo hội là do chính Chúa Giêsu thiết lập với 12 tông đồ, mà Thánh Phêrô là Vị Giáo Hoàng tiên khởi. Luật lệ của Giáo hội là từ Kinh Thánh (luật Mai Sen) và tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu trong đó. Luật lệ không những gồm Mười Điều răn, các giáo huấn của các thánh Tông đồ, các khoản trong giáo luật (canon law), mà còn cả những giáo huấn của các Đức Giáo hoàng nữa. Những điều luật đó là những chữ chết trong sách vở, nó chỉ sống động khi chúng ta thi hành với lòng yêu mến Thiên Chúa, mới được trở nên Sự Sống muôn đời. "Phúc cho chúng ta nghe Lời Ngài" mà đem thực hành thì sẽ được sự sống muôn đời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dạy dỗ, soi-sáng chúng con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thi hành với lòng mến. Đừng để chúng con hạch sách Chúa mà luôn luôn là người dễ dậy, ngoan ngoãn, vâng lời. Khi chúng con vui vẻ tuân theo ý Chúa là chúng con chia sẻ "chén đắng trong vườn Giệtsimani với Chúa" vậy. Amen.
"Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Gioan 8:51-59
Ở đây Chúa Giêsu không chỉ nói riêng cho người Do thái, mà muốn nói với hết mọi Kitô hữu. Khi chúng ta tình nguyện gia nhập một hội đoàn, phong trào nào, thì phải tuân theo những luật lệ của nhóm đó. Nói một cách thực tế, chúng ta mang danh là Kitô Hữu thì phải giữ luật lệ của Giáo Hội. Giáo hội là do chính Chúa Giêsu thiết lập với 12 tông đồ, mà Thánh Phêrô là Vị Giáo Hoàng tiên khởi. Luật lệ của Giáo hội là từ Kinh Thánh (luật Mai Sen) và tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu trong đó. Luật lệ không những gồm Mười Điều răn, các giáo huấn của các thánh Tông đồ, các khoản trong giáo luật (canon law), mà còn cả những giáo huấn của các Đức Giáo hoàng nữa. Những điều luật đó là những chữ chết trong sách vở, nó chỉ sống động khi chúng ta thi hành với lòng yêu mến Thiên Chúa, mới được trở nên Sự Sống muôn đời. "Phúc cho chúng ta nghe Lời Ngài" mà đem thực hành thì sẽ được sự sống muôn đời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dạy dỗ, soi-sáng chúng con biết luôn lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thi hành với lòng mến. Đừng để chúng con hạch sách Chúa mà luôn luôn là người dễ dậy, ngoan ngoãn, vâng lời. Khi chúng con vui vẻ tuân theo ý Chúa là chúng con chia sẻ "chén đắng trong vườn Giệtsimani với Chúa" vậy. Amen.