Ý nghĩa Truyền Tin, ĐTC toàn hiến thế giới cho Mẹ Maria.

Vatican ngày 24/3/2004 (Zenit.org ).- Trong buổi triều yết ĐTC chia sẻ với khách hành hương ý nghĩa của Lễ Truyền Tin vào thứ năm 25/3 như sau:

1. Ngày mai chúng ta sẽ mừng lễ Truyền Tin, lễ nhắc chúng ta suy niệm tới mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể trong Cung lòng Mẹ. Qua lời “Xin Vâng” Mẹ đã mở cánh cửa cho chương trình cứu chuộc của Chúa Cha được thực hiện cho toàn nhân loại. Ngày lễ năm nay rơi vào giữa mùa Chay thánh, một mặt nhắc nhớ chúng ta tới khởi nguyên của ơn cứu chuộc, một mặt nhắc nhớ chúng ta suy tưởng tới mầu nhiệm phục sinh. Chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh để cứu nhân loại, theo thánh ý Chúa Cha. Trên đồi Calvê, trước khi tắt thở Chúa trăn trối Mẹ Maria cho chúng ta và chúng ta trở thành con cái của Mẹ.

Qua mầu nhiệu nhập thể, Mẹ trở thành đấng đồng công cứu chuộc. Lời xin vâng của Mẹ làm Mẹ gắn liền với Ngôi Lời chuộc tội thì lời xin vâng của mỗi người chúng ta cũng hòa nhập trong mầu nhiệm của chương trình quan phòng của Chúa Cha. Chính trong việc thực hiện Tôn Ý Chúa Cha mang lại cho chúng ta niềm vui và một sự an bình thực thụ và đó cũng là niềm vui và hòa bình mà thế giới đang mong đợi.

2. Trong chiều vọng lễ truyền tin tâm tư của ĐTC nhớ về biến cố khởi đầu của triều đại giáo hoàng của Ngài: ngày 8/12/1978 tại Đền Thờ Đức Bà Cả Ngài đã toàn hiến Giáo Hội và thế giới cho Mẹ; rồi ngày 4/6/1979 Ngài lặp lại lần nữa tại Đền thờ của Mẹ ở Jasna Gora, quê hương của Ngài. Đặc biệt ngày Lễ Truyền Tin 25/3/1984, Năm Thánh ĐTC kêu mời tất cả các giám mục khắp năm châu cùng Ngài toàn hiến Giáo Hội và thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, theo lời Mẹ yêu cầu tại Fatima năm xưa, tại quảng trường Thánh Phêrô.

3. Nhân loại đã trải qua những giờ phút khó khăn và bất ổn. 20 năm sau thế giới vẫn tiếp diễn trong hãi sợ vì những thù hận, bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Trong số các nạn nhân vô số người vô tội. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ tới các “vị truyền giáo tử đạo” chúng ta nhớ tới các linh mục tu sĩ và giáo dân bị thảm sát năm 2003. Máu không ngừng chảy trên khắp năm châu. ĐTC kêu gọi hãy can đảm làm hòa và cảm thông, hầu công lý và hòa bình được vãn hồi và Ngài một lần nữa toàn hiến Giáo hội và thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Trinh Nữ Maria!"