SÓT LẠI MỘT CHIÊU
Cuối đời nhà Tùy có người tên là Đạt Quân Mạc bắn cung rất giỏi, dù cho có nhắm mắt cũng có thể bắn trăm phát trúng cả trăm, không trật phát nào.
Có một người tên là Vương Linh Trí học bắn cung cùng ông ta, và tự cho rằng mình đã học hết tất cả các chiêu kì diệu của thầy, bèn muốn bắn chết sư phụ, để hưởng vinh dự là người độc nhất bắn cung cực giỏi.
Ngày nọ, Đạt Quân Mạc cầm một con dao, chém gảy tất cả mủi tên mà Vương Linh Trí bắn tới. Chỉ còn lại một mủi, Đạt Quân Mạc không dùng dao chém, nhưng dùng răng cắn đầu mủi tên, cười nói : "Anh học bắn cung với ta đã ba năm, ta vẫn chưa đem môn "cắn đầu mủi tên" truyền dạy cho anh".
(Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư :
Trong môn quy của tất cả các võ đường từ xưa đến nay, đều có nội quy này : "Không lừa thầy phản bạn", lừa thầy phản bạn là một trọng tội, là ăn cháo đái bát, là tội đáng "tru di tam tộc".
Giuđa Iscariot phạm tội bán thầy mình là Đức Giêsu, một tội ác phạm đến môn quy của nhân loại, mà đa số chúng ta cho là ông ta vì ham tiền mà bán thầy mình ba mươi đồng bạc, nhưng suy xét thật thâm sâu động cơ "bán thầy" của Giuđa Iscariot không phải là ham tiền, vì tiền chỉ là giá cả của việc mua bán, nhưng chính là ông ta chạy làng trước một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả trá... tóm lại là ông ta đã đầu hàng tội lỗi trước khi lâm trận, nghĩa là ông ta đã bán đi một tình thương chân thật và một sự tín nhiệm của thầy mình nơi ông.
Người Kitô hữu không ai muốn trở thành Giuđa bán Chúa cả, nhưng thực tế có một số người lại khác, họ âm thầm "đi đêm" với những thế lực chống lại Giáo Hội vì lợi ích riêng tư của họ ; người Kitô hữu không ai muốn lừa thầy phản bạn cả nhưng có một số không ít người lợi dụng tôn giáo như một bình phong để che giấu những âm mưu tội lỗi của họ, chẳng hạn như họ không ủng hộ việc phá thai nhưng lại kí vào luật cho phép lưu hành những viên thuốc ngừa thai cực mạnh, bất chấp lề luật Thiên Chúa, bất chấp tiếng nói của Giáo Hội...
"Lừa thầy phản bạn" là điều tối kị trong môn quy, nó cũng là điều cấm kị trong Giáo Hội, bởi vì khi anh đã không thể nào trung tín với Chúa và Giáo Hội, thì anh cũng sẽ không thể trung tín với bản thân, và đương nhiên là anh không thể trở thành một Kitô hữu tốt được.
Cuối đời nhà Tùy có người tên là Đạt Quân Mạc bắn cung rất giỏi, dù cho có nhắm mắt cũng có thể bắn trăm phát trúng cả trăm, không trật phát nào.
Có một người tên là Vương Linh Trí học bắn cung cùng ông ta, và tự cho rằng mình đã học hết tất cả các chiêu kì diệu của thầy, bèn muốn bắn chết sư phụ, để hưởng vinh dự là người độc nhất bắn cung cực giỏi.
Ngày nọ, Đạt Quân Mạc cầm một con dao, chém gảy tất cả mủi tên mà Vương Linh Trí bắn tới. Chỉ còn lại một mủi, Đạt Quân Mạc không dùng dao chém, nhưng dùng răng cắn đầu mủi tên, cười nói : "Anh học bắn cung với ta đã ba năm, ta vẫn chưa đem môn "cắn đầu mủi tên" truyền dạy cho anh".
(Triều Dã Thiểm Tải)
Suy tư :
Trong môn quy của tất cả các võ đường từ xưa đến nay, đều có nội quy này : "Không lừa thầy phản bạn", lừa thầy phản bạn là một trọng tội, là ăn cháo đái bát, là tội đáng "tru di tam tộc".
Giuđa Iscariot phạm tội bán thầy mình là Đức Giêsu, một tội ác phạm đến môn quy của nhân loại, mà đa số chúng ta cho là ông ta vì ham tiền mà bán thầy mình ba mươi đồng bạc, nhưng suy xét thật thâm sâu động cơ "bán thầy" của Giuđa Iscariot không phải là ham tiền, vì tiền chỉ là giá cả của việc mua bán, nhưng chính là ông ta chạy làng trước một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và giả trá... tóm lại là ông ta đã đầu hàng tội lỗi trước khi lâm trận, nghĩa là ông ta đã bán đi một tình thương chân thật và một sự tín nhiệm của thầy mình nơi ông.
Người Kitô hữu không ai muốn trở thành Giuđa bán Chúa cả, nhưng thực tế có một số người lại khác, họ âm thầm "đi đêm" với những thế lực chống lại Giáo Hội vì lợi ích riêng tư của họ ; người Kitô hữu không ai muốn lừa thầy phản bạn cả nhưng có một số không ít người lợi dụng tôn giáo như một bình phong để che giấu những âm mưu tội lỗi của họ, chẳng hạn như họ không ủng hộ việc phá thai nhưng lại kí vào luật cho phép lưu hành những viên thuốc ngừa thai cực mạnh, bất chấp lề luật Thiên Chúa, bất chấp tiếng nói của Giáo Hội...
"Lừa thầy phản bạn" là điều tối kị trong môn quy, nó cũng là điều cấm kị trong Giáo Hội, bởi vì khi anh đã không thể nào trung tín với Chúa và Giáo Hội, thì anh cũng sẽ không thể trung tín với bản thân, và đương nhiên là anh không thể trở thành một Kitô hữu tốt được.