22.3.2004. Thứ Hai tuần thứ IV Mùa Chay.

“Ông cứ về đi, con ông sống… “ (Jn 4: 50)

Trên lộ trình của 40 ngày trong mùa Chay Thánh, chúng ta có nhiều dịp để kiểm điểm về đời sống đức tin của mình. Thánh Phaolô đã nói: ‘Đức tin không có việc làm là đức tin chết’.

Nói cách khác, đức tin không bén rễ sâu, không nhạy cảm, không thích nghi với hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống là một đức tin chết dần chết mòn. Chúng ta cũng nên nhớ rằng, áp dụng đức tin vào môi trường sống không phải là điều dễ dàng. Cần phải có sự cầu nguyện, ơn của Chúa tác động bên trong để chúng ta có thể bén nhạy áp dụng đức tin vào cuộc sống cụ thể nhưng rất đa diện của thế giới hôm nay.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, gương của viên bách quản tại Capharnaum đã tạo cho chúng con cơ hội để củng cố niềm tin vào Thiên Chúa. Đôi lúc cuộc sống chao đảo của xã hội hôm nay làm chúng con nghi ngờ vào quyền năng của Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn khám phá ra những diệu kỳ của sự quan phòng mà Chúa đã và đang điều khiển vũ trụ nầy, con người trong thế giới hôm nay và trong đó có chính mỗi người của chúng con nữa.