28.3.2004. Chủ Nhật thứ V Mùa Chay.

“Ai trong các ông vô tội, hãy ném đá chị nầy trước đi”. (Jn 8:11)

Tin Mừng Chủ nhật hôm nay thuật lại cho chúng ta, tôi tạm gọi đây là một tòa án ‘Bình Dân Mở Rộng’, vì ai cũng có thể tham dự và đóng góp tiếng nói của mình trong vụ xét xử nầy. Người bị cáo là một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội… Nhân chứng là những người được gọi là ‘tai to mặt lớn’ trong xã hội thời bấy giờ hay được trọng vọng trước mặt dân gian. Tham dự phiên xử là những dân quê chất phác đơn hèn. Nhân chứng là các tông đồ… Nơi xử án không phải là tòa án hay đình làng nhưng là một nơi ‘công cộng hay công viên’.

Kết quả của phiên toà ‘Mở Rộng’ nầy sau câu nói của Quan Toà ngày hôm đó: “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước…” thì sau cùng chỉ còn lại Chúa Giêsu và bị cáo. Cũng có thể các môn đệ của Chúa vẫn còn ở đó và dân chúng nữa

Chúa Giêsu trong tư thế của một ‘Quan Tòa’ bị ép buộc đã mở cho người đàn bà một “Chân Trời Mới” - Hướng Đi Mới”. Cuộc sống của chị trước đây như thế nào ‘không có lửa làm sao có khói…’ chị đã từng trải qua một cuộc hành trình… Chính trong cuộc hành trình nầy chị đã gặp một vị quan tòa có trái tim biết cảm thông, rộng lượng và tha thứ. Chị đã bắu đầu bước đi một đoạn đường mới với một cuộc sống mới mà "Vị Quan Tòa Nhân Lành - Chúa Giêsu" đã tạo cho chị.

Trải qua bao nhiêu thế hệ, có biết bao dòng nước mắt đã chảy xuống chan hòa ướt đẫm. Qua người thiếu phụ đáng thương nầy hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh thật của chính mình. Thời gian chúng ta “Thinh Lặng” để lắng nghe bài Tin Mừng trong ngày Chủ nhật hôm nay hay đọc Bài Suy Niệm nầy hãy coi đó là thời gian Chúa muốn chúng ta dùng để tự vấn lương tâm của mình. Thiên Chúa cũng muốn đối xử với chúng ta như Ngài đã cư xử với người đàn bà, Ngài không dồn chúng ta vào thế bí ở góc tường, vào con đường chết, nhưng Ngài mở cho chúng ta một con đường mới, con đường hối cải dẫn chúng ta vào cuộc sống đời đời...

Ngoài ra, Chúa cũng muốn chúng ta cư xử nhân từ với tha nhân. Chúng ta đừng dồn anh chị em của mình vào ngõ cụt, ngõ bí không lối thoát, nhưng cũng biết mở cánh cửa thông cảm với những yếu hèn của tha nhân. Trong hai tuần lễ cuối cùng của Mùa Chay, chúng ta chuẩn bị lãnh nhận bí tích hòa giải, chính nơi tòa cáo giải, lời Chúa sẽ vang dội lại - qua linh mục - chính lời Ngài đã nói với chị đàn bà hôm nay: "Con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa". Khi ra khỏi tòa cáo giải, khi trở về với cuộc sống thực tế, chúng ta hãy tha thứ và nâng đỡ những ai bị sa ngã bằng chính tình yêu Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta nơi Tòa Cáo Giải.

Lời Nguyện:

Hình ảnh người đàn bà đang đứng giữa đám đông dân chúng run rẩy trước những lời tố cáo của người khác phần nào đó giúp chúng con nghĩ đến những yếu hèn ‘bí mật’ của chúng con mà chỉ có Chúa biết… chúng con cảm thấy Chúa vẫn còn thương chúng con… Vì những sự kín nhiệm của chúng con ‘chưa bị ‘bật mí’. Với cái nhìn cảm thông, xin Chúa nung đốt trong chúng con tâm tình quảng đại, tha thứ và biết nâng đỡ tha nhân xây dựng một cuộc sống của họ tốt đẹp hơn là kết án.