Thiên Thần hộ mạng
Cần làm một cái gì đó!
Đó là điều mà chính Đức Kitô đã thầm nhủ với chính mình, khi một con chiên trong đàn bị lạc. Và Ngài đã lên đường để tìm lại chú chiên lạc bé nhỏ kia.
Cần làm một cái gì đó!
Cũng là điều mà chúng ta, những người Việt Nam trăn trở, khi thấy cả 20 000 em bé của quê mình đang bị hành hạ, bị lừa dối để làm một điều thật vô nhân đạo ở đất nước Chùa Tháp.
Cần làm một cái gì đó!
Vâng, để chống lại luồng gió Du Lịch đi tìm và thỏa mãn Sex của 400 000 người Đức mỗi năm, nơi các em bé và phụ nữ nghèo nàn và rẻ tiền, Missio - một tổ chức từ thiện công giáo ở Đức, đã làm chương trình „Schutzengel - Thiên Thần hộ mạng“. Trong chương trình này có rất nhiều action trong nhiều phương diện khác nhau. Từ nghiên cứu, tới từ thiện, đến thông tin và học hỏi trong nhà thờ, trong trường học, tại sân bay, ở ngoài đường phố... Missio cũng kêu gọi 400 001 người tình nguyện ký tên và chụp hình, như là 400 001 thiên thần. Đó là một biểu tượng 400 001 thiên thần chống lại 400 000 những kẻ phiêu du tìm lạc thú ở những nạn nhân nghèo nàn và nhỏ bé.
(Logo của ct. „Schutzengel“)
Trong chương trình „Schutzengel“ Missio đã đưa ra một lời nhắn nhủ với các bậc Cha Mẹ có con nhỏ:
Những điều Cha Mẹ cần biết để giúp cho con cái mình
(Theo Information, Schutzengel, Missio Aachen, 2002, Trang 15)
ð Cuối cùng một nguyên tắc quan trọng Cha Mẹ cần tập cho con cái nắm vững:
Thân thể của tôi thuộc về tôi!
Tôi tin tưởng vào cảm giác của tôi!
Tôi được phép nói „KHÔNG“
ngay cả trong gia đình của tôi!
và tôi được phép và phải cầu cứu người khác!
Lời nhắn nhủ này thật là hữu ích cho những ai có con nhỏ. Vì thế, tôi xin gởi tiếp đến tất cả tất cả các Bậc làm Cha làm Mẹ. Tôi cũng mong muốn gởi được tâm tình này đến tất cả bậc Cha Mẹ đang có con là nạn nhân của Mãi Dâm. Mong các Bậc Cha Mẹ hãy làm cái gì đó, để như „Thiên Thần Hộ Mạng“ che chở con mình.
Những lời nhắn nhủ này tôi cũng muốn gởi đến các bậc Cha Mẹ đã lỡ tay đưa con mình vào những ổ chứa bất nhân. Vâng, có một số bậc Cha Mẹ đã vì cái nghèo, mà chẳng để ý đến những hậu quả mà đứa con nhỏ của mình phải lãnh nhận, nên đã bán con chỉ vì một vài trăm Đô La. Cái nghèo nó ló cái khôn như vậy sao? Không, cái khôn đó là cái khôn xúi giục của đồng tiền. Cái khôn đó không phải là cái khôn của tình yêu thương.
Vâng, tôi vẫn hiểu được cái nghèo khó nó làm cho con người có thể có những hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, tôi vẫn hiểu và cảm thông được những hoàn cảnh thiếu thốn của những anh chị em nghèo khổ: „Chẳng biết hôm nay có hạt cơm nào để ăn không, đến bao giờ các con nhỏ của mình mới tìm được một cục kẹo, hay ngày ngày chỉ lo đi bắt những con mối trong vườn hay trong cánh rừng, để nướng lên ăn. Rồi cái nồi kia khi nào sẽ đón nhận những cọng rau Muống, hay cọng rau Mồng Tơi, để thế chỗ cho những lá cây rừng. Và khi bệnh hoạn tới thăm, thì chẳng biết phải làm sao. Chỉ nằm đó ủ rũ một mình và rên rỉ cho đến khi nào cơn bệnh „chán“ và bỏ đi. Bao giờ mới thấy có một viên thuốc Aspirin?“
„Nghèo cho thơm, rách cho sạch“
Dù nghèo thế nào đi nữa, nhưng không vì thế mà rồi phải bán cả đứa con của mình. Dù nghèo thế nào, nhưng xin Cha Mẹ hãy gìn giữ tinh thần đạo đức mà Cha Ông và tổ tiên đã để lại: „„Nghèo cho thơm, rách cho sạch“
Đó không chỉ là một tinh thần đạo đức luân lý thường tình, mà đàng sau đó là cả một tâm tình rất giá trị. Đó chính là tình yêu thương. Vâng, cái thơm cái sạch kia chính là hoa quả của tâm tình ý thức sống yêu thương, yêu mình, yêu chồng, yêu vợ và yêu con, để rồi cuối cùng gia đình mình được sống trong yêu thương. Vâng, tôi rất xúc động khi tôi đã gặp gỡ những gia đình rất nghèo, nhưng trong cái nghèo kia tôi khám phá được một kho tàng vô giá. Đó là kho tàng của lòng nhân, của đời sống đạo đức làm người. Nơi họ tôi đã khám phá ra được ý nghĩa lời phúc của Giêsu: „Phúc cho những kẻ nghèo khó“ và theo như lời Thánh Vịnh gia: „Hỡi những kẻ nghèo hãy vui lên, vì Thiên Chúa ở cùng các Bạn.“ Nơi họ tôi nhìn thấy những ThiênThần Hộ Mạng.
„Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!“
Câu ca dao của quê mình đẹp biết bao. Câu ca dao này không chỉ là một lời nhắc nhớ con cái về công lao dưỡng dục của Mẹ Cha. Câu ca dao này cũng là một điều làm cho các Bậc Cha Mẹ phải ý thức. Vâng, con cái mình có nhận ra rằng, công Cha như Núi Thái Sơn và Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra không, còn tùy thuộc vào một điều. Đó là Cha và Mẹ đã bỏ công sức giáo dục con cái như thế nào, đã chan đổ tình yêu thương và tình nghĩa Phụ Mẫu như thế nào vào trong tâm hồn và đời sống của con mình. Thực vậy, đứa con mình chỉ có thể thốt lên được câu ca dao của quê hương từ trong chính tâm hồn của các em, khi các em, ngay từ lúc ấu thơ, đã được ấp ủ thực sự trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ. Vì thế, xin Cha Mẹ hãy là những Thiên Thần hộ mạng cho con mình.
Ngoài ra, Xin các Bậc làm Cha làm Mẹ hãy dừng bước nhìn đứa con thơ của mình. Dù sao nó cũng là giọt máu của mình mà, là một chút xương và một chút thịt của mình mà. Một giọt máu của tình yêu và một chút xương thịt như là hoa quả quý báu của Cha và của Mẹ. Xin hãy trân trọng giọt máu này. Hơn nữa, xin ý thức rằng, các em bé đó dù còn nhỏ, dù còn yếu đuối và dù phải lệ thuộc, nhưng các em vẫn có một phẩm giá làm người. Phẩm giá đó các em được nhận ngay từ ngày các em còn trong lòng Mẹ. Phẩm giá trở thành một con người giống hình ảnh Thiên Chúa, được sinh vào đời, và có quyền để sống và để sống dồi dào hơn. Phẩm giá làm người của các em cần phải được tôn trọng. Vì vậy, dù là Cha là Mẹ hay bất cứ ai, cũng không được phép bắt ép thân thể nhỏ bé kia trở thành một phương tiện để kiếm tiền cứu giúp gia đình, để phục vụ hay làm thỏa mãn những đam mê nhục dục. Vì vậy, xin các Bậc Cha Mẹ hãy là Thiên Thần hộ mạng các em, chứ đừng là người bán chính mạng các em.
Cuối cùng, hãy như chính Đức Kitô, tôi xin Cha Mẹ, thay vì vung tay ra để bán đứa con thơ, thì xin hãy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của con mình, là giọt máu của chính mình, để chúc lành cho chúng và ôm chúng vào trong vòng tay yêu thương của mình.Như vậy, Cha Mẹ sẽ trở thành các Thiên Thần chở che và hộ mạng cho các con mình.
Cần làm một cái gì đó!
Đó là điều mà chính Đức Kitô đã thầm nhủ với chính mình, khi một con chiên trong đàn bị lạc. Và Ngài đã lên đường để tìm lại chú chiên lạc bé nhỏ kia.
Cần làm một cái gì đó!
Cũng là điều mà chúng ta, những người Việt Nam trăn trở, khi thấy cả 20 000 em bé của quê mình đang bị hành hạ, bị lừa dối để làm một điều thật vô nhân đạo ở đất nước Chùa Tháp.
Cần làm một cái gì đó!
Vâng, để chống lại luồng gió Du Lịch đi tìm và thỏa mãn Sex của 400 000 người Đức mỗi năm, nơi các em bé và phụ nữ nghèo nàn và rẻ tiền, Missio - một tổ chức từ thiện công giáo ở Đức, đã làm chương trình „Schutzengel - Thiên Thần hộ mạng“. Trong chương trình này có rất nhiều action trong nhiều phương diện khác nhau. Từ nghiên cứu, tới từ thiện, đến thông tin và học hỏi trong nhà thờ, trong trường học, tại sân bay, ở ngoài đường phố... Missio cũng kêu gọi 400 001 người tình nguyện ký tên và chụp hình, như là 400 001 thiên thần. Đó là một biểu tượng 400 001 thiên thần chống lại 400 000 những kẻ phiêu du tìm lạc thú ở những nạn nhân nghèo nàn và nhỏ bé.
(Logo của ct. „Schutzengel“)
Trong chương trình „Schutzengel“ Missio đã đưa ra một lời nhắn nhủ với các bậc Cha Mẹ có con nhỏ:
Những điều Cha Mẹ cần biết để giúp cho con cái mình
(Theo Information, Schutzengel, Missio Aachen, 2002, Trang 15)
- Một đứa bé biết tự ý thức sẽ hiếm hoi trở thành nạn nhân! Vì thế Cha Mẹ hãy giáo dục cho con cái mình biết tự ý thức. Đây là một „hành trang“ hữu hiệu để con cái tránh được những bạo lực.
- Các em bé phải được phép nói chữ „KHÔNG“!
- Các em cần ý thức rằng, những người lạ không có quyền bắt ép các em bất cứ điều gì cả.
- Cha Mẹ hãy dặn dò con cái cẩn thẩn, đừng bao giờ đi đâu với người lạ mặt, hay là lên xe Auto để đi với họ. Vì thế, Cha Mẹ cần hẹn con cái đúng giờ và đúng nơi để đón con mình.
- Cha Mẹ cần giữ gìn việc đúng giờ và cởi mở với con cái, và cũng cần phải gìn giữ những gì đã thỏa thuận với con mình. Hãy tập cho con mình biết làm bạn và chơi với những đứa trẻ khác.
- Cha Mẹ cần tạo một niềm tin đối với con của mình! Mỗi ngày hãy giành giờ cho con. Con cái luôn luôn cần phải kể cho Cha Mẹ nghe tất cả mọi chuyện.
- Cha Mẹ hãy tập cho con mình biết kêu điện thoại cầu cứu như thế nào (như qua số Phone không tốn tiền với số cầu cứu 110) ở buồng điện thoại, hay qua handy.
- Hãy nói với con mình rằng:“Nếu có kẻ nào đụng và rờ tới con, thì đừng sợ và chạy trốn. Hãy bình tĩnh đi tới chỗ nào có đông người và đèn sáng.“
- Đừng để tên của con mình ở bên phía ngoài cặp táp hay ba-lô hoặc túi sách. Nếu có đề tên thì hãy để ở phía ngăn trong. Nếu không, kẻ khác có thể thấy tên con mình và rồi gọi tên chúng, từ đó có thể sẽ thuyết phục và chiếm niềm tin nơi con trẻ.
ð Cuối cùng một nguyên tắc quan trọng Cha Mẹ cần tập cho con cái nắm vững:
Thân thể của tôi thuộc về tôi!
Tôi tin tưởng vào cảm giác của tôi!
Tôi được phép nói „KHÔNG“
ngay cả trong gia đình của tôi!
và tôi được phép và phải cầu cứu người khác!
Lời nhắn nhủ này thật là hữu ích cho những ai có con nhỏ. Vì thế, tôi xin gởi tiếp đến tất cả tất cả các Bậc làm Cha làm Mẹ. Tôi cũng mong muốn gởi được tâm tình này đến tất cả bậc Cha Mẹ đang có con là nạn nhân của Mãi Dâm. Mong các Bậc Cha Mẹ hãy làm cái gì đó, để như „Thiên Thần Hộ Mạng“ che chở con mình.
Những lời nhắn nhủ này tôi cũng muốn gởi đến các bậc Cha Mẹ đã lỡ tay đưa con mình vào những ổ chứa bất nhân. Vâng, có một số bậc Cha Mẹ đã vì cái nghèo, mà chẳng để ý đến những hậu quả mà đứa con nhỏ của mình phải lãnh nhận, nên đã bán con chỉ vì một vài trăm Đô La. Cái nghèo nó ló cái khôn như vậy sao? Không, cái khôn đó là cái khôn xúi giục của đồng tiền. Cái khôn đó không phải là cái khôn của tình yêu thương.
Vâng, tôi vẫn hiểu được cái nghèo khó nó làm cho con người có thể có những hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, tôi vẫn hiểu và cảm thông được những hoàn cảnh thiếu thốn của những anh chị em nghèo khổ: „Chẳng biết hôm nay có hạt cơm nào để ăn không, đến bao giờ các con nhỏ của mình mới tìm được một cục kẹo, hay ngày ngày chỉ lo đi bắt những con mối trong vườn hay trong cánh rừng, để nướng lên ăn. Rồi cái nồi kia khi nào sẽ đón nhận những cọng rau Muống, hay cọng rau Mồng Tơi, để thế chỗ cho những lá cây rừng. Và khi bệnh hoạn tới thăm, thì chẳng biết phải làm sao. Chỉ nằm đó ủ rũ một mình và rên rỉ cho đến khi nào cơn bệnh „chán“ và bỏ đi. Bao giờ mới thấy có một viên thuốc Aspirin?“
„Nghèo cho thơm, rách cho sạch“
Dù nghèo thế nào đi nữa, nhưng không vì thế mà rồi phải bán cả đứa con của mình. Dù nghèo thế nào, nhưng xin Cha Mẹ hãy gìn giữ tinh thần đạo đức mà Cha Ông và tổ tiên đã để lại: „„Nghèo cho thơm, rách cho sạch“
Đó không chỉ là một tinh thần đạo đức luân lý thường tình, mà đàng sau đó là cả một tâm tình rất giá trị. Đó chính là tình yêu thương. Vâng, cái thơm cái sạch kia chính là hoa quả của tâm tình ý thức sống yêu thương, yêu mình, yêu chồng, yêu vợ và yêu con, để rồi cuối cùng gia đình mình được sống trong yêu thương. Vâng, tôi rất xúc động khi tôi đã gặp gỡ những gia đình rất nghèo, nhưng trong cái nghèo kia tôi khám phá được một kho tàng vô giá. Đó là kho tàng của lòng nhân, của đời sống đạo đức làm người. Nơi họ tôi đã khám phá ra được ý nghĩa lời phúc của Giêsu: „Phúc cho những kẻ nghèo khó“ và theo như lời Thánh Vịnh gia: „Hỡi những kẻ nghèo hãy vui lên, vì Thiên Chúa ở cùng các Bạn.“ Nơi họ tôi nhìn thấy những ThiênThần Hộ Mạng.
„Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!“
Câu ca dao của quê mình đẹp biết bao. Câu ca dao này không chỉ là một lời nhắc nhớ con cái về công lao dưỡng dục của Mẹ Cha. Câu ca dao này cũng là một điều làm cho các Bậc Cha Mẹ phải ý thức. Vâng, con cái mình có nhận ra rằng, công Cha như Núi Thái Sơn và Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra không, còn tùy thuộc vào một điều. Đó là Cha và Mẹ đã bỏ công sức giáo dục con cái như thế nào, đã chan đổ tình yêu thương và tình nghĩa Phụ Mẫu như thế nào vào trong tâm hồn và đời sống của con mình. Thực vậy, đứa con mình chỉ có thể thốt lên được câu ca dao của quê hương từ trong chính tâm hồn của các em, khi các em, ngay từ lúc ấu thơ, đã được ấp ủ thực sự trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ. Vì thế, xin Cha Mẹ hãy là những Thiên Thần hộ mạng cho con mình.
Ngoài ra, Xin các Bậc làm Cha làm Mẹ hãy dừng bước nhìn đứa con thơ của mình. Dù sao nó cũng là giọt máu của mình mà, là một chút xương và một chút thịt của mình mà. Một giọt máu của tình yêu và một chút xương thịt như là hoa quả quý báu của Cha và của Mẹ. Xin hãy trân trọng giọt máu này. Hơn nữa, xin ý thức rằng, các em bé đó dù còn nhỏ, dù còn yếu đuối và dù phải lệ thuộc, nhưng các em vẫn có một phẩm giá làm người. Phẩm giá đó các em được nhận ngay từ ngày các em còn trong lòng Mẹ. Phẩm giá trở thành một con người giống hình ảnh Thiên Chúa, được sinh vào đời, và có quyền để sống và để sống dồi dào hơn. Phẩm giá làm người của các em cần phải được tôn trọng. Vì vậy, dù là Cha là Mẹ hay bất cứ ai, cũng không được phép bắt ép thân thể nhỏ bé kia trở thành một phương tiện để kiếm tiền cứu giúp gia đình, để phục vụ hay làm thỏa mãn những đam mê nhục dục. Vì vậy, xin các Bậc Cha Mẹ hãy là Thiên Thần hộ mạng các em, chứ đừng là người bán chính mạng các em.
Cuối cùng, hãy như chính Đức Kitô, tôi xin Cha Mẹ, thay vì vung tay ra để bán đứa con thơ, thì xin hãy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của con mình, là giọt máu của chính mình, để chúc lành cho chúng và ôm chúng vào trong vòng tay yêu thương của mình.Như vậy, Cha Mẹ sẽ trở thành các Thiên Thần chở che và hộ mạng cho các con mình.