Thư gởi các chị Bề Trên các cộng đoàn MTG.DL trong tuần Thường Huấn tại nhà dòng chính.

Các chị Trưởng Phụ Trách (bề trên các cộng đoàn) kính mến,

Thế là Bác Tài lại có dịp để chia sẻ với các chị trong tuần thường huấn này của các chị rồi.

Sáng nay dâng thánh lễ xong, chuẩn bị đi công tác mục vụ ở một họ đạo nhỏ cũng do Bác Tài phụ trách, thì nhận được “meo” của các chị báo tin là “Tuần thường huấn của các chị BT” hôm nay bắt đầu, nhưng Bác Tài không thể chia sẻ ngay được với các chị, đi mục vụ về rồi mới chia sẻ.

Hôm nay vừa đi công tác mục vụ, vừa suy tư về đề tài thường huấn của các chị “Lãnh đạo Đức Kitô”, Bác Tài có 2 chia sẻ ngắn như sau về kinh nghiệm lãnh đạo :

1. Lãnh đạo là mục tử.

Các chị thân mến,

Chúa Giêsu không nói Ta là người lãnh đạo các ngươi, Chúa Giêsu cũng không nói Ta là người chỉ huy các ngươi, nhưng Ngài nói : Ta là Mục Tử tốt lành.

Mục tử tốt lành thì như thế nào rồi chắc các chị đã hiểu rất rõ ràng, sáng hôm nay theo thông lệ Bác Tài đã lái môtô đến nhà thờ ở miền núi, dừng xe bên đường và cùng các bà mẹ già công giáo đi bộ lên từng gia đình ở trên đồi cao hay ở gần bên suối để lần hạt Mân Côi, Bác Tài nghiệm ra rằng, mục tử không những chỉ yêu thương, chăm sóc và gìn giữ đàn chiên, nhưng còn cùng trèo non lặn suối khi chiên đi ăn khi chiên nghỉ ngơi và cùng lót một “ổ” bên cạnh chuồng chiên để nghỉ ngơi và canh giữ đàn chiên của mình...

Các chị là bề trên của một cộng đoàn, các chị là mục tử của các chị em (đoàn chiên của mình) cho nên cái danh xưng chị trưởng hay chị bề trên hoặc một danh từ nào cao trọng khác mà các chị em hoặc người khác dành cho các chị thì các chị cứ nhận lấy, nhưng trong thâm tâm và trong cuộc sống của mình, các chị luôn tâm niệm rằng mình là một mục tử của các chị em trong cộng đoàn, mục tử thì yêu thương, hi sinh và biết từng con chiên của mình.

Thái độ của người chỉ huy thì luôn biểu lộ cái uy của người chỉ huy do đó mà có lúc đi quá lố làm cho cấp dưới bất mãn, thái độ của người lãnh đạo thì luôn có thái độ của người quan liêu cho nên có những lúc làm cho cộng đoàn của mình phân rẻ, nhưng thái độ của người mục tử thì luôn khiêm tốn và luôn bày tỏ sự lắng nghe với các cấp dưới của mình để quan tâm và yêu thương họ hơn. Chúa Kitô đã làm như thế khi lãnh đạo các tông đồ và Giáo Hội của Ngài...

2. Lãnh đạo là hiến dâng.

Các chị thân mến,

Ngày mai 10.3 là đúng 3 năm Bác Tài chịu chức Linh Mục, một thiên chức mà chỉ có Thiên Chúa muốn trao cho ai thì mới được, Bác Tài được Chúa thương chọn để làm mục tử -mặc dù bất xứng- cũng có nghĩa là Bác Tài được trở nên lễ vật hiến dâng cho Thiên Chúa trong đời sống “linh mục mục tử” của mình.

Các chị cũng là những người được Chúa chọn và cũng trở nên những lễ vật hiến dâng cho Thiên Chúa trong đời sống “Nữ tu mục tử” của các chị.

Trong quãng thời gian dài đăng đẳng từ khi làm tập sinh cho đến nay đã có các chị khấn bạc khấn vàng, các chị đã hiểu và ý thức sâu xa đời tận hiến tức là đời hiến dâng cho Thiên Chúa như thế nào, bây giờ các chị được Chúa -qua các chị em- chọn làm bề trên, làm người mục tử của họ, thì Thiên Chúa muốn các chị hiến dâng trọn vẹn cho Ngài nhiều hơn nữa, Bác Tài nói “hiến dâng trọn vẹn” không có ý nói là các chị chưa trọn vẹn hiến dâng đâu nhé, nhưng ý Bác Tài nói là bây giờ không những các chị hiến dâng mình mà thôi, nhưng còn đem cả cộng đoàn mà các chị lãnh đạo hiến dâng cho Thiên Chúa, đó là sự hiến dâng trọn vẹn của các chị, muốn được vậy -theo Bác Tài nghĩ- các chị cần có 2 điểm chính để hiến dâng :

- Lãnh đạo là hiến dâng cái ý riêng của mình, là quên đi những mệnh lệnh khi tiếp xúc với chị em cấp dưới của mình (dù mình có quyền ra lệnh), đó là một sự hiến dâng liên lỉ trong cuộc đời lãnh đạo của các chị, bởi vì ma quỷ -tên cám dỗ kiêu ngạo- luôn rình mò những sơ hở của các chị để làm cho các chị luôn nhận thấy rằng mình là người chỉ huy, là người lãnh đạo để thỏa mãn ý riêng của mình.

- Lãnh đạo là hiến dâng những thành công và thất bại của mình cho Thiên Chúa mà không một chút khoe khoang hay buồn bực, bởi vì trong chức vụ lãnh đạo cái dễ làm cho người ta xa lánh các chị là khoe khoang khi thành công và buồn bực khi thất bại, các chị đem những thành tựu và thất bại ấy hiến dâng lên Thiên Chúa thì chắc chắn các chị đã thành công siêu việt...

Các chị thân mến,

Hai chia sẻ kinh nghiệm trên mà trong 3 năm làm người lãnh đạo mục tử, Bác Tài đã từng ngày cảm nghiệm và thực hành trong công tác mục vụ nơi giáo xứ cũng như nơi trường học, và Bác Tài thấy được Chúa đã chúc phúc cho những nổ lực cố gắng của mình, tuy rằng vẫn còn nhiều thiếu sót vì tính ươn lười cố hữu của mình, xin các chị cầu nguyện thêm cho Bác Tài.

Một tuần Thường Huấn sẽ qua đi, nhưng ơn Chúa vẫn tồn tại với các chị trong chức vụ lãnh đạo các cộng đoàn, và khi trở về lại với cộng đoàn thì các chị em sẽ nhận thấy các chị hôm nay uy hơn, đẹp hơn và dễ thương hơn, bởi vì trong tâm hồn của các chị đầy ắp ơn thánh Chúa và tràn ngập tình yêu thương đối với họ...

Bác Tài cầu chúc cho các chị luôn mãi mãi là những “Nữ tu mục tử” của Chúa trong cộng đoàn của mình.

Taiwan, ngày 9.3.04

Bác Tài, csjb.