24.3.2004. Thứ Tư tuần thứ IV Mùa Chay.
“Cha ta vẫn làm việc thì Ta cũng làm việc” (Jn 5:17-30)
Đức cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng như sau: “Hãy nhìn mọi sự với với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy mọi giá trị, kích thuớc...”
Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Hưu Lễ... vì đó là việc thiện phải làm... ‘Ngày Nghỉ - Holidays’ là những ngày mà chính phủ của một quốc gia đã quy định cho người dân trong đất nước nghỉ ngơi... Đa số các sinh hoạt, hội họp của các Cộng Đoàn, Đoàn Thể Đạo hay Đời đều dựa vào dịp Lễ Nghỉ.
Người tín hữu chúng ta trong một tuần có ngày ‘Hưu Lễ-Chủ Nhật’... Chúng ta đã làm gì trong ngày nầy? Nhiều lúc chúng ta diện lý này lẽ nọ để tránh né những sinh hoạt cho công ích của Cộng Đoàn Xứ Đạo hay Xã Hội, nhưng lại dùng thời gian đó để ‘Làm Phụ Trội’ cho cá nhân hay gia đình. Nhưng đối với những nhu cầu của tha nhân thì chúng ta lại làm ngơ đi.
Đức Bác Ái Công Giáo đòi buộc chúng ta phải ‘chia sẻ’ những sự ‘thặng dư’ cho tha nhân. Điều nầy cũng hiểu theo nghĩa ‘rộng và hẹp’. Ví dụ như ngoài tiền lương căn bản lãnh nhận hằng tuần.... nếu như chủ một hãng xưởng vì nhu cầu của hãng yêu cầu nhân công làm thêm ‘Ngày Lễ Nghỉ hay Weekend’ thì đương nhiên người công nhân sẽ được lãnh tiền ’Overtime-Phụ Trội’ hơn ngày thường.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết dùng thời gian của những ngày ‘Hưu Lễ’ để vun trồng đời sống thiêng liêng cho cá nhân hay gia đình. Ngoài ra, xin cũng cho chúng con biết góp công sức cùng với anh chị em trong Cộng Đoàn Xứ Đạo trong những công tác tông đồ.
“Cha ta vẫn làm việc thì Ta cũng làm việc” (Jn 5:17-30)
Đức cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng như sau: “Hãy nhìn mọi sự với với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy mọi giá trị, kích thuớc...”
Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Hưu Lễ... vì đó là việc thiện phải làm... ‘Ngày Nghỉ - Holidays’ là những ngày mà chính phủ của một quốc gia đã quy định cho người dân trong đất nước nghỉ ngơi... Đa số các sinh hoạt, hội họp của các Cộng Đoàn, Đoàn Thể Đạo hay Đời đều dựa vào dịp Lễ Nghỉ.
Người tín hữu chúng ta trong một tuần có ngày ‘Hưu Lễ-Chủ Nhật’... Chúng ta đã làm gì trong ngày nầy? Nhiều lúc chúng ta diện lý này lẽ nọ để tránh né những sinh hoạt cho công ích của Cộng Đoàn Xứ Đạo hay Xã Hội, nhưng lại dùng thời gian đó để ‘Làm Phụ Trội’ cho cá nhân hay gia đình. Nhưng đối với những nhu cầu của tha nhân thì chúng ta lại làm ngơ đi.
Đức Bác Ái Công Giáo đòi buộc chúng ta phải ‘chia sẻ’ những sự ‘thặng dư’ cho tha nhân. Điều nầy cũng hiểu theo nghĩa ‘rộng và hẹp’. Ví dụ như ngoài tiền lương căn bản lãnh nhận hằng tuần.... nếu như chủ một hãng xưởng vì nhu cầu của hãng yêu cầu nhân công làm thêm ‘Ngày Lễ Nghỉ hay Weekend’ thì đương nhiên người công nhân sẽ được lãnh tiền ’Overtime-Phụ Trội’ hơn ngày thường.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết dùng thời gian của những ngày ‘Hưu Lễ’ để vun trồng đời sống thiêng liêng cho cá nhân hay gia đình. Ngoài ra, xin cũng cho chúng con biết góp công sức cùng với anh chị em trong Cộng Đoàn Xứ Đạo trong những công tác tông đồ.