Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay

Chúa luôn tìm cách để cứu nhân loại đã phạm tội lỗi

Ga 8:1-11 Người phụ nữ ngoại tình

Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Người trần gian tuy yếu đuối đầy dẫy tội lỗi, xong lại rất gay gắt trong việc qui tội kết án những người chung quanh, thay vì chia sẻ cảm thông và bao dung tha thứ cho nhau.

Trong Tin Mừng hôm nay, đức Giêsu đã nhẹ nhàng nhắc nhở cho đám đông đang lăm le giết một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi? Một lời thách đố đầy uy quyền, khiến cả đám đông hùng hổ bổng dưng trầm lắng và xem xét lại lòng mình. Thực ra họ chẳng cần bao lăm thời giờ để nhớ lại tội của chính mình, vì chúng vẫn ở ngay trong lòng dạ đen tối độc ác của họ. Chính đức Giêsu đã có khả năng phơi bày sự hung ác và lòng đạo đức giả của họ, đồng thời Ngài cũng cho họ cơ hội rút lui trong lặng lẽ cho bớt bẽ mặt. Nhân dịp này, Ngài đã chứng tỏ dứt khoát đạo lý của Ngài luôn chủ trương tha thứ và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không vội vàng đày đọa con người với bản án khốn khổ đời đời. Chỉ có Chúa mới sẳn sàng mở cho kẻ nào bị bế tắc một con đường sống, giữa lúc bao con người khác lại hăm hở dồn kẻ khác vào cửa tử và bị tiêu diệt không chút thương tiếc!

Ôi lạy Chúa, Chỉ có Ngài mới có lòng từ bi nhân hậu quá mức chúng con suy tưởng. Ngài luôn tìm hết mọi cách để cứu vớt những ai đã từng hư hoại vì tội lỗi. Ngài vẫn mong đợi những người tin theo Ngài phải tiếp tục đường hướng từ bi nhân hậu này, hầu cho mọi người đều được hưởng nhờ ơn cứu độ Ngài muốn tặng ban. Xin Chúa giúp chúng con thực thi lòng thương xót và tha thứ cho hết mọi người: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!