9.3.2004. Thứ Ba sau Chủ Nhật II Mùa Chay.

“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ không buồn động móng tay vào” (Mt 23:4)

Chúng ta đọc thấy nhiều nơi trong Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ trích thói đạo đức giả hình của nhóm Pharisêu-Biệt Phái. Chúa muốn chúng ta sống khiêm nhường trong cách cử xử, xã giao đối với anh em chung quanh.

Chúa Giêsu muốn chúng ta là những Kitô hữu luôn sống đúng điều Chúa muốn chúng ta sống liên đới trong mọi sự từ lời nói cho đến việc làm đều ăn khớp với nhau. Trong thế giới chúng ta đang sống không thiếu gì những hạng người sống dưới những bộ mặt khác nhau như những anh hề trên sân khấu của cuộc đời. Đời sống của người Kitô hữu là một chuỗi ngày diễn lại cuộc đời của Đấng Cứu Thế, có lúc thăng lúc trầm, đau khổ, vinh quang như Thầy Chí Thánh, nhưng vẫn trung kiên làm chứng nhân cho Chúa giữa thế gian nhiều đổi thay.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, thế gian thay đổi, con người của thế gian cũng lắm lúc đổi thay. Xin cho chúng con biết noi theo giáo huấn của Chúa không những trong lời nói, nhưng trong cách sống. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con luôn sống chân thật, nhất là trong việc xử dụng của đời chóng qua nầy.