10.3.2004. Thứ Tư sau Chủ Nhật II Mùa Chay.
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” Mt 20: 26)
Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trong cách sống những gì Ngài đã rao giảng. Các tông đồ, trong thời gian theo Chúa, các ngài cũng mang tâm trạng chung của con người yếu hèn là muốn tranh giành được địa vị nào đó trong xã hội.
Trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay cũng không thiếu những con người mong được quyền cao chức trong trong xã hội, Cộng Đoàn, Giáo Xứ... Điều nầy chúng ta sẽ thấy xuất hiện không ít trong những cuộc tiếp xúc hằng ngày.... Nếu có dịp tụ họp, người ta thường nghe đề cập đến quyền cao, nhà sang, cửa rộng... họ coi đó là sự thành công, tài giỏi của cá nhân hay gia đình.... Nhưng nếu có ai nhờ vả việc công thì họ sẽ diện lẽ bận ‘Công Việc Lớn’ không có giờ đóng góp hay ‘Phục Vụ công việc Chung hay Chùa việc Nhỏ’.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho bài học khiêm hạ của Chúa luôn là mẫu gương sáng, kim chỉ nam cho cuộc hành trình của chúng con. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng dấn thân trong công việc từ thiện, trong các công tác tông đồ trong Giáo Xứ hay Cộng Đoàn. Những công việc nầy đòi hỏi nơi chúng con một sự khiêm nhường phục vụ với hồn tông đồ.
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” Mt 20: 26)
Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trong cách sống những gì Ngài đã rao giảng. Các tông đồ, trong thời gian theo Chúa, các ngài cũng mang tâm trạng chung của con người yếu hèn là muốn tranh giành được địa vị nào đó trong xã hội.
Trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay cũng không thiếu những con người mong được quyền cao chức trong trong xã hội, Cộng Đoàn, Giáo Xứ... Điều nầy chúng ta sẽ thấy xuất hiện không ít trong những cuộc tiếp xúc hằng ngày.... Nếu có dịp tụ họp, người ta thường nghe đề cập đến quyền cao, nhà sang, cửa rộng... họ coi đó là sự thành công, tài giỏi của cá nhân hay gia đình.... Nhưng nếu có ai nhờ vả việc công thì họ sẽ diện lẽ bận ‘Công Việc Lớn’ không có giờ đóng góp hay ‘Phục Vụ công việc Chung hay Chùa việc Nhỏ’.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho bài học khiêm hạ của Chúa luôn là mẫu gương sáng, kim chỉ nam cho cuộc hành trình của chúng con. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng dấn thân trong công việc từ thiện, trong các công tác tông đồ trong Giáo Xứ hay Cộng Đoàn. Những công việc nầy đòi hỏi nơi chúng con một sự khiêm nhường phục vụ với hồn tông đồ.