Chúa Nhật 3 Mùa Chay C
JIMY, bé trai 8 tuổi rất ương ngạnh, không ai bảo em làm cái gì được, trái lại em làm tất cả những gì bị cấm đoán. Một hôm vì thất vọng, cha em bắt em đi ngủ sớm. Ngay sau đó một người lối xóm tới chơi. Ông rất quí Jimy ông xin phép cha mẹ được nói chuyện với Jimy. Trong phòng cầu nguyện, ông nhắc cho cậu bé biết tính không vâng lời của cậu làm phiền lòng cha mẹ, làm cha mẹ buồn và nhất là làm phiền lòng Chúa. Cậu bé oà khóc “Cháu phải làm sao?”. Ông khách gọi cha mẹ lại và khi nghe Jimy xin lỗi hai ông bà rưng rưng nước mắt.
Việc ông khách làm cho Jimy, Đức Giêsu Kitô cũng làm cho mỗi người chúng ta như vậy. Đó là ý nghĩa câu chuyện Chúa nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
Người trồng vây vả là Thiên Chúa toàn năng. Cây vả là dân Chúa, là bạn và tôi. Người làm vườn là Đức Kitô. Theo phép công bình, Thiên Chúa Cha quyết định đốn những cây không sinh hoa kết trái. Chúa Kitô bào chữa. Người biện hộ và van xin cho chúng ta một thời gian nữa, một kỳ hạn nữa vì con Ngài, Cha trên trời hoãn cho chúng ta một kỳ hạn nữa, đó là câu truyện cuộc đời chúng ta với Chúa Kitô.
Chúng ta không sinh trái, chúng ta không làm việc phải làm, chúng ta làm cả điều Chúa cấm chúng ta không tuân giữ các giới răn. Chúng ta không sinh lợi, bạn không thể đổ thừa cho Chúa vì Người thịnh nộ. Người quyết định dẹp bỏ chúng ta. Nhưng Chúa Kitô đã can thiệp, đã bầu chữa. Chúa Kitô đứng giữa Thiên Chúa và chúng ta. Xin cho chúng ta một kỳ hạn nữa.
Bầu chữa cho chúng ta là sứ mạng của Chúa Kitô, Người là đấng bầu chữa, là đấng trung gian. Người xin cho chúng ta lòng thương xót, một kỳ hạn. Người không chỉ xin Chúa Cha tha thứ, Chúa Giêsu còn xin mọi ơn lành chúng ta cần thiết. Vì thế lời cầu nguyện của Giáo Hội, nhất là trong Thánh lễ bao giờ cũng kết bằng công thức: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.
Thánh lễ diễn tả chân lý này. Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha qua vị linh mục. Như Môisen trong bài đọc một biện hộ cho dân của ông Chúa Kitô cũng thế. Trong kinh nguyện Thánh thể II. Chúng ta sẽ đọc: “Vì chúng con, Đức Kitô đã giang tay trên thập giá”. Người giang tay bầu chữa trong Thánh lễ này. Vị linh mục thay Chúa Kitô giang tay xin ơn thương xót cho chúng ta, như Chúa Kitô, vị linh mục là trung gian của Dân Chúa.
Các thánh cũng là những đấng bàu chữa, các Ngài cố gắng làm nhiều điều Chúa Kitô đã làm, quả thật những ai theo Chúa Kitô phải giống Ngài, một người bào chữa, bạn và tôi phải bào chữa cho những ai không có thời giờ, không có lòng trí để bào chữa cho chính mình; bạn có bà con, bạn hữu hay kẻ thù, họ cần lòng thương xót của Chúa, Hãy xin Chúa thương những cây vả trơ trọi đó, rất ít khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ khác theo cách đó, ngay cả cho gia đình riêng của chúng ta. Chúng ta than vãn, phê bình hàng giờ, sao chúng ta không tìm ít phút để can thiệp. Xin Chúa tha thứ, giúp đỡ và nâng dậy những kẻ không tuân phục Chúa Cha. Xin Chúa Kitô giúp chúng ta nên người bào chữa. Xin Chúa Kitô luôn bào chữa chúng ta và thúc đẩy chúng ta bào chữa cho kẻ khác. Xin Chúa chúc lành bạn. Amen.
JIMY, bé trai 8 tuổi rất ương ngạnh, không ai bảo em làm cái gì được, trái lại em làm tất cả những gì bị cấm đoán. Một hôm vì thất vọng, cha em bắt em đi ngủ sớm. Ngay sau đó một người lối xóm tới chơi. Ông rất quí Jimy ông xin phép cha mẹ được nói chuyện với Jimy. Trong phòng cầu nguyện, ông nhắc cho cậu bé biết tính không vâng lời của cậu làm phiền lòng cha mẹ, làm cha mẹ buồn và nhất là làm phiền lòng Chúa. Cậu bé oà khóc “Cháu phải làm sao?”. Ông khách gọi cha mẹ lại và khi nghe Jimy xin lỗi hai ông bà rưng rưng nước mắt.
Việc ông khách làm cho Jimy, Đức Giêsu Kitô cũng làm cho mỗi người chúng ta như vậy. Đó là ý nghĩa câu chuyện Chúa nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.
Người trồng vây vả là Thiên Chúa toàn năng. Cây vả là dân Chúa, là bạn và tôi. Người làm vườn là Đức Kitô. Theo phép công bình, Thiên Chúa Cha quyết định đốn những cây không sinh hoa kết trái. Chúa Kitô bào chữa. Người biện hộ và van xin cho chúng ta một thời gian nữa, một kỳ hạn nữa vì con Ngài, Cha trên trời hoãn cho chúng ta một kỳ hạn nữa, đó là câu truyện cuộc đời chúng ta với Chúa Kitô.
Chúng ta không sinh trái, chúng ta không làm việc phải làm, chúng ta làm cả điều Chúa cấm chúng ta không tuân giữ các giới răn. Chúng ta không sinh lợi, bạn không thể đổ thừa cho Chúa vì Người thịnh nộ. Người quyết định dẹp bỏ chúng ta. Nhưng Chúa Kitô đã can thiệp, đã bầu chữa. Chúa Kitô đứng giữa Thiên Chúa và chúng ta. Xin cho chúng ta một kỳ hạn nữa.
Bầu chữa cho chúng ta là sứ mạng của Chúa Kitô, Người là đấng bầu chữa, là đấng trung gian. Người xin cho chúng ta lòng thương xót, một kỳ hạn. Người không chỉ xin Chúa Cha tha thứ, Chúa Giêsu còn xin mọi ơn lành chúng ta cần thiết. Vì thế lời cầu nguyện của Giáo Hội, nhất là trong Thánh lễ bao giờ cũng kết bằng công thức: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”.
Thánh lễ diễn tả chân lý này. Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha qua vị linh mục. Như Môisen trong bài đọc một biện hộ cho dân của ông Chúa Kitô cũng thế. Trong kinh nguyện Thánh thể II. Chúng ta sẽ đọc: “Vì chúng con, Đức Kitô đã giang tay trên thập giá”. Người giang tay bầu chữa trong Thánh lễ này. Vị linh mục thay Chúa Kitô giang tay xin ơn thương xót cho chúng ta, như Chúa Kitô, vị linh mục là trung gian của Dân Chúa.
Các thánh cũng là những đấng bàu chữa, các Ngài cố gắng làm nhiều điều Chúa Kitô đã làm, quả thật những ai theo Chúa Kitô phải giống Ngài, một người bào chữa, bạn và tôi phải bào chữa cho những ai không có thời giờ, không có lòng trí để bào chữa cho chính mình; bạn có bà con, bạn hữu hay kẻ thù, họ cần lòng thương xót của Chúa, Hãy xin Chúa thương những cây vả trơ trọi đó, rất ít khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ khác theo cách đó, ngay cả cho gia đình riêng của chúng ta. Chúng ta than vãn, phê bình hàng giờ, sao chúng ta không tìm ít phút để can thiệp. Xin Chúa tha thứ, giúp đỡ và nâng dậy những kẻ không tuân phục Chúa Cha. Xin Chúa Kitô giúp chúng ta nên người bào chữa. Xin Chúa Kitô luôn bào chữa chúng ta và thúc đẩy chúng ta bào chữa cho kẻ khác. Xin Chúa chúc lành bạn. Amen.