Làm sao lớn mạnh trong cuộc đời?
„Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.“ (Lc 2, 40)
Con trẻ Giêsu càng lớn, càng khôn và vững mạnh và tràn đầy ơn của Thiên Chúa.
Đó là một hồng ân, một món quà quý báu mà mỗi đứa trẻ nhận được, và thật vậy chúng có quyền được nhận. Nhìn Giêsu ngắm lại chính bản thân mình, có lẽ đa số trong chúng ta cũng đã được Thiên Chúa, Cha Mẹ và mái ấm gia đình chăm sóc và yêu thương. Vâng, làm sao quên được những cái nựng vào má, những nụ cười khuyến khích khi con trẻ đang tập bò và tập đi, những nụ hôn yêu thương “rót vào” tâm hồn trẻ thơ. Và ngày tới trường con trẻ lại có tập vở và viết mới, rồi còn được Cha Mẹ đưa tận tới cổng trường. Còn những ngày được ngồi trong lòng Mẹ, để được tập đọc lên lời Kinh Kính Mừng và Lạy Cha. Nhìn lại như vậy, chúng ta nhận ra rằng một vườn hoa ân sủng bao quanh con trẻ, bao quanh chúng ta. Hôm nay, lớn lên được như thế này, làm sao chúng ta lại không nhớ đến công lao của Mẹ Cha và bao người, vì các ngài đã làm cho chúng ta có một tuổi thơ thật tuyệt vời.
Vì vậy, giờ đây chúng ta hãy dừng lại chút lát và âm thầm cảm tạ Thiên Chúa, Cha Mẹ và bao người đã ban cho chúng ta những món quà thật quý báu trong tuổi thơ của mình!
Nhìn Giêsu ngắm lại bản thân mình và cùng với Giêsu hướng nhìn vào thế giới trẻ thơ hôm nay. Chúng ta thấy gì vậy?
Mở những trang thống tin, chúng ta đọc được: “Some estimates have as many as 1.2 million children being trafficked every year. There is a demand for trafficked children as cheap labour or for sexual exploitation.” Vâng, theo dự đoán của Tổ Chức bảo vệ Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc (Unicef), thì mỗi năm có khoảng chừng 1 triệu 2 trẻ em bị bắt buộc phải đi làm để kiếm sống. Nhưng công việc của các em là gì vậy? Là những công việc với tiền công rẻ mạt hay thê thảm hơn là các em bị cưỡng bức làm mãi dâm.
Theo một thống kê khác đề cập riêng tới đất nước Chùa Tháp với dân số khoảng hơn13 triệu, chúng ta thấy rằng các trẻ em lẽ ra được lớn lên trong mạnh mẽ và khôn ngoan thì có đến:
Nhìn lại chính bản thân mình, chúng ta có thấy rằng các em có được may mắn như chúng ta không?
Tới đây tôi xin mời Bạn cùng tôi thử đặt mình là một đứa trẻ trong sống 24, 000 đứa trẻ đang bị cưỡng bách làm nghề mãi dâm, chúng ta thấy cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong một lăng kính khác, chúng ta cũng có thể thử mường tượng xem, đặt trường hợp một đứa con thơ ấu của mình bị lừa đảo, và rồi thuộc về một trong 24,000 đứa trẻ đang bị bóc lột, ngày ngày phải đứng đợi khách ở bên góc đường tăm tối, hay ở một ổ chứa đê tiện của một góc phố tại
Phnom Penh. Lòng chúng ta, lòng của bậc Cha Mẹ, sẽ đau đớn biết chừng nào? Rồi tương lai của các em sẽ ra sao? Tới một ngày nào đó thì các em cũng sẽ thuộc về một trong số 60,000 đứa trẻ bị bệnh AIDS.
Vâng, tới đây Bạn có thể nói rằng, tôi đang phantasy quá mức. Có thể đúng, vì chính Bạn và tôi cũng như con cái chúng ta vẫn ăn no, mặc ấm, vẫn được chăm sóc cẩn thẩn, để mỗi ngày sống là một ngày chúng ta và con em chúng ta được lớn lên, thêm vững mạnh và đầy khôn ngoan. Rồi ngày ngày được yêu thương, được hưởng những ân nghĩa của Cha Mẹ và của Thiên Chúa. Tuyệt vời!
Nhưng còn số các em bé bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp, nếu không được may mắn hưởng những ân nghĩa của Mẹ Cha, thì các em có nhận được những ân nghĩa của Thiên Chúa không?
Ai dám trả lời là không? Hơn nữa, chúng ta có thể tiếp tục ăn sung mặc sướng và ngày càng lớn nhanh, khi bên cạnh chúng ta có những em bé đang phải chôn cuộc đời thơ ấu của mình vào trong một vũng lầy của bất nhân không?
Vì thế, hôm nay tôi xin mời gọi Bạn cùng với chính Hài Nhi Giêsu, thực sự ở lại và đặt mình trong vị trí của các em bé bất hạnh của đất nước Chùa Tháp, để chúng ta cùng cảm được cái hoàn cảnh bi đát của các em, để phần nào chúng ta hiểu được cái thân phận khổ đau của các em. Vâng, hãy ở lại như chính Đức Kitô đã và đang tiếp tục ở lại bên những con người “nhỏ bé”, để chia sẻ nỗi đau với người đau, để cảm thông nỗi khổ của người khổ.
Cuối cùng, tôi xin mời Bạn hãy ngồi xuống. Và nếu Bạn muốn, Bạn có thể viết lại vài tâm tình, khi Bạn đặt mình là một em bé bất hạnh trong số 24, 000 đứa trẻ bị cuộc đời dã man lừa lọc.
Và Bạn cũng đừng quên nhìn lên Thiên Chúa và nguyện cầu cùng Ngài.
„Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.“ (Lc 2, 40)
Con trẻ Giêsu càng lớn, càng khôn và vững mạnh và tràn đầy ơn của Thiên Chúa.
Đó là một hồng ân, một món quà quý báu mà mỗi đứa trẻ nhận được, và thật vậy chúng có quyền được nhận. Nhìn Giêsu ngắm lại chính bản thân mình, có lẽ đa số trong chúng ta cũng đã được Thiên Chúa, Cha Mẹ và mái ấm gia đình chăm sóc và yêu thương. Vâng, làm sao quên được những cái nựng vào má, những nụ cười khuyến khích khi con trẻ đang tập bò và tập đi, những nụ hôn yêu thương “rót vào” tâm hồn trẻ thơ. Và ngày tới trường con trẻ lại có tập vở và viết mới, rồi còn được Cha Mẹ đưa tận tới cổng trường. Còn những ngày được ngồi trong lòng Mẹ, để được tập đọc lên lời Kinh Kính Mừng và Lạy Cha. Nhìn lại như vậy, chúng ta nhận ra rằng một vườn hoa ân sủng bao quanh con trẻ, bao quanh chúng ta. Hôm nay, lớn lên được như thế này, làm sao chúng ta lại không nhớ đến công lao của Mẹ Cha và bao người, vì các ngài đã làm cho chúng ta có một tuổi thơ thật tuyệt vời.
Vì vậy, giờ đây chúng ta hãy dừng lại chút lát và âm thầm cảm tạ Thiên Chúa, Cha Mẹ và bao người đã ban cho chúng ta những món quà thật quý báu trong tuổi thơ của mình!
Nhìn Giêsu ngắm lại bản thân mình và cùng với Giêsu hướng nhìn vào thế giới trẻ thơ hôm nay. Chúng ta thấy gì vậy?
Mở những trang thống tin, chúng ta đọc được: “Some estimates have as many as 1.2 million children being trafficked every year. There is a demand for trafficked children as cheap labour or for sexual exploitation.” Vâng, theo dự đoán của Tổ Chức bảo vệ Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc (Unicef), thì mỗi năm có khoảng chừng 1 triệu 2 trẻ em bị bắt buộc phải đi làm để kiếm sống. Nhưng công việc của các em là gì vậy? Là những công việc với tiền công rẻ mạt hay thê thảm hơn là các em bị cưỡng bức làm mãi dâm.
Theo một thống kê khác đề cập riêng tới đất nước Chùa Tháp với dân số khoảng hơn13 triệu, chúng ta thấy rằng các trẻ em lẽ ra được lớn lên trong mạnh mẽ và khôn ngoan thì có đến:
- 2, 278, 460 trẻ em phải đầu tắt mặt tối lao đầu vào làm việc(Working Children).
- Trong số đó có đến:
- 24, 000 trẻ em phải đi làm mãi dâm (Child sex workers) và
- 60, 000 trẻ em mồ côi bị lây bệnh AIDS, và khoảng từ
- 10,000 - 20, 000 trẻ em lang thang không nhà không cửa ở đường phố Nông-pênh (Street children in Phnom Penh)
Nhìn lại chính bản thân mình, chúng ta có thấy rằng các em có được may mắn như chúng ta không?
Tới đây tôi xin mời Bạn cùng tôi thử đặt mình là một đứa trẻ trong sống 24, 000 đứa trẻ đang bị cưỡng bách làm nghề mãi dâm, chúng ta thấy cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
Trong một lăng kính khác, chúng ta cũng có thể thử mường tượng xem, đặt trường hợp một đứa con thơ ấu của mình bị lừa đảo, và rồi thuộc về một trong 24,000 đứa trẻ đang bị bóc lột, ngày ngày phải đứng đợi khách ở bên góc đường tăm tối, hay ở một ổ chứa đê tiện của một góc phố tại
Phnom Penh. Lòng chúng ta, lòng của bậc Cha Mẹ, sẽ đau đớn biết chừng nào? Rồi tương lai của các em sẽ ra sao? Tới một ngày nào đó thì các em cũng sẽ thuộc về một trong số 60,000 đứa trẻ bị bệnh AIDS.
Vâng, tới đây Bạn có thể nói rằng, tôi đang phantasy quá mức. Có thể đúng, vì chính Bạn và tôi cũng như con cái chúng ta vẫn ăn no, mặc ấm, vẫn được chăm sóc cẩn thẩn, để mỗi ngày sống là một ngày chúng ta và con em chúng ta được lớn lên, thêm vững mạnh và đầy khôn ngoan. Rồi ngày ngày được yêu thương, được hưởng những ân nghĩa của Cha Mẹ và của Thiên Chúa. Tuyệt vời!
Nhưng còn số các em bé bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp, nếu không được may mắn hưởng những ân nghĩa của Mẹ Cha, thì các em có nhận được những ân nghĩa của Thiên Chúa không?
Ai dám trả lời là không? Hơn nữa, chúng ta có thể tiếp tục ăn sung mặc sướng và ngày càng lớn nhanh, khi bên cạnh chúng ta có những em bé đang phải chôn cuộc đời thơ ấu của mình vào trong một vũng lầy của bất nhân không?
Vì thế, hôm nay tôi xin mời gọi Bạn cùng với chính Hài Nhi Giêsu, thực sự ở lại và đặt mình trong vị trí của các em bé bất hạnh của đất nước Chùa Tháp, để chúng ta cùng cảm được cái hoàn cảnh bi đát của các em, để phần nào chúng ta hiểu được cái thân phận khổ đau của các em. Vâng, hãy ở lại như chính Đức Kitô đã và đang tiếp tục ở lại bên những con người “nhỏ bé”, để chia sẻ nỗi đau với người đau, để cảm thông nỗi khổ của người khổ.
Cuối cùng, tôi xin mời Bạn hãy ngồi xuống. Và nếu Bạn muốn, Bạn có thể viết lại vài tâm tình, khi Bạn đặt mình là một em bé bất hạnh trong số 24, 000 đứa trẻ bị cuộc đời dã man lừa lọc.
Và Bạn cũng đừng quên nhìn lên Thiên Chúa và nguyện cầu cùng Ngài.